'Vết sẹo cuộc đời 11' tiếp tục mang hy vọng đến cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh

Nối dài hành trình cứu sống trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh, chương trình gây quỹ 'Vết sẹo cuộc đời 11' chính thức diễn ra vào ngày 23.11.2024 tại TP.HCM. Năm nay, chương trình sẽ được dẫn dắt bởi nam ca sĩ Jun Phạm, người đã gắn bó và đồng hành cùng dự án từ những ngày đầu.

Buổi công chiếu phim ngắn Máy bay giấy - một câu chuyện đầy cảm xúc về ước mơ của những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh - đã đánh dấu sự bắt đầu chặng đường mới của Vết sẹo cuộc đời.

Trải qua chặng đường hơn một thập kỷ với 10 lần tổ chức dưới sự dẫn dắt của đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên Ngô Thanh Vân, tính đến nay, dự án "Vết sẹo cuộc đời" đã gây quỹ được hơn 3 triệu USD, cứu sống và mở ra cuộc sống mới cho 2.768 em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Với vai trò đại sứ chương trình Nhịp tim Việt Nam, Ngô Thanh Vân cùng nhiều nhà hảo tâm đã viết nên những phép màu chữa lành cho những em nhỏ.

Jun Phạm, Ngô Thanh Vân và ông ông Rad Kivette, Cố vấn chương trình Nhịp tim Việt Nam, tại buổi ra mắt phim ngắn "Máy bay giấy"

Jun Phạm, Ngô Thanh Vân và ông ông Rad Kivette, Cố vấn chương trình Nhịp tim Việt Nam, tại buổi ra mắt phim ngắn "Máy bay giấy"

Bước vào lần tổ chức thứ 11, nghệ sĩ Jun Phạm sẽ chính thức tiếp quản vai trò người dẫn dắt cho dự án. Jun Phạm đã gắn bó cùng dự án Vết sẹo cuộc đời từ khi còn là thành viên của nhóm nhạc 365.

Trong suốt sự nghiệp, với các dự án riêng, Jun Phạm luôn dành những giải thưởng mình đạt được để ủng hộ các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh thông qua chương trình Nhịp tim Việt Nam. Từ giải Quán quân Gương mặt thân quen, Quán quân Sao nhập ngũ, đến dự án sách "Xứ sở miên man", anh đều dùng thành quả của mình để góp phần cứu sống các em nhỏ. Gần đây nhất, qua chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai với ca khúc Nếu một mai tôi bay lên trời của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, Jun Phạm cùng các Anh Tài trong chương trình đã kêu gọi quyên góp cứu được 47 em nhỏ bằng số tiền quyên góp được.

Phim ngắn chủ đề Máy bay giấy do Jun Phạm làm đạo diễn kể câu chuyện về hai anh em trong một xóm nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh. Qua những chiếc máy bay giấy, các em gửi gắm những ước mơ giản dị và trong veo lên bầu trời mỗi ngày, với niềm hy vọng rằng một ngày nào đó, ước mơ có một trái tim khỏe mạnh sẽ trở thành hiện thực.

Chủ đề Shape of Dreams (tạm dịch:Dáng hình của những ước mơ) của Vết sẹo cuộc đời lần thứ 11 năm nay vẽ nên một bức tranh đầy màu sắc về những ước mơ đan xen. Đó là ước mơ của cộng đồng, của những nhà hảo tâm và nghệ sĩ về việc mang đến cơ hội sống khỏe mạnh cho các em nhỏ. Nhưng hơn hết, đó là ước mơ của chính những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh - được đến trường, được chơi đùa cùng bạn bè, hay đơn giản chỉ là sống một cuộc sống bình thường. Mỗi ca phẫu thuật là cánh cửa mở ra một thế giới mới, nơi những ước mơ của các em được tự do bay cao.

“Mỗi năm có khoảng 15.000 trẻ em chào đời với căn bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam. Khoảng một nửa số trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh sẽ cần được phẫu thuật hoặc can thiệp. Nếu không được điều trị, 85% trong số đó sẽ khó vượt qua giai đoạn thanh thiếu niên. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự đồng hành của Vết sẹo cuộc đời, cũng như đại sứ chương trình Nhịp tim Việt Nam - Ngô Thanh Vân, nghệ sĩ Jun Phạm cùng những nhà hảo tâm trong hơn một thập kỷ vừa qua. Hành trình này đã mang tương lai tươi sáng đến cho rất nhiều trái tim nhỏ bé và thay đổi cuộc sống của hàng nghìn gia đình”, ông Rad Kivette, Cố vấn chương trình Nhịp tim Việt Nam, chia sẻ.

Nhật Hạ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/vet-seo-cuoc-doi-11-tiep-tuc-mang-hy-vong-den-cho-tre-em-mac-benh-tim-bam-sinh-224254.html