30 ảnh tranh giải 'ảnh ấn tượng' tại liên hoan 'Di sản và Bạn – Chiến thắng Covid-19'

Khép lại giai đoạn sơ loại, 30 ảnh có tổng lượt bình chọn cao nhất trên trang web Sài Gòn Tiếp Thị và Fanpage Sài Gòn Tiếp Thị tiếp tục tham gia vào vòng bình chọn 'Ảnh ấn tượng' tại liên hoan ảnh 'Di sản và Bạn – Chiến thắng Covid-19'. Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank).Từ ngày 25-8 đến hết ngày 31-8-2020, mời bạn đọc tiếp tục tham gia bình chọn 'ảnh ấn tượng nhất' liên hoan ảnh 'Di sản và Bạn – Chiến thắng Covid-19' do Báo Sài Gòn Tiếp Thị phát động. Ba mươi tấm ảnh thuộc hai chủ đề chính là cảnh đẹp trên khắp Việt Nam và những hình ảnh thể hiện tinh thần lạc quan, tương thân tương ái, nỗ lực đẩy lùi Covid-19 của cộng đồng trong thời gian gần đây.Nhấn vào link: Bình chọn 'Ảnh ấn tượng nhất' liên hoan ảnh 'Di sản và Bạn – Chiến thắng Covid-19' – SGTT để tham gia bình chọn 'ảnh ấn tượng nhất' Liên hoan ảnh 'Di sản và Bạn' trên trang web Sài Gòn Tiếp Thị.Nhấn vào link: Bình chọn 'Ảnh ấn tượng nhất' liên hoan ảnh 'Di sản và Bạn – Chiến thắng Covid-19' – Fanpage để tham gia bình chọn 'ảnh ấn tượng nhất' Liên hoan ảnh 'Di sản và Bạn' trên trang Fanpage Sài Gòn Tiếp Thị.30 ảnh vào top bình chọn 'Ảnh ấn tượng' sẽ nhận được nhuận ảnh và quà tặng từ Ban tổ chức. 03 ảnh có tổng lượt bình chọn cao nhất, nhì, ba – tương đương với ba 'Ảnh ấn tượng' nhất liên hoan sẽ lần lượt nhận được phần quà là 03 triệu đồng, 02 triệu đồng và 01 triệu đồng tiền mặt được trao tại Tòa soạn Thời báo Kinh tế Sài Gòn (35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1 TPHCM).Đồng hành cùng cả nước trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, từ ý tưởng ban đầu là kích cầu du lịch Việt Nam, BTC 'Di sản và Bạn' quyết định mở rộng chủ đề của các bức ảnh gửi về tham gia liên hoan ảnh lần này, nhận thêm những hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần lạc quan, tương thân tương ái, nỗ lực đẩy lùi Covid-19 của cộng đồng. Mỗi tấm ảnh do bạn đọc gửi về tương đương với 20.000 đồng được góp vào chương trình 'Saigon Times – Nối vòng tay lớn – Chiến thắng Covid-19″.Sau giai đoạn sơ loại, tổng cộng có 20 triệu đồng được đóng g

(SGTTO) – Khép lại giai đoạn sơ loại, 30 ảnh có tổng lượt bình chọn cao nhất trên trang web Sài Gòn Tiếp Thị và Fanpage Sài Gòn Tiếp Thị tiếp tục tham gia vào vòng bình chọn “Ảnh ấn tượng” tại liên hoan ảnh “Di sản và Bạn – Chiến thắng Covid-19”. Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank).

Từ ngày 25-8 đến hết ngày 31-8-2020, mời bạn đọc tiếp tục tham gia bình chọn “ảnh ấn tượng nhất” liên hoan ảnh “Di sản và Bạn – Chiến thắng Covid-19” do Báo Sài Gòn Tiếp Thị phát động. Ba mươi tấm ảnh thuộc hai chủ đề chính là cảnh đẹp trên khắp Việt Nam và những hình ảnh thể hiện tinh thần lạc quan, tương thân tương ái, nỗ lực đẩy lùi Covid-19 của cộng đồng trong thời gian gần đây.

