Vượt biên trốn nã vẫn không thoát

Bị vây bắt về hành vi 'Mua bán trái phép chất ma túy', Lầu Bá Chớ đã lấy súng tự chế nã đạn vào lực lượng công an khiến một cán bộ bị thương. Sau đó, Chớ trốn vào rừng rồi 'lủi' sang Lào trốn. Mới đây, Chớ đã bị CAH Kỳ Sơn (Nghệ An) bắt giữ.

Bị vây bắt về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, Lầu Bá Chớ đã lấy súng tự chế nã đạn vào lực lượng công an khiến một cán bộ bị thương. Sau đó, Chớ trốn vào rừng rồi “lủi” sang Lào trốn. Mới đây, Chớ đã bị CAH Kỳ Sơn (Nghệ An) bắt giữ.

Đối tượng Lầu Bá Chớ sa lưới sau 3 năm trốn nã.

Đối tượng Lầu Bá Chớ sa lưới sau 3 năm trốn nã.

Lầu Bá Chớ (1968) và Lầu Bá Thái (1984, cùng trú xã Nậm Cắn, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) là hai đối tượng sừng sỏ chuyên mua bán trái phép chất ma túy. Chúng thường mua “hàng” về rồi sử dụng nhà riêng làm nơi “tập kết” để bán cho các con nghiện và các đối tượng có nhu cầu trong vùng.

Cuối năm 2015, thông qua công tác trinh sát (TS) tại địa bàn, CAH Kỳ Sơn đã phát hiện hai đối tượng Lầu Bá Chớ và Lầu Bá Thái có dấu hiệu mua bán ma túy trái phép. Sau khi tung lực lượng vào cuộc xác minh, các TS xác định, Chớ và Thái đi lấy ma túy về và sử dụng nhà riêng làm tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 17-12-2015, CAH Kỳ Sơn đã bố trí các tổ công tác thuộc Đội CSĐTTP về Hình sự -Kinh tế - Ma túy tiếp cận, bao vây ngôi nhà của Chớ để bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, khi “đánh hơi” sự có mặt của lực lượng chức năng, Lầu Bá Chớ đã chạy vào buồng ngủ lấy khẩu súng tự chế nã đạn vào lực lượng vây bắt. Loạt đạn của Chớ đã trúng một trinh sát (TS) CAH Kỳ Sơn nhưng may mắn TS này mặc áo chống đạn nên chỉ bị thương nhẹ. Lợi dụng tình hình, Lầu Bá Thái và Lầu Bá Chớ đã bỏ trốn vào rừng sâu.

Sau đó, CAH Kỳ Sơn nhiều lần theo dấu hành tung của các đối tượng nhưng không thành. Lực lựng CA cũng đã tổ chức vận động, thuyết phục gia đình, người thân của đối tượng Chớ nhưng cũng không mang lại kết quả. Đến ngày 14-1-2016, Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lầu Bá Chớ về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và đến ngày 12-4-2016, CAH Kỳ Sơn đã ra quyết định truy nã Lầu Bá Chớ.

Về phần đối tượng Chớ, sau khi bỏ trốn vào rừng sâu, hắn sống chui, sống lủi ở trong rừng một thời gian. Sau đó, Chớ trốn sang tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) để tiếp tục hành trình trốn nã. Do thông thạo địa hình, ngôn ngữ và phong tục tập quán của đồng bào người Mông ở Lào cũng giống như ở Việt Nam nên không hề gây trở ngại gì cho Chớ. Để kiếm tiền mưu sinh và che giấu thân phận, ban ngày Lầu Bá Chớ xin vào làm nhiều công việc khác nhau như phụ hồ, đốn củi… Còn ban đêm, lo sợ hành tung bị phát giác, hắn trốn vào rừng để ngủ. Chớ đã tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo nên suốt 3 năm sống chui lủi ở Lào, hắn không hề liên lạc hay về thăm gặp người thân, gia đình.

Cuối năm 2019, theo nguồn tin từ các TS CAH Kỳ Sơn báo về đã phát hiện dấu vết của đối tượng Lầu Bá Chớ xuất hiện tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Do bị “sểnh” đối tượng một lần nên lần này, mọi kế hoạch bắt giữ đối tượng Chớ đã được lãnh đạo CAH Kỳ Sơn quán triệt, chỉ đạo rất sát sao.

Nhận định, đây là đối tượng ranh ma, xảo quyệt, tinh vi, rất khó khăn trong công tác tiếp cận. Chỉ cần phát hiện một động tĩnh nhỏ là đã “rút dây động rừng”, đối tượng sẽ nhanh chân tẩu thoát. Mặt khác, đối tượng này đã từng sử dụng súng để chống trả lực lượng chức năng nên lần này cũng không loại trừ khả năng Chớ luôn kè kè súng tự chế. CAH Kỳ Sơn đã lập kế hoạch, tính toán kỹ lưỡng, với quyết tâm bắt giữ được đối tượng nhưng vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng vây bắt.

Ngày 12-12-2019, sau khi xác minh nguồn tin Lầu Bá Chớ đang ở lán trong công trường ở tỉnh Xiêng Khoảng, các tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy CAH Kỳ Sơn đã lập tức lên đường. Thời tiết cuối năm trời sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn nhưng các TS, ĐTV CAH Kỳ Sơn vẫn kiên trì bám địa bàn, cắt rừng “hành quân” trong đêm tối. Sau khi xác định khu vực lán mà Chớ đang ẩn náu, các tổ công tác vào vị trí mật phục, bao vây, chờ thời cơ bắt giữ đối tượng. Giữa không gian rừng núi, trời tối mù mịt, ánh đèn nơi Lầu Bá Chớ nằm bỗng dưng vụt tắt. Xác định Chớ đã tắt đèn đi ngủ nên các TS vây ráp ở 4 bề từ từ tiến lại, khép chặt vòng vây ập vào khống chế đối tượng. Không kịp trở tay, Chớ đành thúc thủ, kết thúc hành trình 3 năm trốn nã.

Hiện, Đội CSĐTTP về Hình Sự - Kinh tế - Ma túy CAH Kỳ Sơn đã hoàn tất hồ sơ vụ việc, đồng thời bàn giao đối tượng cho Đội Điều tra tổng hợp điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_218879_vuot-bien-tron-na-van-khong-thoat.aspx