1 tiếng 45 phút…

Đó là khoảng thời gian ngắn nhất mà ê-kíp chúng tôi đã sử dụng để thực hiện cuộc phỏng vấn nhanh Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng. 1 tiếng 45 phút bao gồm từ giây phút lên ý tưởng cho đến khi hoàn thành cuộc phỏng vấn cho chương trình 'Hành trình khát vọng' phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) nhân kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6) với chủ đề 'Tự hào người làm báo'…

16 giờ 58 phút

Nhà báo Lệ Quyên, Phó Trưởng phòng Thời sự BPTV nhắn tin: “Em ơi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng đang có mặt tại buổi gặp gỡ, trao đổi thông tin với lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh, em có ý tưởng gì cho chương trình “Hành trình khát vọng” sắp tới không?”. Trong đầu tôi lập tức “nhảy số”. Tôi tìm hiểu ngay chương trình làm việc của Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tại Bình Phước trong mấy ngày này và nhận thấy rằng, chỉ có một cơ hội khả quan nhất là xin thực hiện cuộc phỏng vấn nhanh ngay sau khi kết thúc sự kiện gặp gỡ.

17 giờ 10 phút

Tôi nhanh chóng chọn chủ đề phỏng vấn, soạn nội dung câu hỏi rồi xin ý kiến Giám đốc - Tổng Biên tập BPTV Nguyễn Thị Minh Nhâm. Được lãnh đạo cơ quan thông qua, tôi vội sang Trung tâm hội nghị, trong lòng chỉ lo không kịp chớp thời cơ “vàng” mời nhân vật tham gia cuộc phỏng vấn, ghi hình cho chương trình.

17 giờ 20 phút

Lúc này ở Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh, phóng viên quay phim của BPTV chỉ có 2 người. Tôi trình bày ý tưởng thực hiện cuộc phỏng vấn nhanh và được hai người đồng ý.

Chúng tôi lập nhanh ê-kíp, tôi phụ trách nội dung, liên lạc nhân vật và dẫn phỏng vấn, còn hai phóng viên quay phim đứng máy quay. Tuy nhiên, một số trở ngại ban đầu đã xuất hiện, chúng tôi nhanh chóng xử lý và chỉ ít phút sau, tất cả đã sẵn sàng.

Ê-kíp thực hiện cuộc phỏng vấn Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng - Ảnh: Hoàng Thu

18 giờ 10 phút

Trong hội trường, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng và lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao tặng quà lưu niệm. Sau đó khách mời, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí, nhà báo, phóng viên… lên sân khấu chụp hình lưu niệm. Tôi ngồi phía dưới hội trường căng mắt hồi hộp chờ đợi và có chút lo lắng “Liệu Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam có nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn bất ngờ này không?”…

18 giờ 20 phút

Buổi gặp gỡ của tỉnh kết thúc. Tôi tiến nhanh lên sân khấu gặp Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng và trình bày mong muốn mời ông tham gia cuộc phỏng vấn. Thật may là dù bất ngờ, nhưng ông đã vui vẻ nhận lời. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển ra sảnh ngoài hội trường đã chuẩn bị sẵn.

Nhìn hai phóng viên quay phim, tôi yên tâm, hít sâu một hơi và bắt đầu thực hiện cuộc phỏng vấn. Dù thời gian gấp gáp nhưng Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng đã có những chia sẻ rất sâu sắc về đạo đức nghề báo, về những yếu tố cần thiết của một nhà báo hiện đại, về góc nhìn của ông đối với tình trạng nhà báo “fake” lợi dụng mác “nhà báo” làm nhiều việc bất chính hoặc hành xử thiếu chuẩn mực ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của những người làm báo chân chính…

Tác giả Ngọc Huyền thực hiện cuộc phỏng vấn nhanh với Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng - Ảnh: Đặng Hùng

18 giờ 43 phút

Ngay sau lời cảm ơn của tôi vừa dứt, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng di chuyển nhanh xuống đại sảnh để tham dự các hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ chương trình làm việc.

Chúng tôi kiểm tra lại đường tiếng, hình ảnh, dù vội, nhưng tất cả đã đáp ứng yêu cầu. Ê-kíp 3 người thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi dọn dẹp hiện trường.

Trong cuộc phỏng vấn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng nói nhiều về đạo đức nghề báo thời đại số hóa hiện nay, không chỉ là người đa năng, đa nhiệm và chuyên nghiệp, những người làm báo cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, đặc biệt là phải có tâm khi làm nghề.

Qua quá trình chuẩn bị và thực hiện cuộc phỏng vấn nhanh, tôi càng hiểu sâu sắc chữ tâm trong nghề báo. Nếu yêu nghề, sống hết mình với nghề bằng cả cái tâm, cái đức, mỗi nhà báo, phóng viên sẽ vượt qua được mọi khó khăn, trở ngại và cám dỗ, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tôi càng tự hào hơn về tinh thần đoàn kết, nhanh nhạy thích ứng mọi hoàn cảnh tác nghiệp của anh em phóng viên BPTV. Đó sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục sống, làm việc, cống hiến vì sự nghiệp phát triển của mái nhà chung BPTV.

Ngọc Huyền

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/32/145186/1-tieng-45-phut