Nhấn vào link: Bình chọn “Ảnh ấn tượng nhất” liên hoan ảnh “Di sản và Bạn – Chiến thắng Covid-19” – SGTT để tham gia bình chọn “ảnh ấn tượng nhất” Liên hoan ảnh “Di sản và Bạn” trên trang web Sài Gòn Tiếp Thị.
Nhấn vào link: Bình chọn “Ảnh ấn tượng nhất” liên hoan ảnh “Di sản và Bạn – Chiến thắng Covid-19” – Fanpage để tham gia bình chọn “ảnh ấn tượng nhất” Liên hoan ảnh “Di sản và Bạn” trên trang Fanpage Sài Gòn Tiếp Thị.

30 ảnh vào top bình chọn “Ảnh ấn tượng” sẽ nhận được nhuận ảnh và quà tặng từ Ban tổ chức. 03 ảnh có tổng lượt bình chọn cao nhất, nhì, ba – tương đương với ba “Ảnh ấn tượng” nhất liên hoan sẽ lần lượt nhận được phần quà là 03 triệu đồng, 02 triệu đồng và 01 triệu đồng tiền mặt được trao tại Tòa soạn Thời báo Kinh tế Sài Gòn (35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1 TPHCM).

Đồng hành cùng cả nước trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, từ ý tưởng ban đầu là kích cầu du lịch Việt Nam, BTC “Di sản và Bạn” quyết định mở rộng chủ đề của các bức ảnh gửi về tham gia liên hoan ảnh lần này, nhận thêm những hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần lạc quan, tương thân tương ái, nỗ lực đẩy lùi Covid-19 của cộng đồng. Mỗi tấm ảnh do bạn đọc gửi về tương đương với 20.000 đồng được góp vào chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn – Chiến thắng Covid-19″.

Sau giai đoạn sơ loại, tổng cộng có 20 triệu đồng được đóng góp vào chương trình thông qua những bức ảnh tham gia liên hoan. Số tiền này được đơn vị đồng hành là Nam A Bank gửi đến chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn – Chiến thắng Covid-19” để hỗ trợ các hoạt động phòng, chống Coivd-19 trên cả nước và đặc biệt là sát cánh cùng bộ đội biên phòng 10 tỉnh phía Nam trong công tác chống dịch.

1 của 30

Ảnh 1 - Người tham dự: Nguyễn Hồ Bảo Chấn. Mình đến Quảng Nam vào những ngày mưa tầm tã, trời rét và dự báo có bão lớn. Mang tâm thế vừa thưởng thức cảnh đẹp vừa lo sợ vì thời tiết, mình cùng đám bạn đến Thánh Địa Mỹ Sơn vào ban sáng, khi cơn mưa vẫn còn đang mải miết rơi. Choàng áo mưa và tay che chắn ống kính, mình rảo bước xung quanh khu thánh địa và tìm riêng những cảnh đẹp để ghi lại. Chẳng hiểu từ đâu ý tưởng chụp khách du lịch cùng chiếc áo mưa "lạ lùng" xẹt ngang. Mình vội tìm đến và lưu lại hình ảnh những góc cổ kính của thánh địa, nơi tấp nập khách du lịch chẳng chùn bước, đang khoác lên mình chiếc áo mưa tiếp tục chuyến tham quan “ướt át” này. Mình tin rằng những hình ảnh ngày hôm ấy của cả mình và các khách du lịch đều đã mang một câu chuyện ngầm đang chờ được kể lại.

