Vụ bầm tím chân tay khi đi học về: Phụ huynh không tin kết luận bị bạn đánh

Phụ huynh của cả 2 học sinh không tin vào kết quả của cơ quan chức năng kết luận là do bạn học đánh nhau.

Sau vụ việc một học sinh lớp 1/2 trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bị bầm tím chân tay khi đi học về. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc và kết luận là một học sinh đánh bạn còn lại gây thương tích. Tuy nhiên, cả hai bên phụ huynh đều không tin vào kết luận này.

Hiệu trưởng tin vào kết luận của công an

Trưa 7-10, trao đổi với PLO, ông Tạ Văn Cương, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh cho biết, sau khi phát hiện vụ việc, nhà trường đã yêu cầu cô Nh (giáo viên chủ nhiệm lớp 1/2) tường trình về sự việc.

Ông Tạ Văn Cương, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh. Ảnh: HẢI HIẾU

Ông Tạ Văn Cương, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh. Ảnh: HẢI HIẾU

Ông Cương thừa nhận việc giáo viên chủ nhiệm giao cho học sinh dùng thước kẻ để hướng dẫn bạn đọc chữ trong giờ nghỉ trưa là cái sai rất lớn. Cô cho bạn kèm mà không có sự giám sát dẫn đến vụ việc đánh bạn và đây được xem là vụ việc bạo lực học đường.

“Cô Nh là người có thâm niên trong giáo dục, đây là năm cuối cô dạy và sẽ về hưu khi hết năm học này. Cô giải thích vì thương em H đọc chữ yếu nên mới nói bạn kèm đọc chữ. Nhưng đây mới chỉ đầu năm học, để các em hòa nhập với nhau và xem sự tiến bộ như thế nào mới có biện pháp chứ không thể nóng vội như vậy. Chúng tôi đã yêu cầu cô viết kiểm điểm và sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc”, ông Cương nói.

Ông Cương khẳng định mình tin vào kết luận của công an và nếu phụ huynh không tin thì có thể thực hiện các yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật.

“Trước mắt là phải quan tâm đến tâm lý của hai học sinh, phụ huynh hai bên. Tôi đã nhờ cô giáo tiến sĩ tâm lý đến gặp gỡ, quan tâm và có biện pháp tốt nhất. Sau đó, nhà trường sẽ chấn chỉnh, lắp đặt camera để có biện pháp giám sát tốt hơn”, ông Cương nói.

Không tin con mình đánh bạn

Trong khi đó, chị HTA cho biết, rất sốc khi được cơ quan chức năng xác định con mình đánh bạn cùng lớp bầm tím chân tay. Hôm nay, chị A phải ở nhà để chăm sóc con trai vì cháu không chịu đến trường.

Đến sáng nay, hai chân của cháu H vẫn còn vết bầm. Ảnh: Hải Hiếu

Đến sáng nay, hai chân của cháu H vẫn còn vết bầm. Ảnh: Hải Hiếu

“Nghe con nói, con đánh bạn giờ con bị chú công an bắt, con sợ quá mẹ ơi. Nghe con tôi nói vậy mà tôi xót xa vô cùng. Mà tôi cũng không bao giờ tin con tôi đánh bạn đến thương tích như thế”, chị A rơm rớm nước mắt.

Theo chị A, tối hôm 5-10, chị được nhà trường gọi điện báo tin con của chị đánh bạn cùng lớp. Nhà trường dặn dò khi gặp phụ huynh có con bị đánh thì chị nên xin lỗi. Lúc này, chị A đồng ý vì nghĩ mấy đứa nhỏ xích mích đánh nhau qua lại chỉ bị trầy xước nhẹ.

Ngay trong tối đó, chị A hỏi con thì bé P thừa nhận dùng thước đánh bạn ở tay. Chị nói con thực hiện lại đánh bạn như thế nào. Lúc này bé P nói mẹ đưa tay ra, ngửa bàn tay và cháu P lấy thước đánh nhẹ vào tay. Cháu P nói với mẹ là không đánh vào chân.

“Tại sao cô lại giao cho con tôi hướng dẫn bạn vào giờ trưa? Lại cho nó dùng thước để hướng dẫn bạn? Giờ kết luận con tôi đánh bạn bầm tím cả chân và tay. Con tôi phải đi học như thế nào”, chị A nói.

Tương tự, chị HNTH phụ huynh có con bị đánh cho biết, chiều con đi học về nói là bị đau ở chân. Đến tối, chân của bé H càng bầm tím hơn. Chị H mới chụp hình vết bầm đăng lên mạng chứ không nói xảy ra ở trường nào.

Chị H kể về việc con mình bị đánh bầm tím. Ảnh: HẢI HIẾU

Chị H kể về việc con mình bị đánh bầm tím. Ảnh: HẢI HIẾU

Sau đó, nhà trường có gọi điện cho chị H đề nghị xóa bài để sáng hôm sau lên trường làm việc. Sáng hôm sau, khi lên làm việc tại trường thì nhà trường mới thông báo là bị bạn dạy kèm đánh.

“Tôi thấy có nhiều điều bất thường ở đây. Vì cô giáo biết con tôi bị đánh nhưng không thông báo mà thấy tôi phản ứng mới xử lý. Tôi cũng không tin một đứa trẻ lớp 1 mà đánh bạn thương tích nặng, bầm tím như thế. Tôi có cảm giác không khách quan trong kết luận của cơ quan chức năng rằng bạn hướng dẫn đánh”, chị H chia sẻ.

Chị H nói rằng, hôm qua, khi làm việc với các bên liên quan, chị lo lắng con không được tiếp tục đi học nên muốn giải quyết nhanh câu chuyện để còn đi làm lo cho gia đình.

“Tối qua, tôi suy nghĩ rất nhiều về việc mình đã không công bằng với con khi thừa nhận kết luận của cơ quan chức năng. Giờ tin vào kết luận như thế tôi cảm thấy oan ức cho hai đứa trẻ quá”, chị H nói.

HẢI HIẾU

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-bam-tim-chan-tay-khi-di-hoc-ve-phu-huynh-khong-tin-ket-luan-bi-ban-danh-post702073.html