Ấm áp nghĩa trang hài nhi

Nằm giữa khu rừng cao su xanh mướt vi vu gió ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, khu nghĩa trang hài nhi do các nữ tu thuộc Mái ấm tình thương Lâm Bích tâm huyết xây dựng toát lên vẻ ấm áp và rất đỗi bình yên. Hàng trăm hài nhi xấu số đã được các nữ tu- những người mẹ thầm lặng - mang về đây chôn cất và chăm sóc như máu mủ của mình.

 Khu nghĩa trang hài nhi được xây dựng khang trang là tâm huyết, tâm nguyện của các sơ ở Mái ấm tình thương Lâm Bích. Ảnh: ĐV

Khu nghĩa trang hài nhi được xây dựng khang trang là tâm huyết, tâm nguyện của các sơ ở Mái ấm tình thương Lâm Bích. Ảnh: ĐV

Tâm nguyện của những nữ tu

Tôi rong ruổi xe máy cùng với các sơ đi thăm nghĩa trang hài nhi vào một buổi chiều cả gió, bụi mù chốc chốc cuốn thốc từng cơn trên con đường từ thành phố Đông Hà lên Cam Lộ. Vượt quãng đường gần 20 km chúng tôi đặt chân đến khu nghĩa trang. Trái với mường tượng ban đầu trong tôi, khu nghĩa trang được các sơ tâm huyết dốc sức xây dựng rộng lớn, sạch tinh tươm, toát lên vẻ tôn nghiêm và đầy bình yên nằm gối đầu lên một quả đồi rợp bóng cây xanh mướt.

Sơ Trần Thị Hiện kể, tâm nguyện xây dựng một khu nghĩa trang làm nơi an táng các hài nhi xấu số đã được sơ và các nữ tu khác ấp ủ từ lâu. Bởi vậy nên nhiều năm trước, các sơ đã mua một khoảnh đất là vườn cây cao su và rừng trồng tràm khá lớn ở xã Cam Thành, đoạn đầu đường dẫn vào vùng Cùa. Trong khoảnh đất này, các sơ đã dành và nhắm một phần đất đẹp nhất để làm nghĩa trang hài nhi. “Là ý định vậy nhưng lần lữa mãi trong nhiều năm, các sơ vẫn chưa thực hiện được. Cho đến một năm 2016, một đứa con nhỏ trong Mái ấm tình thương Lâm Bích không may từ giã cõi đời thì các sơ mới quyết tâm xây dựng khu nghĩa trang hài nhi này. Đây là phần việc mà các sơ rất tâm huyết nên ai cũng cố gắng hết sức mình góp công sức, vận động kinh phí”, vừa xoa tay lên ngôi mộ đứa con xấu số, sơ Hiện xúc động.

Theo sơ Hiện kể, vào khoảng năm 2015, sơ Hiện được Công an thông báo có một trẻ khoảng 7 tháng tuổi bị bỏ rơi tại một quán cà phê trên đường Chu Mạnh Trinh, thành phố Đông Hà và mong muốn sơ nhận nuôi. “Đứa trẻ này ban đầu có một gia đình nhận nuôi nhưng vài tháng sau họ phát hiện cháu có biểu hiện bị bại não nên trả lại. Chúng tôi tiếp nhận cháu về Mái ấm tình thương Lâm Bích để nuôi dưỡng và đặt tên cháu là Lâm Bích Thiên Tường với mong muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với đứa trẻ không may mắn này”, sơ Hiện nói. Tuy vậy, cháu Thiên Tường vẫn thường xuyên đau ốm, số ngày ở Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhiều hơn ở nhà. Các sơ phải thay phiên nhau chăm sóc bất kể ngày đêm. Được các sơ ân cần chăm sóc, yêu thương, sức khỏe bé Thiên Tường dần khá hơn cho đến 18 tháng tuổi. “Thấy con khỏe hơn sau khi nằm viện liên tục 1 tháng 13 ngày, các sơ đã đón con về mái ấm vào sáng ngày 27 tết với ý định cho con được đón tết cùng đại gia đình. Dự kiến ra tết đưa con vào lại viện. Nhưng đau xót thay, ở mái ấm được hơn một ngày thì đột ngột chiều 28 tết, Thiên Tường trút hơi thở cuối cùng. Các sơ thương con vô cùng”, mắt sơ Hiện rớm đỏ hoe.

