4 chàng trai vào chung kết Olympia cùng quê Hải Lăng, Quảng Trị
Viết Đức, Nhật Minh trở thành nhà vô địch lần lượt năm 15, 17, Tân Nhật là á quân năm 18, còn Tuấn Kiệt sẽ tranh tài ở trận chung kết năm 20 vào tháng 9 tới.
Sau trận Đường lên đỉnh Olympia quý III lên sóng, Văn Ngọc Tuấn Kiệt - học sinh trường THPT Thị xã Quảng Trị - là cái tên được liên tục nhắc tới. Với 300 điểm, chàng trai 17 tuổi mang cầu truyền hình chung kết Olympia năm 20 về tỉnh Quảng Trị. Tại sân chơi này, Tuấn Kiệt gây ấn tượng với khả năng thi đấu áp đảo, luôn giành lợi thế lớn trước cả phần thi Về đích. Ảnh: Fanpage Olympia.
Năm 2015, Văn Viết Đức ghi tên mình vào lịch sử Olympia khi trở thành quán quân đầu tiên của tỉnh Quảng Trị. Chàng trai sinh năm 1997 có nhiều điểm tương đồng với đàn em Tuấn Kiệt khi cũng sinh ra, lớn lên ở làng Long Hưng, xã Hải Phú và học tập tại THPT Thị xã Quảng Trị. Ở sân chơi Olympia, Viết Đức được nhớ tới với biệt danh “Vua vượt chướng ngại vật”. Cậu trở thành sinh viên ĐH Kỹ thuật Swinburne (Australia) vào năm 2016. Ảnh: Anh Tuấn.
Sau Văn Viết Đức, Phan Đăng Nhật Minh (sinh năm 2000) trở thành niềm tự hào của tỉnh Quảng Trị khi vô địch Olympia 2017. Trước khi đến với Olympia, cựu học sinh THPT Hải Lăng đã gắn với các biệt danh “thần đồng”, “cậu bé Google” nhờ vốn kiến thức sâu rộng ở nhiều lĩnh vực. Nhật Minh được mệnh danh là “vua phá kỷ lục” của Olympia năm 17 khi nắm giữ 3 kỷ lục. Chàng trai cũng là thí sinh có điểm số cao nhất trong lịch sử 20 năm phát sóng Olympia (460 điểm). Ảnh: Việt Hùng.
Tại Olympia 2018, Lê Thanh Tân Nhật (sinh năm 2001) không trở thành nhà vô địch nhưng để lại ấn tượng nhất định trong lòng khán giả. Sinh ra, lớn lên trong gia đình làm nông ở làng Quy Thiện, xã Hải Quy, chàng trai nổi tiếng ham học, hiền lành và có nghị lực vượt khó. Cậu là một trong những gương mặt nổi bật trưởng thành tại ngôi trường có truyền thống hiếu học - THPT Thị xã Quảng Trị. Ảnh: Quỳnh Trang.