Ảnh 1 - Người tham dự: Nguyễn Hồ Bảo Chấn. Mình đến Quảng Nam vào những ngày mưa tầm tã, trời rét và dự báo có bão lớn. Mang tâm thế vừa thưởng thức cảnh đẹp vừa lo sợ vì thời tiết, mình cùng đám bạn đến Thánh Địa Mỹ Sơn vào ban sáng, khi cơn mưa vẫn còn đang mải miết rơi. Choàng áo mưa và tay che chắn ống kính, mình rảo bước xung quanh khu thánh địa và tìm riêng những cảnh đẹp để ghi lại. Chẳng hiểu từ đâu ý tưởng chụp khách du lịch cùng chiếc áo mưa "lạ lùng" xẹt ngang. Mình vội tìm đến và lưu lại hình ảnh những góc cổ kính của thánh địa, nơi tấp nập khách du lịch chẳng chùn bước, đang khoác lên mình chiếc áo mưa tiếp tục chuyến tham quan “ướt át” này. Mình tin rằng những hình ảnh ngày hôm ấy của cả mình và các khách du lịch đều đã mang một câu chuyện ngầm đang chờ được kể lại.

Ảnh 2: Người tham dự: Lã Mạnh Cường. Con Đường Sa Mạc - Cung đường tựa như sa mạc Sahara biến chúng ta trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết với bốn bể đều là cát và gió.

Ảnh 2: Người tham dự: Lã Mạnh Cường. Con Đường Sa Mạc - Cung đường tựa như sa mạc Sahara biến chúng ta trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết với bốn bể đều là cát và gió.

Ảnh 3- Người tham dự: Lê Thị Thùy Trang. Bên dòng sông Nho Quế.

Ảnh 3- Người tham dự: Lê Thị Thùy Trang. Bên dòng sông Nho Quế.

Ảnh 4 - Người tham dự: Lê Thị Thùy Trang. Em bé vùng cao Hà Giang.

Ảnh 4 - Người tham dự: Lê Thị Thùy Trang. Em bé vùng cao Hà Giang.

Ảnh 5: Người tham dự: Nguyễn Thị Thanh Thúy. Eo Gió Kỳ Co, chạy vòng vòng mà làm say đắm bao lòng người!

Ảnh 5: Người tham dự: Nguyễn Thị Thanh Thúy. Eo Gió Kỳ Co, chạy vòng vòng mà làm say đắm bao lòng người!

Ảnh 6 - Người tham dự: Phan Huy Hân. Ngày thứ tư trong lịch trình 16 ngày rong ruổi từ Bắc chí Nam: Đồng Hới - Hà Tĩnh - Nghệ An - Thanh Hóa - Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phong - Quảng Ninh (580km)Trễ ra Vinh nên ngày thứ 4 trong lịch trình 16 ngày Bắc Nam thêm nặng. Đi 580km xuyên qua 9 tỉnh với những đoạn đường chật đầy xe làm mệt đừ. Hạ Long giờ phát triển thật nhanh, hoàn toàn thay đổi, to và hiện đại hơn. Đến Hạ Long trong tối 31/1 tức mùng 7 Tết Canh Tý đúng như dự định.Rời Hạ Long đi Bình Liêu trong mưa lạnh buốt. Lạc vào Hoành Mô, rồi xã Đồng Văn thôn Suối Moóc như tiên cảnh.

Ảnh 6 - Người tham dự: Phan Huy Hân. Ngày thứ tư trong lịch trình 16 ngày rong ruổi từ Bắc chí Nam: Đồng Hới - Hà Tĩnh - Nghệ An - Thanh Hóa - Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phong - Quảng Ninh (580km)Trễ ra Vinh nên ngày thứ 4 trong lịch trình 16 ngày Bắc Nam thêm nặng. Đi 580km xuyên qua 9 tỉnh với những đoạn đường chật đầy xe làm mệt đừ. Hạ Long giờ phát triển thật nhanh, hoàn toàn thay đổi, to và hiện đại hơn. Đến Hạ Long trong tối 31/1 tức mùng 7 Tết Canh Tý đúng như dự định.Rời Hạ Long đi Bình Liêu trong mưa lạnh buốt. Lạc vào Hoành Mô, rồi xã Đồng Văn thôn Suối Moóc như tiên cảnh.

