6 ngày liên tiếp, TP.HCM không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới

Tính tới sáng 13/4, liên tiếp 6 ngày TP.HCM không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới, hiện chỉ còn 241 người đang cách ly tập trung.

Ngày 13/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, thành phố có 54 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó 40 ca được chữa khỏi và xuất viện, 14 ca đang được điều trị, 25 ca kết thúc theo dõi những người tiếp xúc.

"Tính tới sáng nay là 6 ngày liên tiếp TP.HCM không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới. Hiện thành phố còn cách ly tập trung 241 người, 441 người cách ly tại nơi lưu trú", Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết.

Những bệnh nhân xuất viện sau khi được điều trị khỏi COVID-19 vẫn tiếp tục được theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm để tránh tình trạng tái nhiễm, kiểm tra chặt chẽ tình hình sức khỏe.

TP.HCM không ghi nhận ca nhiễm mới trong 6 ngày.

TP.HCM không ghi nhận ca nhiễm mới trong 6 ngày.

Liên quan tới bar Buddha (phường Thảo Điền, quận 2), ngành Y tế ghi nhận 18 trường hợp nhiễm COVID-19 liên quan tới ổ dịch này, trong đó có 7 bệnh nhân đã ra viện. Nếu không phát hiện thêm trường hợp nhiễm mới, ngành y tế dự kiến sẽ kết thúc theo dõi chuỗi lây nhiễm này vào ngày 15/4.

Riêng bệnh nhân 91 (phi công người Anh, 43 tuổi) lại dương tính với COVID-19 sau 1 ngày âm tính, diễn biến sức khỏe vẫn phức tạp, chưa có dấu hiệu hồi phục.

Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, vấn đề hiện tại của bệnh nhân này chính là tình trạng rối loạn đông máu nặng, tổn thương phổi còn tiến triển xấu, bạch cầu tăng. Hiện bệnh nhân được tiếp tục can thiệp điều trị ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể) và chỉnh liều thuốc theo diễn tiến, lọc máu hấp phụ kháng thể, kháng nấm.

Ngành y tế thành phố cũng đang khẩn trương triển khai xét nghiệm sàng lọc tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, khu lưu trú công nhân; phối hợp triển khai 62 chốt kiểm dịch, thực hiện kiểm dịch người ra vào thành phố.

Video: Phi công người Anh dương tính trở lại với COVID-19

Nhật Linh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc/6-ngay-lien-tiep-tphcm-khong-ghi-nhan-ca-nhiem-covid-19-moi-ar539805.html