Ngay trong những ngày giáp tết, các sơ đã đưa cháu Lâm Bích Thiên Tường lên khu đất các sơ để dành làm nghĩa trang và an táng cháu tại đó. Đây cũng là ngôi mộ đầu tiên và khởi đầu cho việc hình thành nghĩa trang hài nhi của các nữ tu Mái ấm tình thương Lâm Bích. Với kinh phí vận động được từ nhiều nguồn khác nhau, vào năm 2016, các sơ đã tổ chức xây dựng khu nghĩa trang hài nhi trên tổng diện tích khoảng 3.000 m2 . Khu nghĩa trang được thiết kế có nhiều khu mộ nối tiếp nhau với tổng số ô mộ được xây dựng sẵn là 1.800 mộ. Toàn bộ nghĩa trang được xây dựng cổng, tường rào bảo vệ khang trang. Xung quanh các khu mộ được đặt các tượng chúa hài đồng và thánh giá toát lên vẻ uy nghiêm và thanh thoát.

Những người mẹ lặng lẽ

Sơ Trần Thị Hiện rảo quanh toàn bộ khu nghĩa trang hài nhi kiểm tra như mọi khi, sau đó lần lượt đến từng mộ hài nhi trìu mến đặt tay xoa lên bia đá. Sơ cho biết, đến nay các sơ đã đưa về đây an táng được 118 hài nhi xấu số. “Đó đều là những hài nhi được các sơ tiếp nhận từ một bệnh viện và một số phòng khám có thực hiện việc sinh sản, nạo phá thai. Có những thai nhi chỉ là nhúm máu mủ nhưng cũng có những thai nhi có đầy đủ hình hài. Cứ được báo là các sơ lập tức đến tiếp nhận, đưa về thực hiện các thủ tục cần thiết, cầu nguyện rồi đưa đi an táng, bất kể thời gian nào trong ngày. Hài nhi nào ở đây cũng được đặt tên chung là Lâm Bích và từng mộ có gắn số thứ tự riêng”, sơ Hiện nói. Lần lên thăm nghĩa trang này, do trời nắng gắt và gió lớn nên các sơ không mang theo nhang để thắp cho các hài nhi vì lo sợ có thể gây cháy rừng. Bù lại, các sơ thành tâm đọc kinh cầu nguyện mong mãi bình yên cho nơi này, cầu các con sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm áp ở chốn thiên đường. Không chỉ các sơ trực tiếp lên, mà thỉnh thoảng còn đưa những đứa con lớn của mái ấm lên nghĩa trang, không chỉ vì các con giúp thêm trong việc vệ sinh, nhổ cỏ các khu mộ mà là để các con cảm nhận được tình yêu thương, sự tử tế trong cuộc đời. Để rồi các con bồi đắp lòng nhân ái, ấp ủ tình thương và truyền đi điều tốt đẹp như các con đã nhận từ cuộc đời này…

Tỉ mẩn nhổ những bụi cỏ mọc nhú trên những khu mộ, sơ bề trên Bùi Thị Lệ Diễm không giấu được niềm xúc động khôn nguôi. Sơ Diễm dù mới được chuyển về Mái ấm tình thương Lâm Bích khoảng vài năm nay nhưng sơ cùng với sơ Hiện là những người hết lòng tâm huyết, thường xuyên lui tới chăm sóc khu nghĩa trang đầy tình người này. Sơ Diễm tâm sự: “Cứ vào ngày thứ 4 và thứ 7 hằng tuần bất kể nắng mưa, sơ và sơ Hiện đều đặn chạy xe máy về với các con. Tại đây các sơ thắp nhang, đọc kinh cầu nguyện cho các con rồi quét dọn, nhổ cỏ quanh khu nghĩa trang cho sạch sẽ. Dù đã không biết bao lần lên đây với các con nhưng lần nào lên các sơ cũng xúc động và thương lắm. Chỉ mong các con được an nghỉ thanh thản, được Chúa che chở bình yên ở thế giới bên kia”. Nhìn cách các sơ ân cần và thầm lặng chăm sóc cho nghĩa trang hài nhi như đang chăm ruột thịt của mình, những người biết việc nghĩa này đều không khỏi xúc động và cảm phục. Hình bóng những nữ tu nhỏ nhắn, lặng lẽ và nhẹ nhàng nhưng có tấm lòng nhân ái, truyền đi tình thương bao la của Chúa để che chở cho những số phận hài nhi xấu số sẽ luôn được khắc nhớ. Họ chính là những người mẹ thầm lặng với lòng trắc ẩn và trái tim hướng thiện, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho những đứa con kém may mắn của mình…

Đức Việt

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=150189