Ảnh 7 - Người tham dự: Nguyễn Thị Đan Tâm. Quê hương mình đẹp lắm các bạn ơi! Đại đa số người tôi quen mong muốn đến với các quốc gia bạn trên thế giới. Nhưng, đối với tôi, đất nước mình còn nhiều nơi tôi chưa đến và cần đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp quê hương mình.

Ảnh 7 - Người tham dự: Nguyễn Thị Đan Tâm. Quê hương mình đẹp lắm các bạn ơi! Đại đa số người tôi quen mong muốn đến với các quốc gia bạn trên thế giới. Nhưng, đối với tôi, đất nước mình còn nhiều nơi tôi chưa đến và cần đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp quê hương mình.

Ảnh 8 - Người tham dự: Lê Ngọc Sơn. Phong Nặm, Trùng Khánh, Cao Bằng, quê hương tôi, vừa lọt vào danh sách một trong những điểm đến đẹp nhất thế giới.

Ảnh 8 - Người tham dự: Lê Ngọc Sơn. Phong Nặm, Trùng Khánh, Cao Bằng, quê hương tôi, vừa lọt vào danh sách một trong những điểm đến đẹp nhất thế giới.

Ảnh 9 - Người tham dự: Trương Minh Hiếu. Nét đẹp Huế.

Ảnh 9 - Người tham dự: Trương Minh Hiếu. Nét đẹp Huế.

Ảnh 10 - Người tham dự: Đào Minh Tiến. "- Phông thích đi học hay đi nương - Dạ thích đi học, đi nương khổ quá - Vậy Phông nhớ học giỏi để sau này về xây ngôi nhà to đùng ở bản này nha!" Có lẽ câu chuyện vui này, cùng với sự ngây thơ, trong sáng của tụi nhỏ đã khiến tôi thật sự ấn tượng! Địa điểm chụp ảnh: Hang Táu, Bản Tà Số 1, Mộc Châu, Sơn La.

Ảnh 10 - Người tham dự: Đào Minh Tiến. "- Phông thích đi học hay đi nương - Dạ thích đi học, đi nương khổ quá - Vậy Phông nhớ học giỏi để sau này về xây ngôi nhà to đùng ở bản này nha!" Có lẽ câu chuyện vui này, cùng với sự ngây thơ, trong sáng của tụi nhỏ đã khiến tôi thật sự ấn tượng! Địa điểm chụp ảnh: Hang Táu, Bản Tà Số 1, Mộc Châu, Sơn La.

Ảnh 11 - Người tham dự: Nguyễn Thị Mỹ Nhung. Đảo Bình Hưng là một trong Tam Bình nổi tiếng nằm tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Hòn đảo này được biết đến vẻ đẹp hoang sơ, nước biển xanh trong cùng cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng thiên đường. Từ trung tâm thành phố Nha Trang đi về phía nam khoảng 30km bạn sẽ đến thành phố Cam Ranh, duy chuyển bằng tàu thuyền ra đảo Bình Hưng để có thể tìm đến con đường Cầu Vòng Tuyệt Đẹp.

Ảnh 11 - Người tham dự: Nguyễn Thị Mỹ Nhung. Đảo Bình Hưng là một trong Tam Bình nổi tiếng nằm tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Hòn đảo này được biết đến vẻ đẹp hoang sơ, nước biển xanh trong cùng cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng thiên đường. Từ trung tâm thành phố Nha Trang đi về phía nam khoảng 30km bạn sẽ đến thành phố Cam Ranh, duy chuyển bằng tàu thuyền ra đảo Bình Hưng để có thể tìm đến con đường Cầu Vòng Tuyệt Đẹp.

Ảnh 12 - Người tham dự: Nguyễn Sơn Thủy. Quân chủng hóa học, quân khu 5 triển khai phun thuốc khử trùng tại phố cổ khi Hội An trở thành tâm dịch vào Chủ Nhật 2-8-2020.

