Ấm áp những chuyến xe 'không đồng'

Những ngày bão lũ, Cao Bằng nhận được sự quan tâm của đồng bào trong cả nước cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhiều chuyến hàng cứu trợ từ khắp nơi gửi về cho bà con vùng bị thiên tai, giao thông đi lại khó khăn do sạt lở; những chuyến xe 'không đồng' chở hàng từ các địa phương đến cứu trợ đều to và cồng kềnh gặp khó khăn khi đi vào các vùng bị sạt lở. Những chuyến xe 'không đồng' của những cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện, không quản ngại ngày đêm, mưa nắng... vận chuyển những chuyến hàng nhu yếu phẩm và tình cảm của người dân khắp mọi miền của Tổ quốc đến các điểm bị thiên tai.

Những chuyến xe "không đồng" từ các tỉnh chở hàng hóa cứu trợ đến Cao Bằng.

Những chuyến xe "không đồng" từ các tỉnh chở hàng hóa cứu trợ đến Cao Bằng.

Những chuyến xe các tỉnh đến Cao Bằng cũng đều là những chuyến xe "không đồng". Những người lái xe đã tình nguyện, tự thành lập nhóm mong góp sức của mình cùng các cấp chính quyền và nhân dân các địa phương cứu trợ, khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra.

Nhóm xe "không đồng" của tỉnh được thành lập với hơn 30 tình nguyện viên, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ bất kể thời gian và địa điểm để khẩn trương nhận hàng hóa lên đường, trực tiếp phối hợp với chính quyền địa phương, cấp phát nhu yếu phẩm tận tay cho bà con bị thiệt hại. Anh Trần Quốc Huy, Công ty TNHH xây dựng Thiên Trường NĐ Cao Bằng cho biết: Những ngày bão lũ thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh, qua thông tin đại chúng, thấy người dân bị thiệt hại nặng nề, tôi thấy thương lắm. Sau khi biết được Ủy ban MTTQ có lời kêu gọi, hàng của các tỉnh và các tổ chức được đưa về Ủy ban MTTQ tỉnh nhưng lại thiếu phương tiện vận chuyển đến các huyện bị ảnh hưởng. Không có nhiều xe ô tô, tôi đã huy động các mối quan hệ bạn bè trên mạng xã hội Facebook, thành lập nhóm xe “không đồng”. Trong lúc vận chuyển hàng từ thiện đến các huyện, anh em trong nhóm dường như không nghỉ, chỉ mang mấy cái bánh mì và nước uống trên xe ô tô, với mong muốn hàng hóa được chuyển nhanh nhất đến tay người dân. Khi tình nguyện viên bốc hàng xong là những chuyến xe ấm áp tình đồng bào lên đường, tiến về các huyện: Hà Quảng, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm.

Những chuyến xe "không đồng" chở hàng hóa đến huyện Hà Quảng.

Những chuyến xe "không đồng" chở hàng hóa đến huyện Hà Quảng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thủy Tiên cho biết: Trong thời gian cả hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang tập trung cao độ vào tuyến đầu để tìm kiếm nạn nhân và di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã gửi thư kêu gọi cứu trợ cho nhân dân vùng bị thiệt hại bởi cơn bão Yagi và nhận được sự quan tâm sẻ chia giúp đỡ rất lớn của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm từ mọi miền trên cả nước. Tuy nhiên để hàng hóa có thể đến được với người dân, cần phải có phương tiện vận tải phù hợp. Ngay sau khi Ủy ban MTTQ phát động đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ rất lớn của các “mạnh thường quân” trong tỉnh, hơn 20 xe sẵn sàng tình nguyện tham gia hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm đến tất cả những điểm có người dân đang cần cứu trợ. Đặc biệt nhóm xe “không đồng” còn cam kết tự chịu trách nhiệm về tài sản, về tính mạng, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để giúp đỡ đồng bào đang bị tổn thất về người và tài sản, rất cần sự động viên hỗ trợ kịp thời. Chỉ trong vòng 5 ngày, hơn 80 chuyến xe vận chuyển khoảng hơn 100 tấn nhu yếu phẩm đi xuyên đêm cấp phát cho bà con.

Những chuyến xe “không đồng” và nhiều hoạt động hoạt động cứu trợ, thiện nguyên khác của nhân dân cả nước nói chung và của tình nguyện viên tỉnh Cao Bằng nói riêng thể hiện truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết cộng đồng của dân tộc. Ngoài nhóm chuyến xe “không đồng” ở Cao Bằng, có nhiều nhà xe các tỉnh đã không quản ngại đường xá xa xôi, thậm chí cả nguy hiểm đến tính mạng để đến Cao Bằng mang theo nhu yếu phẩm, hàng hóa của người dân khắp mọi miền Tổ quốc gửi đến bà con vùng bị thiệt hại.

Nhóm xe “không đồng" Cao Bằng mang hàng hóa cứu trợ cho nhân dân xã Huy Giáp (Bảo Lạc).

Nhóm xe “không đồng" Cao Bằng mang hàng hóa cứu trợ cho nhân dân xã Huy Giáp (Bảo Lạc).

Anh Trần Đức Thuận, thôn Liên Bắc, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) chia sẻ: Tôi có mặt tại Thành phố Cao Bằng lúc 5h sáng ngày 17/9/2024. Quãng đường đến đây rất khó khăn, sạt lở, đèo dốc, nguy hiểm, xe trơn trượt, nhưng khi đến đây cảm xúc của tôi rất vui vì mình đã mang trọn những tình cảm của bà con Quảng Bình đến người dân gặp thiệt hại do bão lũ, sạt lở đất tại Cao Bằng. Chúng tôi mong nhân dân Cao Bằng vượt qua được nỗi đau mất mát và sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Thời gian qua, đã có hàng trăm người lái xe như anh Thuận, họ sẵn sàng tạm gác lại việc kinh doanh, kiếm tiền mưu sinh, gác lại mọi bộn bề công việc gia đình để lên đường, vượt hàng nghìn cây số đem hàng cứu trợ đến Cao Bằng - một tỉnh biên giới xa xôi, nơi địa đầu Tổ quốc, gửi gắm những tình cảm của nhân dân cả nước hướng về người dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Những chiếc xe gắn lá cờ đỏ sao vàng với dòng chữ: “Chuyến xe 0 đồng, hướng về miền Bắc”, “Xe chở hàng cứu trợ đồng bào bị bão lũ” cứ thế nối đuôi nhau, băng băng qua những địa hình đồi núi, những cung đường hiểm trở, không quản ngại mưa nắng, ngày hay đêm để mang hàng cứu trợ trao tận tay bà con.

Những hành động “Tương thân, tương ái” ý nghĩa đó góp phần động viên, làm vơi bớt những đau thương, mất mát, giúp nhân dân các địa phương vùng bị bão lũ, thiên tai nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc của nhân dân ta.

Vũ Tiệp

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/am-ap-nhung-chuyen-xe-khong-dong-3172216.html