Ấm áp tình đồng đội

Cơn mưa nhẹ như xua đi cái nóng bức mùa hè khi đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đến thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh). Tuy nhiều lần đến đây thăm các thương binh, bệnh binh nhưng Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam không khỏi xúc động khi chứng kiến những vết thương và nỗi đau vẫn hiện hữu trong tâm trí, thân xác các thương binh, bệnh binh nặng.

Đến từ nhiều miền quê, từng tham gia nhiều trận đánh ác liệt, giờ đây, những người đồng đội lại cùng nhau sát cánh trên mặt trận chống lại thương tật, vượt khó để thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”... Như thương binh hạng ¼ Bùi Văn Phức, quê ở TP Hải Dương, từng là chiến sĩ Tiểu đoàn 96, Tỉnh đội Phú Yên (nay là Bộ CHQS tỉnh Phú Yên), trong trận đánh địch ở chiến trường Đường 7 (Phú Yên), bị thương nặng và được đồng đội đưa về tuyến sau cứu chữa; hay Thương binh Đỗ Đăng Khuây, quê huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình), nguyên chiến sĩ Khẩu đội cối 82mm, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, khi tham gia tiến công căn cứ địch trên điểm cao thuộc huyện Sepone, tỉnh Savannakhet (Lào) thì bị trúng đạn pháo địch. Hai bàn tay của ông đã vĩnh viễn để lại chiến trường... Dù thương tật như thế nhưng các bác, các anh vẫn luôn thể hiện sự lạc quan và dành sự ân cần, lịch thiệp khi đón đồng đội về thăm.

Những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh nặng đang điều trị tại Trung tâm khiến mọi người cảm phục. Bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành cho biết: "Gần 60 năm ra đời và phát triển, Trung tâm đã chăm sóc hơn 1.000 lượt thương binh, bệnh binh ở khắp các chiến trường, miền quê trong cả nước. Hiện tại, Trung tâm đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 95 thương binh, bệnh binh nặng (hạng ¼). Khoảng 90% là bị thương vào cột sống, gây liệt ½ người phải di chuyển bằng xe lăn, xe lắc.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa thăm hỏi các thương binh, bệnh binh nặng đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa thăm hỏi các thương binh, bệnh binh nặng đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

Cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí thân mật và ấm áp tình đồng đội. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa chu đáo hỏi thăm đời sống, tình hình sức khỏe của từng thương binh, bệnh binh và bày tỏ niềm cảm phục khi thấy mọi người sống lạc quan, phát huy tốt phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, luôn kiên trì, bền bỉ khắc phục khó khăn, tiếp tục cống hiến và làm nhiều việc có ích cho cộng đồng, xã hội...

Với sự biết ơn sâu sắc, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa ghi nhận và giao cơ quan chức năng nghiên cứu, làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giải quyết từng khó khăn, từng nguyện vọng chính đáng của các thương binh, bệnh binh. Đặc biệt, chung tay với cán bộ, nhân viên Trung tâm hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa, điều trị bệnh cho các thương binh, bệnh binh; giúp đỡ gia đình, vợ, con các thương binh, bệnh binh vượt khó trong cuộc sống.

Tình cảm và những món quà, tấm lòng tri ân của đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam trao tặng các thương binh, bệnh binh nặng đang điều trị tại Trung tâm là sự động viên về tinh thần, thêm niềm tin yêu và vững vàng hơn trên mặt trận chống chọi với thương tật. Đồng thời, sự lắng đọng tình đồng đội thắm thiết luôn sát cánh bên nhau giữa lúc thường cũng như lúc ra trận... góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường.

Bài và ảnh: NGỌC GIANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/am-ap-tinh-dong-doi-737095