Ảnh 12 - Người tham dự: Nguyễn Sơn Thủy. Quân chủng hóa học, quân khu 5 triển khai phun thuốc khử trùng tại phố cổ khi Hội An trở thành tâm dịch vào Chủ Nhật 2-8-2020.

Ảnh 13 - Người tham dự: Công ty Global Daily Co., Ltd, Japan.

Ảnh 13 - Người tham dự: Công ty Global Daily Co., Ltd, Japan.

Ảnh 14 - Người tham dự: Hội Liên hiệp Phụ Nữ TP Đà Nẵng. Góp một chút yêu thương vào công cuộc chống dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng; cán bộ, hội viên phụ nữ quận Sơn Trà tham gia tổng dọn vệ sinh tại các khu ký túc xá của Học viện chính trị - hành chính khu vực ba để chuẩn bị đón các trường hợp đến cách ly.

Ảnh 14 - Người tham dự: Hội Liên hiệp Phụ Nữ TP Đà Nẵng. Góp một chút yêu thương vào công cuộc chống dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng; cán bộ, hội viên phụ nữ quận Sơn Trà tham gia tổng dọn vệ sinh tại các khu ký túc xá của Học viện chính trị - hành chính khu vực ba để chuẩn bị đón các trường hợp đến cách ly.

Ảnh 15 - Người tham dự: Phạm Quốc Tuấn. Các chiến sĩ bộ đội phòng hóa (Quân khu 5) làm nhiệm vụ khử trùng Covid-19 với khát khao bảo vệ sự bình yên cho phố cổ Hội An.

Ảnh 15 - Người tham dự: Phạm Quốc Tuấn. Các chiến sĩ bộ đội phòng hóa (Quân khu 5) làm nhiệm vụ khử trùng Covid-19 với khát khao bảo vệ sự bình yên cho phố cổ Hội An.

Ảnh 16 - Người tham dự: Thái Bá Dũng.

Ảnh 16 - Người tham dự: Thái Bá Dũng.

Ảnh 17- Người tham dự: Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng. Hội LHPN phường Thanh Bình hỗ trợ trong công tác lấy mẫu xét nghiệm các hộ dân sống trong khu vực có nguy cơ lây nhiễm.

Ảnh 17- Người tham dự: Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng. Hội LHPN phường Thanh Bình hỗ trợ trong công tác lấy mẫu xét nghiệm các hộ dân sống trong khu vực có nguy cơ lây nhiễm.

Ảnh 18 - Người tham dự: Hội LHPN công ty quản lý các chợ Đà Nẵng. Các chợ truyền thống chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đầu mối HC, chợ Đống Đa chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Ảnh 18 - Người tham dự: Hội LHPN công ty quản lý các chợ Đà Nẵng. Các chợ truyền thống chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đầu mối HC, chợ Đống Đa chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Ảnh 19 - Người tham dự: Hội LHPN công ty quản lý các chợ Đà Nẵng. Các chợ truyền thống chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đầu mối HC, chợ Đống Đa chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Ảnh 19 - Người tham dự: Hội LHPN công ty quản lý các chợ Đà Nẵng. Các chợ truyền thống chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đầu mối HC, chợ Đống Đa chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Ảnh 20 - Người tham dự: Lê Dân Nam. Thành nội Huế và các bạn tôi.

Ảnh 20 - Người tham dự: Lê Dân Nam. Thành nội Huế và các bạn tôi.

Ảnh 21 - Người tham dự: Phạm Đỗ Minh Trung. Các bạn trẻ vận động phát hơn 15 ngàn khẩu trang cho người bán vé số, người bán hàng rong nhằm mục đích chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19. Hình ảnh được chụp trên đường Nguyễn Văn Linh - Quận Ninh Kiều - TP.Cần Thơ.

Ảnh 21 - Người tham dự: Phạm Đỗ Minh Trung. Các bạn trẻ vận động phát hơn 15 ngàn khẩu trang cho người bán vé số, người bán hàng rong nhằm mục đích chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19. Hình ảnh được chụp trên đường Nguyễn Văn Linh - Quận Ninh Kiều - TP.Cần Thơ.

