22 cán bộ chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị: Thay phiên nhau tìm kiếm người

Hiện nay, tại khu vực xảy ra sạt lở vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337, đóng quân tại huyện Hướng Hóa, trời tiếp tục có mưa. Công tác cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Lúc 17 giờ 15 phút chiều nay (18/10), tiếng chuông báo động vang to. Ngọn núi phía trên doanh trại của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 tiếp tục sạt lở lần thứ 2. Nhiều cán bộ, chiến sĩ của lực lượng cứu hộ cứu nạn nhanh chóng rời hiện trường để tránh sạt lở đất. Sau đợt sạt lở này, lượng bùn đất đổ xuống rất lớn, cộng thêm trời mưa gây bất lợi trong tìm kiếm các cán bộ, chiến sĩ. Hiện trường vụ sạt lở rộng khoảng 6 ha, với hơn 2 triệu mét khối đất, đá đổ xuống tạo nên lớp bùn đất dày nhiều mét. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ đang tìm kiếm rất khẩn trương.

Đến nay, tại hiện trường có gần 350 người gồm lực lượng của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa và dân quân các xã trên địa bàn tham gia tìm kiếm. Trong khi đó, ở bên ngoài hiện trường, người thân của một số cán bộ, chiến sĩ gặp nạn đang mong ngóng tin, chờ đợi phép màu kỳ diệu.

Hình ảnh vụ sạt lở tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Nguyễn Dũng)

Hình ảnh vụ sạt lở tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Nguyễn Dũng)

Bà Trương Thị Khuyên, mẹ của chiến sĩ Lê Tuấn Anh, một trong 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp cầu mong điều may mắn đến với con mình: "Bình thường ngoài này mưa nó hay dặn tôi phải cẩn thận, dặn vợ con và dặn mẹ làm công tác chống lụt bão đừng đi nhiều quá nguy hiểm. Lúc đó con của nó cũng bị sốt cả đêm bận chăm con nó nên cũng không biết tin. Đến 5 giờ sáng mới biết tin dữ."

Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337, Quân khu 4 có chức năng, nhiệm vụ xây dựng kinh tế, quốc phòng ở 5 xã biên giới vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng trị. Trong tháng 10, Đoàn thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Lúc 01 giờ 25 phút rạng sáng nay, tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm 27 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337 đang thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ bị vùi lấp.

Tại buổi họp nhanh ở Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, 2 trực thăng đã sẵn sàng chờ thời tiết thuận lợi sẽ thực hiện nhiệm vụ bay tiếp tế lương thực, thực phẩm, thuốc men cho các lực lượng, bà con nhân dân tại khu vực bị cô lập ở huyện Hướng Hóa.

"Sau khi nhận tin báo cáo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhanh chóng thành lập đoàn công tác do tôi làm trưởng đoàn cùng đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Văn Nghĩa đi cùng, để vào khảo sát nắm tình hình chỉ đạo Quân khu 4 cùng các lực lượng toàn quân và địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả của vụ sạt lở vừa rồi. Hiện nay chúng tôi đã trao đổi trực tiếp với địa phương nhanh chóng khắc phục các ngầm bị sạt lở trên đường dẫn vào Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. Đồng thời, tôi cũng chỉ đạo đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 trực tiếp chỉ đạo trong hiện trường, khẩn trương sử dụng các phương tiện và lực lượng tại chỗ để tìm kiếm anh em cán bộ, chiến sĩ đang bị mất tích và đồng thời có các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia cứu hộ ở trong này, không để xảy ra bất cứ sự cố nào xảy ra tiếp theo”, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nói./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/22-can-bo-chien-si-bi-vui-lap-o-quang-tri-thay-phien-nhau-tim-kiem-nguoi-787109.vov