3 cha con bị đuối nước, 2 con gái được cứu sống
Ba cha con có hoàn cảnh khó khăn đi bắt con hàu không may bị lật thuyền, người cha tử vong, 2 con gái may mắn được cứu sống.
Sáng 13-6, ông Lê Văn Hưng (49 tuổi, trú thôn Song Nam, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng hai con gái là Lê Thị Cẩm Đan (14 tuổi) và Lê Thị Bảo Ngọc (12 tuổi) chèo thuyền đi bắt hàu trên sông Lạch Kèn.
Sau khi bắt được một ít hàu thì không may bị lật thuyền dẫn đến ba cha con ông Hưng rơi xuống sông, cùng bị đuối nước.
Lúc đó, anh Ngô Công Minh (28 tuổi, trú thôn Đại Đồng, xã Cương Gián) đang đứng trên bờ, quan sát phát hiện sự việc. Anh Minh vừa tri hô vừa lao xuống sông Lạch Kèn để cứu người. Cùng với sự hỗ trợ của một số ngư dân, anh Minh đã kịp thời tìm vớt đưa được hai cháu Cẩm Đan và Bảo Ngọc lên bờ. Còn ông Hưng bị nước cuốn mất tích.
Khi đưa lên bờ, hai chị em Cẩm Đan và Bảo Ngọc người tím tái, được anh Minh cùng anh Phan Văn Thắng và anh Lê Văn Hiền (trú xã Cương Gián) tiến hành ép ngực, hô hấp nhân tạo để hai chị em tỉnh trở lại.
Sau khi mọi người sơ cứu, hai chị em Cẩm Đan và Bảo Ngọc được đưa đến Trạm Y tế xã Cương Gián cấp cứu, cứu sống.
Sau đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm vớt được thi thể ông Hưng dưới sông Lạch Kèn.
Chiều nay (13-6), ông Hoàng Văn Hà- Chủ tịch UBND xã Cương Gián cho biết thêm, hoàn cảnh gia đình ông Hưng thuộc diện khó khăn. Cán bộ chính quyền đã đến thăm viếng và động viên cháu Cẩm Đan và Bảo Ngọc.
Đồng thời, chính quyền địa phương đã gặp gỡ biểu dương và đang làm tờ trình lên cấp trên đề nghị khen thưởng, tuyên dương anh Minh đã có hành động dũng cảm cứu sống hai cháu đuối nước.
Nguồn PLO: https://plo.vn/3-cha-con-bi-duoi-nuoc-2-con-gai-duoc-cuu-song-post684464.html