Ảnh 22 - Người tham dự: Sở Du lịch TP Đà Nẵng. Tiễn khách du lịch bị mắc kẹt tại Đà Nẵng về lại Hà Nội và TPHCM trên bay chuyến bay giải cứu từ 12 đến 14-8.

Ảnh 22 - Người tham dự: Sở Du lịch TP Đà Nẵng. Tiễn khách du lịch bị mắc kẹt tại Đà Nẵng về lại Hà Nội và TPHCM trên bay chuyến bay giải cứu từ 12 đến 14-8.

Ảnh 23 - Người tham dự: Trần Lê Lâm. Các y bác sĩ bệnh viện Bệnh viện C Đà Nẵng vui mừng khi bệnh viện được gỡ lệnh phong tỏa. Từ 0 giờ ngày 8-8-2020, Bệnh viện C Đà Nẵng đã được gỡ lệnh phong tỏa sau thời hạn cách ly để chống dịch Covid-19. Đây là nơi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại ngoài cộng đồng tại Đà Nẵng.

Ảnh 23 - Người tham dự: Trần Lê Lâm. Các y bác sĩ bệnh viện Bệnh viện C Đà Nẵng vui mừng khi bệnh viện được gỡ lệnh phong tỏa. Từ 0 giờ ngày 8-8-2020, Bệnh viện C Đà Nẵng đã được gỡ lệnh phong tỏa sau thời hạn cách ly để chống dịch Covid-19. Đây là nơi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại ngoài cộng đồng tại Đà Nẵng.

Ảnh 24 - Người tham dự: Sở Du lịch TP Đà Nẵng. Các nhân viên Sở Du Lịch trực tại sân bay Đà Nẵng, hỗ trợ du khách rời Đà Nẵng trên các chuyến bay giải cứu.

Ảnh 24 - Người tham dự: Sở Du lịch TP Đà Nẵng. Các nhân viên Sở Du Lịch trực tại sân bay Đà Nẵng, hỗ trợ du khách rời Đà Nẵng trên các chuyến bay giải cứu.

Ảnh 25 - Người tham dự: Bùi Hữu Cường – Nguyễn Quang.Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở tâm dịch Đà Nẵng, còn có sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ xã, phường. Họ phải sử dụng chính phòng làm việc, phòng họp để ngủ tạm, đến giờ ăn cơm thì thay phiên nhau ăn vội qua bữa rồi lao vào việc. Nhiều người 15 ngày qua chưa về nhà, mặc dù nhà cũng ngay đó. Mọi người đều cố gắng trực chiến với tinh thần cao nhất là khi có lệnh là xuống chốt. Công việc ở đây thì đa dạng, khi thì tiếp tế cho các chốt trực, xong lại phân phát hàng quà cứu trợ cho các nơi...

Ảnh 25 - Người tham dự: Bùi Hữu Cường – Nguyễn Quang.Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở tâm dịch Đà Nẵng, còn có sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ xã, phường. Họ phải sử dụng chính phòng làm việc, phòng họp để ngủ tạm, đến giờ ăn cơm thì thay phiên nhau ăn vội qua bữa rồi lao vào việc. Nhiều người 15 ngày qua chưa về nhà, mặc dù nhà cũng ngay đó. Mọi người đều cố gắng trực chiến với tinh thần cao nhất là khi có lệnh là xuống chốt. Công việc ở đây thì đa dạng, khi thì tiếp tế cho các chốt trực, xong lại phân phát hàng quà cứu trợ cho các nơi...

Ảnh 26 - Người tham dự: Nguyễn Long Hưng.Cuộc sống thiếu thốn nhưng chỉ người xuôi biết rõ vì người địa phương họ ở đây hàng trăm năm vẫn như vậy, quen rồi, trẻ con vẫn hồn nhiên người lớn vẫn yêu đời.

