Vô tình lạc đường, cụ bà tìm thấy con gái thất lạc 24 năm trên phố

Bà Thái Hữu Tú vô tình lạc đường khi đang đi tìm người con thất lạc. Cụ bà 78 tuổi bèn hỏi đường một công nhân dọn vệ sinh, ngờ đâu, người này lại chính là cô con gái mà bà tìm kiếm bấy lâu nay.

Cuộc đoàn tụ bất ngờ trên phố

Ngày 9/6, bà Thái Hữu Tú nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, thông báo rằng họ đã tìm ra người con gái thất lạc 24 năm của bà và hẹn ngày hôm sau đến nhận mặt. Nghe được tin, người mẹ già vui mừng ra bèn ra ngoài đi dạo, háo hức chờ mong tới sáng mai để được gặp lại con. Nhưng trời tối khiến bà Thái vô tình bị lạc đường. Thấy một nhân viên vệ sinh môi trường, bà lại gần hỏi cô đường. Thế nhưng, điều bà Thái không thể ngờ tới nhất chính là cô con gái bà luôn tìm kiếm lại đang đứng ngay trước mặt bà lúc này.

Hai mẹ con bà Thái chụp ảnh cùng cảnh sát huyện Lãng Trung sau khi đoàn tụ (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Hai mẹ con bà Thái chụp ảnh cùng cảnh sát huyện Lãng Trung sau khi đoàn tụ (Ảnh: Nguồn quốc tế)

“Mẹ à, có phải mẹ đang tìm người không? Mẹ tìm Hồ Quân phải không? Con là Hồ Quân, đứa con gái mẹ đang tìm kiếm đây!” – người nhân viên vệ sinh ngạc nhiên xen lẫn phấn khích khi nhìn thấy bà Thái.

Bỗng nhiên có người gọi mình là mẹ, bà Thái ngỡ ngàng, tưởng gặp phải lừa đảo nên vội vàng đến đồn cảnh sát để xác minh. May sao người phụ nữ này thực sự là con gái Hồ Quân mất tích hơn 20 năm của bà. Lúc này, hai mẹ con mới ôm trầm lấy nhau, vỡ ào vì xúc động.

Con gái đi làm 24 năm không có tin tức gì

Vợ chồng bà Thái Hữu Tú sống tại thị trấn Vân Dương, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc. Bà có 3 người con, trong đó Hồ Quân là con gái cả. Năm 1999, Hồ Quân, khi đó mới 23 tuổi, theo sự giới thiệu của người quen đã đi làm cho một công xưởng đồ trang sức ở Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang. Trước khi Hồ Quân đi, bà Thái dúi vào tay con 500 nhân dân tệ (1,7 triệu VNĐ) và một tờ giấy ghi lại số điện thoại công cộng ở gần nhà.

Đến nơi, Hồ Quân gọi về cho mẹ để báo rằng cô đã đến nơi an toàn. Thế nhưng đó cũng là cuộc điện thoại cuối cùng mà bà Thái nhận được từ con gái, vì nhà máy nơi Hồ Quân làm việc đã chuyển đi nơi khác và tờ giấy ghi lại số điện thoại bị thất lạc. Không còn cách nào, cô đành viết thư gửi về quê với hy vọng liên lạc được với bố mẹ. Thế nhưng tất cả thư đều bị bưu điện trả lại với lý do không tìm được địa chỉ.

Không lâu sau khi Hồ Quân đi, bố và em gái cô lần lượt qua đời, chỉ còn lại người mẹ đã lớn tuổi nuôi dưỡng cậu em út. Bà Thái cho biết khi đó bà thực sự suy sụp, chồng và con gái thứ hai đã không còn trên đời, con gái lớn thì vẫn bặt vô âm tín, trong thi con trai út thì tuổi còn nhỏ. Để nuôi con, Thái Hữu Tú làm đủ mọi công việc như trông trẻ, bán tàu hũ dạo,… Dù bận rộn, bà chưa khi nào ngừng tìm kiếm con gái mất tích.

Hành trình đi tìm con

Năm 2015, bà Thái đăng ký tham gia chương trình tìm người thân của đài truyền hình Trung ương. Có người nói với bà rằng con gái lớn đang sinh sống ở Lãng Trung. Tuy nhiên, người mẹ lại không nỡ bỏ con trai nhỏ lại quê để đi tìm con gái.

Mãi tới tháng 5 vừa qua, bà Thái mới quyết định lên đường tới Lãng Trung, sau khi cậu con trai út đã trưởng thành và có công việc ổn định. Một tài xế xe taxi sau khi nghe chuyện đã nhiệt tình đưa bà đến đồn cảnh sát để tìm người. Những ngày tiếp theo, bà Thái thuê phòng ở một khách sạn gần đó trong khi chờ tin tức về con gái.

Sau một thời gian tìm kiếm, cảnh sát đã tìm được hơn 10 người phù hợp với thông tin mà bà Thái cung cấp. Nhìn 10 tấm ảnh trong tay, người mẹ lập tức nhận ra một người giống y đúc con gái Hồ Quân của mình. Cảnh sát đã tiến hành đối chiếu ADN, nhận thấy bà Thái và người phụ nữ trong ảnh có quan hệ huyết thống nên đã hẹn hai người ngày hôm sau đến gặp mặt xác nhận lại. Nhưng định mệnh đã khiến hai mẹ con được đoàn tụ sớm hơn khi bà Thái vô tình lạc đường.

Cảnh sát cho bà Thái xem ảnh những người có thông tin giống với con gái mất tích của bà (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Cảnh sát cho bà Thái xem ảnh những người có thông tin giống với con gái mất tích của bà (Ảnh: Nguồn quốc tế)

“Tôi nợ mẹ quá nhiều”

Cuộc sống xa xứ của Hồ Quân cũng không khá giả gì. Cô kết hôn với một người đàn ông làm cùng công xưởng, rồi sinh được 2 bé gái. Đến năm 2020, cả gia đình chuyển về Lãng Trung, Tứ Xuyên sinh sống. Trước đó, vợ chồng Hồ Quân từng nhiều lần bàn bạc về việc trở về quê nhà Vân Dương để tìm kiếm bố mẹ, nhưng do công việc bận rộn và chăm sóc con nhỏ nên kế hoạch bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Hồ Quân tâm sự: “Tôi thực sự lo lắng, không biết gia đình ở quê hiện đang sống thế nào, mọi người có khỏe không”.

Bà Thái Hữu Tú, con gái Hồ Quân cùng hai cháu gái (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Bà Thái Hữu Tú, con gái Hồ Quân cùng hai cháu gái (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Hồ Quân cảm thấy vô cùng có lỗi, vì đã không chủ động về tìm mẹ, khiến mẹ phải đi khắp nơi tìm mình khi tuổi đã cao. Sau khi đoàn tụ, cô quyết định sẽ đưa mẹ về sống chung cùng gia đình để tiện chăm sóc cho bà. "Tôi nợ mẹ quá nhiều. Tôi đã không làm tròn chữ hiếu. Tôi muốn dành phần đời còn lại để bù đắp cho mẹ, để bà có có thể sống hạnh phúc”, Hồ Quân nói.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/chuyen-bon-phuong/vo-tinh-lac-duong-cu-ba-tim-thay-con-gai-that-lac-24-nam-tren-pho-163787.html