87 tuổi, nhạc sĩ Trương Quang Lục đau đáu 'Một giọt máu cho đi'

Ca khúc 'Một giọt máu cho đi' của nhạc sĩ Trương Quang Lục vừa được hoàn thành, góp phần nhỏ bé giúp nguồn máu trở lại dồi dào trong những ngày cả nước chung sức, đồng lòng và niềm tin chúng ta sẽ chiến thắng dịch COVID-19.

Nhạc sĩ Trương Quang Lục được mệnh danh là “nhạc sĩ của trẻ thơ” với rất nhiều bài hát gắn bó với thiếu nhi Việt Nam như: Trái đất này là của chúng mình, Chỉ có một trên đời, Tuổi thơ hôm nay – Thế giới ngày mai, Màu mực tím, Xỉa cá mè, Em yêu đàn gà xinh xinh,… Các bài hát của ông được nhiều thế hệ người Việt yêu thích nhờ ca từ trong sáng, mượt mà, giai điệu nhẹ nhàng vui tươi, mang âm hưởng dân gian dễ đi vào lòng người.

Nhạc sĩ Trương Quang Lục

Nhạc sĩ Trương Quang Lục

Đã 87 tuổi nhưng nhạc sĩ Trương Quang Lục vẫn rất khỏe mạnh, tinh anh và dành trọn tâm hồn mình cho đam mê âm nhạc. "Xin hiến máu không được vì cao tuổi quá, vì chỉ nhận hiến máu đến 60 tuổi thôi”, nhạc sĩ đã dành tình cảm của mình cho phong trào hiến máu bằng cách viết bài hát để ủng hộ, để tham gia cổ động những việc làm giàu tính nhân văn.

Trương Quang Lục từng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (đợt II năm 2007), Huy chương Vì sự nghiệp Âm nhạc, Huy chương Vì thế hệ trẻ...

Trong tập 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỉ 20 (Kết quả từ cuộc bình chọn âm nhạc do báo Thiếu niên tiền phong, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ban Khoa học giáo dục VTV, Ban Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức năm 1999-2000), Trương Quang Lục có hai bài được chọn là: Màu mực tím, Trái đất này của chúng mình.

Ngoài sáng tác ca khúc, Trương Quang Lục còn tham gia viết nhiều nhạc phim, nhạc sân khấu, nhạc múa rối, một số bài nghiên cứu dân ca, bài giới thiệu những ca khúc nổi tiếng..., tác giả các công trình nghiên cứu, lý luận...

Chia sẻ của nhạc sĩ Trương Quang Lục về ca khúc Một giọt máu cho đi

Gặp nhạc sĩ họ Trương trong buổi chiều tháng Sáu - tháng của ngày Quốc tế thiếu nhi, của ngày Quốc tế hiến máu 14/6, “nhạc sĩ của trẻ thơ” không giấu được những xúc cảm của bản thân khi chứng kiến những hành động bình dị, thầm lặng mà cao cả của những người hiến máu. Ông tâm sự: “Từ khá lâu, tôi đã biết đến phong trào hiến máu nhân đạo, hiến máu tình nghĩa. Nhưng phải đến thời gian vừa rồi, nhất là đầu năm 2020 thì cảm xúc đó chín muồi, trào dâng trong lòng tôi. Tôi rất xúc động khi chứng kiến nhiều bà con, nhiều chiến sĩ bộ đội, công an vừa tích cực phòng chống dịch, vừa tham gia hiến máu.”

“Bởi hiến máu là việc làm tình nguyện, xuất phát từ con tim, từ tấm lòng nên giai điệu bài hát cần nhẹ nhàng mà sâu đậm, lắng đọng”, nhạc sĩ cũng chia sẻ vì lý do chọn ca từ và lời hát tha thiết, thể hiện được màu sắc dân tộc để gần gũi với công chúng mà không phải là nhịp hành khúc nhanh, rầm rập cho ca khúc này.

Tâm đắc với khẩu hiệu quen thuộc: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, ông dành nhiều tháng ngày để trăn trở cho sản phẩm âm nhạc cổ động và kịp bổ sung lời 2 trước ngày Quốc tế người hiến máu. “Xung quanh mình có rất nhiều người cần đến máu để duy trì sự sống, không chỉ ở người dân ở các thành phố lớn mà cả những chiến sĩ nơi hảo đảo, núi rừng, biên cương. Tôi viết thêm lời 2 cho thêm phần trọn vẹn, xứng đáng để tri ân những người đã không tiếc những giọt máu tình nghĩa, tự nguyện hiến máu không vì nghĩa vụ gì cả, mà chỉ vì trách nhiệm cần phải giúp đỡ người bệnh”, ông chia sẻ thêm về mối nhân duyên cho ca khúc này.

Thanh Hoa

(Ảnh, Clip: Lê Hoài, Lâm Tùng)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/87-tuoi-nhac-si-truong-quang-luc-dau-dau-mot-giot-mau-cho-di-n175185.html