20 năm quen biết, 15 năm yêu của cặp vợ chồng bằng tuổi

Hẹn hò từ năm nhất đại học, cùng trải qua bao thăng trầm, Văn Lực và Hoài Thương hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên hai con.

Từ khi vô tình học chung lớp tiếng Anh hồi cấp 2, Đặng Văn Lực (sinh năm 1988, quê Quảng Nam) đã có thiện cảm với cô bạn tên Lê Thị Hoài Thương bởi vẻ hiền lành, dịu dàng và khả năng nói chuyện lôi cuốn.

Lên cấp 3, duyên số một lần nữa đưa hai người đến gần nhau khi thi vào cùng trường, học chung lớp. Khi ấy, cảm xúc trong Lực cứ lớn dần song mối quan hệ của hai người vẫn chỉ dừng ở mức bạn bè.

“Sau đó, chúng tôi tiếp tục cùng học đại học ở Đà Nẵng, tôi học ĐH Bách Khoa, cô ấy bên ĐH Ngoại ngữ. Lần này, tôi biết mình không thể chần chừ thêm nữa, nếu không sẽ hối hận”, Văn Lực kể với Zing.

 Vợ chồng Văn Lực, Hoài Thương quen biết từ những năm học cấp 2.

Vợ chồng Văn Lực, Hoài Thương quen biết từ những năm học cấp 2.

Mối tình giản dị

Vừa gặp lại Thương ở giảng đường đại học, Lực liên tục kiếm cớ để được gặp cô, lúc mời họp mặt hội đồng hương, khi thì đơn giản là rủ đi dạo, uống nước.

Trước sự chủ động, chân thành của phía nhà trai, cô sinh viên ngoại ngữ cũng dần bị chinh phục. Sau 2 tháng, Lực chính thức ngỏ lời yêu khi đang chở Thương đi học về.

“Thương này, Lực thích Thương lắm, làm bạn gái Lực nhé”, chàng trai khi đó 18 tuổi lí nhí.

Đáp lại anh là sự im lặng. Vì ngại, Văn Lực cũng không dám nói tiếp, chỉ dò hỏi ý tứ đối phương qua tin nhắn khi về đến nhà. Tuy nhiên, Thương vẫn không hồi âm, mối quan hệ của hai người chững lại tại đó.

“Phải đến một tháng sau, chúng tôi mới chính thức hẹn hò khi tôi lấy can đảm mở lời lại. Tôi nghĩ khi tôi tỏ tình lần đầu, cô ấy cũng có đã có ý với tôi nhưng còn ngại hoặc muốn chắc chắn lại tình cảm”.

 Hai người chính thức hẹn hò từ năm nhất đại học.

Hai người chính thức hẹn hò từ năm nhất đại học.

Sau khi yêu, Văn Lực càng dành cho Hoài Thương sự trân trọng. Anh nhớ dù phải đi dạy gia sư, dịch thuật thuê vất vả, cô không bao giờ than thở, chỉ toàn kể chuyện vui, đòi đãi bạn trai khi nhận lương.

Trước khi chính thức yêu cậu bạn chung lớp cấp 3, Hoài Thương được nhiều chàng trai có điều kiện tài chính săn đón, muốn tán tỉnh. Không chỉ vậy, mẹ Thương cũng tỏ ý không thích con gái quen người bằng tuổi.

“Hồi đó, tôi khá buồn, chưa tự tin lắm vào bản thân. May mắn là cô ấy luôn ở bên, cùng tôi chứng minh tình cảm của hai đứa. Cuối cùng, mẹ Thương cũng không phản đối nữa, ngầm chấp nhận việc hẹn hò của chúng tôi”.

Đối với Văn Lực, quãng thời gian yêu nhau hồi sinh viên không đầy đủ về vật chất nhưng chứa đầy sự chân thành. Biết Thương thích chụp hình, Lực gom góp tiền làm thêm mua một chiếc máy ảnh, cùng cô rong ruổi trên nhiều con phố, cung đường ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

“Lúc đó, tình yêu đối với chúng tôi đơn giản lắm, chỉ cần những buổi đạp xe chở nhau đi học về hay cùng ngồi ăn hàng quán vỉa hè cũng đủ hạnh phúc”.

Tình cảm chưa từng phai nhạt

4 năm bên nhau thời sinh viên, cặp đôi cùng quê, cùng tuổi hiếm khi cãi vã. Dù có, Lực luôn là người chủ động liên lạc trước, dẫn bạn gái đi ăn những món yêu thích để làm lành.

Không nói, song cả hai đều ngầm hiểu đợi khi tốt nghiệp, có công việc ổn định, hai người sẽ tiến xa hơn trong mối quan hệ.

Gia đình nhỏ của cặp đôi bằng tuổi lần lượt đón thêm các thành viên mới.

Gia đình nhỏ của cặp đôi bằng tuổi lần lượt đón thêm các thành viên mới.

“Ra trường được một năm, chúng tôi làm đám hỏi và tổ chức hôn lễ một năm sau đó. Tôi tính khô khan nên không biết cầu hôn lãng mạn, chỉ nói ra những lời từ đáy lòng”.

Sau khi kết hôn, chàng kỹ sư kiêm thiết kế xây dựng càng có động lực làm việc để đem lại những gì tốt nhất cho gia đình nhỏ. Tháng 5/2015, cặp đôi đón bé trai đầu lòng. Một năm sau, nhờ sự nỗ lực của cả hai, cặp vợ chồng chính thức sở hữu nhà riêng.

Tháng 12/2018, đứa con thứ hai của Văn Lực, Hoài Thương chào đời. Sau khi sinh, cân nặng bà mẹ hai con tăng vọt, khiến cô buồn rầu. Khi ấy, chính người chồng luôn ở bên động viên, nấu những món ăn lành mạnh để giúp cô lấy lại vóc dáng.

“15 năm bên nhau, tình cảm của tôi dành cho Thương vẫn vậy, chỉ là ngoài vợ, giờ tôi có thêm hai thiên thần nhỏ để yêu thương. Với tôi, cuộc sống hiện tại là viên mãn, chẳng mong gì ngoài cả nhà luôn khỏe mạnh, hạnh phúc bên nhau”.

Mai An

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/20-nam-quen-biet-15-nam-yeu-cua-cap-vo-chong-bang-tuoi-post1251505.html