Ảnh 26 - Người tham dự: Nguyễn Long Hưng.Cuộc sống thiếu thốn nhưng chỉ người xuôi biết rõ vì người địa phương họ ở đây hàng trăm năm vẫn như vậy, quen rồi, trẻ con vẫn hồn nhiên người lớn vẫn yêu đời.

Ảnh 27 - Người tham dự: Nguyễn Long Hưng.Những ngày cuối tháng 7, "trận cuồng phong Covid-19" đổ ập vào Đà Nẵng và Hội An làm 2 thành phố này tê liệt hoàn toàn, cuộc sống người dân trầm lắng đầy lo âu các dịch vụ phục vụ đời sống và du lịch đóng cửa, toàn thành phố là những trạm gác với tiếng còi xe cứu thương văng vẳng.Nhân dân cả nước hướng về Đà Nẵng hướng về Hội An với niềm mong mỏi bình an sẽ đến với người dân nơi đây.Trong những lần đến với Hội An, tôi đã lưu giữ được hình ảnh Hội An lung linh sắc mầu, một Hội An cổ kính với kiến trúc và phong cảnh quyến rũ, những bức ảnh của tôi sẽ giúp Hội An níu chân du khách ở thêm vài ngày và quay lại nhiều lần nữa.

Ảnh 27 - Người tham dự: Nguyễn Long Hưng.Những ngày cuối tháng 7, "trận cuồng phong Covid-19" đổ ập vào Đà Nẵng và Hội An làm 2 thành phố này tê liệt hoàn toàn, cuộc sống người dân trầm lắng đầy lo âu các dịch vụ phục vụ đời sống và du lịch đóng cửa, toàn thành phố là những trạm gác với tiếng còi xe cứu thương văng vẳng.Nhân dân cả nước hướng về Đà Nẵng hướng về Hội An với niềm mong mỏi bình an sẽ đến với người dân nơi đây.Trong những lần đến với Hội An, tôi đã lưu giữ được hình ảnh Hội An lung linh sắc mầu, một Hội An cổ kính với kiến trúc và phong cảnh quyến rũ, những bức ảnh của tôi sẽ giúp Hội An níu chân du khách ở thêm vài ngày và quay lại nhiều lần nữa.

Ảnh 28 - Người tham dự: Phòng chính trị Bộ đội Biên phòng Bình Phước.Mô hình “Tay kéo biên phòng” phát huy hiệu quả tại các điểm chốt phòng dịch.

Ảnh 28 - Người tham dự: Phòng chính trị Bộ đội Biên phòng Bình Phước.Mô hình “Tay kéo biên phòng” phát huy hiệu quả tại các điểm chốt phòng dịch.

Ảnh 29 - Người tham dự: Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng. Cán bộ, hội viên phụ nữ phường An Hải Đông - TP Đà Nẵng tỉ mỉ làm từng móc tai giả hỗ trợ đeo khẩu trang cho các đội ngũ y bác sĩ và các chiến sĩ tại các điểm trực.

Ảnh 29 - Người tham dự: Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng. Cán bộ, hội viên phụ nữ phường An Hải Đông - TP Đà Nẵng tỉ mỉ làm từng móc tai giả hỗ trợ đeo khẩu trang cho các đội ngũ y bác sĩ và các chiến sĩ tại các điểm trực.

Ảnh 30 - Người tham dự: Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Nhân viên khoa Xét Nghiệm của chúng tôi sau giờ tăng ca làm việc cùng team #Covid_19 tại Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố, hỗ trợ xét nghiệm tầm soát tăng cường tại địa bàn TPHCM.

Ảnh 30 - Người tham dự: Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Nhân viên khoa Xét Nghiệm của chúng tôi sau giờ tăng ca làm việc cùng team #Covid_19 tại Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố, hỗ trợ xét nghiệm tầm soát tăng cường tại địa bàn TPHCM.

Ban tổ chức Liên hoan ảnh “Di sản và Bạn – Chiến thắng Covid-19”

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/30-anh-tranh-giai-anh-an-tuong-tai-lien-hoan-di-san-va-ban-chien-thang-covid-19/