15 người lạ giúp chú chó trở về nhà sau khi bị trộm bắt

Bị trộm bắt và di chuyển cách nhà hơn 3.000 km, chú chó Zeus trở về an toàn với chủ nhân nhờ lòng tốt và sự nhiệt tình của 15 người lạ.

Tháng 10 vừa qua, nhà của chị Cassandra (bang Montana, Mỹ) bị kẻ trộm "viếng thăm" và lấy đi nhiều vật dụng giá trị, trong đó có người bạn 4 chân thân thiết tên Zeus.

Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của lực lượng chức năng và cộng đồng mạng, chú chó giống pitbull được phát hiện ở bang Tây Virginia, cách nhà hơn 3.000 km và mất khoảng 29 giờ di chuyển bằng ôtô.

Tuy nhiên, dù được tìm thấy, Zeus gặp khó khăn trong việc trở về đoàn tụ cùng chủ nhân vì một số hãng hàng không không cho phép một chú chó to lớn, nặng hơn 30 kg lên máy bay.

Zeus trở về nhà sau 2 tháng bị bắt mất nhờ 15 tình nguyện viên.

Zeus trở về nhà sau 2 tháng bị bắt mất nhờ 15 tình nguyện viên.

Về phía Cassandra, cô không thể tự mình tới đón Zeus bằng ôtô. Vì vậy, 15 người đến từ nhóm Vận tải tình nguyện đã quyết định cùng nhau đưa người bạn 4 chân trở về nhà. Hiệp hội nhân đạo Kanawha Charleston cũng cập nhật hành trình di chuyển của Zeus.

Trước đó, Cassandra đã gặp Zeus thông qua gọi video để xác nhận đây là chú chó của mình.

Đúng dịp Giáng sinh, Zeus đã kịp trở về đoàn tụ cùng gia đình Cassandra sau gần 2 tháng. Các tình nguyện viên đã thay nhau lái xe mất 4 ngày, qua 9 tiểu bang để đưa chú chó về an toàn.

Cassandra (ngoài cùng bên trái) đoàn tụ với người bạn 4 chân sau 2 tháng xa cách.

Cassandra (ngoài cùng bên trái) đoàn tụ với người bạn 4 chân sau 2 tháng xa cách.

"Đây là một trải nghiệm tuyệt vời, cho mọi người thấy rằng trên khắp đất nước vẫn còn nhiều người tốt và sẵn sàng đến với những người cần giúp đỡ", Jenn Robles, một tình nguyện viên bày tỏ.

Hiệp hội Kanawha Charleston thông tin rằng kẻ trộm là một người bạn của gia đình Cassandra, có chìa khóa nhà đồng thời quen mặt Zeus nên có thể dễ dàng dẫn chú chó đi. Hiện người này đã bị bắt.

Mai An (Theo Metro)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/15-nguoi-la-giup-chu-cho-tro-ve-nha-sau-khi-bi-trom-bat-post1030828.html