Ấm lòng người cao tuổi

Từ năm 2015, tháng 10 được Thủ tướng Chính phủ quyết định là Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. 25 năm qua, ngày 1/10 hằng năm đã được Liên Hợp Quốc quyết định là Ngày Quốc tế người cao tuổi. Tháng hành động vì người cao tuổi năm nay với chủ đề 'Chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi'.

Bà Nguyễn Thị Nhàn, đại diện các nhà hảo tâm trao quà và 3 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ cụ Mai Văn Lấn (84 tuổi) ở phường 8, TP Tuy Hòa. Ảnh: KIM LIÊN

Bà Nguyễn Thị Nhàn, đại diện các nhà hảo tâm trao quà và 3 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ cụ Mai Văn Lấn (84 tuổi) ở phường 8, TP Tuy Hòa. Ảnh: KIM LIÊN

Những ngày vừa qua, nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, động viên, trao tiền, quà… tạo điều kiện để người cao tuổi (NCT) sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Bằng cả tấm lòng

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị Võ Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa đến thăm cụ Nguyễn Thị Nhiên (81 tuổi), ở thôn Phú Phong, xã Hòa Đồng.

Hoàn cảnh của cụ Nhiên rất đáng thương. Hơn chục năm qua, cụ vất vả chăm con trai là Châu Văn Dương bị tai nạn chấn thương não, bại liệt tay chân dẫn đến ngơ ngác. Cụ còn phải nuôi cháu nội là con gái anh Dương đang học lớp 7, khi con dâu bỏ chồng, bỏ con đi biệt tích.

Ba con người thuộc ba thế hệ sống trong ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, ẩm thấp. Nhận 1 thùng cháo gói, dầu nóng, bột ngọt, đường, muối, dầu ăn, nước mắm và 1 triệu đồng tiền mặt từ chị Nhung, cụ Nhiên vui mừng nói: “Thương hoàn cảnh mẹ con, bà cháu tôi nên tháng nào cô Nhung cũng đến trò chuyện, giúp đỡ. Ơn nghĩa này tôi ghi nhớ mãi”.

Ngoài cụ Nhiên, 3 năm qua đều đặn hằng tháng, chị Nhung đều mang yêu thương đến với 6 hoàn cảnh người già neo đơn, mỗi trường hợp được tặng 1 triệu đồng và phần quà do chị cùng những tấm lòng nhân ái đóng góp. Cũng theo định kỳ, chị kết nối, phân chia 80 suất quà về hội chữ thập đỏ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tặng NCT neo đơn.

Chị Trần Kim Dung, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa vừa đến thăm, tặng 4 triệu đồng, 20kg gạo, nhu yếu phẩm giúp cụ Nguyễn Thị Ruộng ở khu phố 1, phường Hòa Vinh, TX Đông Hòa. Mặc dù đã bước sang tuổi 90 nhưng hằng ngày cụ Ruộng vẫn phải tần tảo, tự lo cho bản thân và chăm sóc 2 người con bị tâm thần phân liệt.

Trước đó, Hội thiện nguyện Đom đóm Phú Yên cũng đã kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ cụ Ruộng hơn 200 triệu đồng để lập sổ tiết kiệm có tiền lo cuộc sống hàng ngày.

Còn cụ ông Mai Văn Lấn (84 tuổi) ở phường 8, TP Tuy Hòa bị cao huyết áp, sỏi thận, tim mạch suy yếu…, kinh tế gia đình rất khó khăn. Mới đây, bà Nguyễn Thị Nhàn, Chủ khách sạn Thu Hường (phường 7, TP Tuy Hòa) cùng các chị em làm công tác xã hội đến thăm hỏi, động viên, giúp cụ Lấn 3 triệu đồng và phần quà. Nở nụ cười móm mém, cụ Lấn nói: “Ông cảm ơn các cháu rất nhiều. Số tiền này ông để dành để mua thuốc chữa bệnh”.

Chan chứa tình người

Không chỉ cụ Nhiên, cụ Ruộng, cụ Lấn mà nhiều NCT khó khăn trên địa bàn tỉnh cũng nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ của các tấm lòng nhân ái gần xa.

Mới đây nhất, chị em làm việc tại Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tổ chức tặng quà cho 50 NCT neo đơn tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội tỉnh; nhóm thiện nguyện Thảo Nhường (xã An Cư, huyện Tuy An) trao 90 suất quà (350.000 đồng/suất) cho NCT ở xã An Cư, An Lĩnh và An Hiệp; nhóm Nụ Cười Hạnh Phúc tặng 70 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt cho NCT ở huyện Phú Hòa, Tây Hòa và TX Đông Hòa.

Còn nhóm thiện nguyện Xứ Nẫu TV lên tận xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân tặng 100 suất quà (350.000 đồng/suất) cho NCT là đồng bào DTTS khó khăn ở xã miền núi này; Quỹ Tim ấm hỗ trợ 30 NCT, mỗi người 1-2,5 triệu đồng…

Bà Nguyễn Thị Thương ở thôn Phú Sơn, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân thường đau ốm mỗi khi trái gió trở trời nhưng vẫn phải chăm sóc cháu ngoại là Võ Anh Huy bị suy thoái hồng huyết cầu, giai đoạn đầu của căn bệnh ung thư máu, khi mẹ của Huy lập gia đình mới. Sẻ chia với bà Thương, chị Nguyễn Thị Thảo, trưởng nhóm Thảo Nhường (xã An Cư, huyện Tuy An) cùng các chị ở Hội LHPN xã Xuân Quang 2 đã đến động viên, tặng quà và hỗ trợ 6 triệu đồng giúp bà Thương trang trải và thuốc thang cho hai bà cháu.

Theo ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh, Phú Yên hiện có hơn 113.000 NCT. Nhiều NCT neo đơn, đau bệnh, thường xuyên túng thiếu; có cụ còn phải chăm sóc con cái bệnh tật hoặc phải nuôi cháu mồ côi cha mẹ… Sự giúp đỡ, sẻ chia của các tổ chức, nhà hảo tâm giúp NCT khó khăn là việc làm nhân văn, ấm áp tình thương, chan chứa tình người; qua đó tạo điều kiện cho NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho cộng đồng, xã hội.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/148/321742/am-long-nguoi-cao-tuoi.html