Ai cũng phải một mình đi qua thử thách

Bài học đắt giá trong cuộc sống: tiền mình phải tự kiếm, khổ nhọc mình phải tự chịu, đường mình phải tự đi.

 Tranh minh họa: Diana Nguyễn.

Tranh minh họa: Diana Nguyễn.

Mỗi người đều là một cá thể cô đơn, có lẽ chúng ta sống dưới hình thức quần cư, nhưng khi thực sự đương đầu với phong ba bão táp, người mà ta có thể dựa dẫm được chỉ có chính mình.

Công ty của bạn không thể cho bạn ấm no lâu dài, cha mẹ của bạn không thể bảo vệ bạn mãi mãi, người yêu của bạn cũng không thể chăm sóc bạn cả đời. Nhiều khi, bạn phải học cách một mình đối mặt với trắc trở, đau thương và thất bại.

Suốt cuộc đời, chúng ta đều đi tìm một bến đỗ bình yên, ví dụ có những người cuồng công việc, tưởng rằng đem toàn bộ tâm sức của mình cống hiến cho công ty, thì cả đời đều có chỗ dựa.

Có những người ăn bám cha mẹ cả đời, tưởng rằng mãi mãi cũng không sợ phải lang thang đầu đường xó chợ; còn có những người, tưởng rằng nhanh chóng kết hôn, thì có thể giải quyết mọi lo lắng trong nửa đời còn lại…

Nhưng trên đời này, làm gì có thứ gì bất biến, làm gì có người nào mãi mãi không rời xa bạn, làm gì có lời hứa mãi không đổi thay?

Có lẽ khi chúng ta có được hạnh phúc, ta sẽ cảm thấy bản thân đang sống trong miền đất an toàn. Nhưng khi tất cả những thứ này sụp đổ, vỡ vụn, thì bạn bắt buộc phải đối mặt với cuộc đời đắng cay, đau khổ và éo le này.

Có một câu nói rất hay, "Chân bạn biết đi có mệt hay không, vai bạn biết gánh có nặng hay không, tâm bạn biết sống có tốt hay không".

Trên đời này, nỗi đau của bạn người khác vốn không tài nào thấu hiểu hoàn toàn, có chăng chỉ là bạn tự nuốt đau khổ và khó nhọc vào trong.

Vì thế xin đừng đem tất cả hy vọng ký thác lên người khác. Bạn rồi sẽ phải hiểu ra, tiền mình phải tự kiếm, khổ nhọc mình phải tự chịu, đường mình phải tự đi.

Lí Tư Viên / NXB Kim Đồng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ai-cung-phai-mot-minh-di-qua-thu-thach-post1372742.html