Ấm tình người Việt giữa trời Âu

Trong lịch trình làm việc dày đặc của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam tại các nước Luxembourg, Hà Lan và Bỉ, có một hoạt động đặc biệt quan trọng, đó chính là gặp gỡ kiều bào đang sinh sống, học tập, làm việc tại đây.

Tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở các nước mà đoàn tới thăm, những cái ôm nồng ấm, nắm tay thật chặt trong câu chuyện, không khí ấm áp thân tình giữa Thủ tướng với bà con kiều bào đã xua tan đi cái lạnh âm gần 10 độ C ở trời Âu.

Đầu tháng 12/2022, được sự phân công, giao nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Biên tập Báo CAND, tôi vinh dự được tháp tùng Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu thăm chính thức các nước Luxembourg, Hà Lan, Bỉ và dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU.

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam, về phía đoàn Bộ Công an có đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ. Bên cạnh những hoạt động chung, Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ còn có những buổi hội đàm, trao đổi, làm việc riêng với các cơ quan chức năng, chính phủ các nước với những nội dung liên quan đến chuyển đổi số.

Tác giả bài viết phỏng vấn sinh viên Việt Nam tại Bỉ.

Tác giả bài viết phỏng vấn sinh viên Việt Nam tại Bỉ.

Sau hơn 12 giờ bay, 7h sáng, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Findel bắt đầu thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg theo lời mời của Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel. Dù thời gian lúc này đã là 7h sáng, song do nhiệt độ xuống rất thấp tới -8 độ C, lất phất tuyết rơi nên trời vẫn còn khá tối.

Ngoài đại diện Bộ Ngoại giao, Chính phủ Luxembourg và Đại sứ Việt Nam tại Luxembourg, Đại sứ Luxembourg tại Việt Nam có mặt ở chân cầu thang máy bay chào đón Thủ tướng và đoàn công tác, xúc động hơn nữa còn có khá đông bà con kiều bào. Ai cũng tươi cười, tay vẫy lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc đón Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ trong niềm hân hoan, vui mừng. Và ở Luxembourg, Hà Lan hay Bỉ, xuyên suốt những hoạt động của Thủ tướng cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam tại đây, đều có sự chào đón nồng hậu, đồng hành của đông đảo bà con kiều bào với niềm tự hào về vị thế của đất nước đang ngày càng lên cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

Trong căn phòng khách của Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, cùng với hàng chục bà con kiều bào chờ đón Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao, đứng cạnh tôi là anh Bùi Bằng Vũ . Không giấu được niềm vui, anh Vũ cho biết sau khi nhận được thông tin của Đại sứ quán thông báo Thủ tướng Chính phủ sang thăm, hội đàm với Chính phủ Hà Lan và sẽ gặp gỡ bà con kiều bào, anh cùng với đông đảo bà con đang làm việc, sinh sống, học tập tại Hà Lan đã đến Đại sứ quán Việt Nam để chào đón Thủ tướng.

Hơn 30 năm trước, anh Vũ sang Đức và Tiệp Khắc học tập, làm việc trước khi dừng chân, lập gia đình, sinh sống và có quốc tịch tại Hà Lan. Quê gốc ở Bắc Ninh, anh Vũ là cháu đích tôn của thi sĩ Hoàng Cầm với nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó có tuyệt phẩm “Bên kia sông Đuống”. Nhắc đến quê hương, gia đình và nhất là người ông của mình, anh Bằng Vũ không khỏi xúc động.

Anh Vũ cho biết trừ mấy năm căng thẳng do dịch COVID-19, thì hầu như năm nào dù có bận rộn đến mấy anh và gia đình cũng cố gắng thu xếp để về Việt Nam ăn Tết cùng với gia đình. Bôn ba, sống ở nước ngoài hàng chục năm, nhưng nỗi nhớ quê hương, nhất là những dịp lễ, Tết cổ truyền của dân tộc lúc nào cũng trào dâng trong anh và những người thân. Có những năm do quá bận công việc, không về quê được vào dịp Tết, nỗi nhớ “Bên kia sông Đuống” nơi có “Cô hàng xén răng đen, cười như mùa thu tỏa nắng” cứ cồn cào. Dịp Tết cổ truyền, vợ chồng anh ra chợ mua gạo nếp, lá dong, thịt lợn về để dạy các con gói bánh chưng. Để có cành đào dù nhỏ cũng là việc khá khó khăn nhưng cũng được anh chị cố gắng tìm mua, cắm lên bàn thờ gia tiên trong những ngày Tết.

“Các con mình sinh ra và lớn lên tại Hà Lan. Không chỉ dạy con nói tiếng Việt, mình phải cố gắng giữ những nét truyền thống của gia đình, của dân tộc để các cháu sau này luôn biết, nhớ và tìm về cội nguồn” - anh Vũ xúc động. Cộng đồng người Việt như gia đình anh Vũ luôn lưu giữ những giá trị truyền thống của dân tộc. Ngày đầu năm mới, các gia đình thu xếp đến thăm, chúc Tết, cùng nhau lên chùa, trao cho nhau những phong bao lì xì cầu chúc một năm mới may mắn, sức khỏe, bình an.

Tác giả bài viết và anh Bùi Bằng Vũ tại Đại sứ quán Hà Lan.

Tác giả bài viết và anh Bùi Bằng Vũ tại Đại sứ quán Hà Lan.

Là chủ doanh nghiệp trong ngành xây dựng, không chỉ phát triển kinh tế cho gia đình, anh Vũ còn cùng với bạn bè tham gia giúp đỡ những bà con kiều bào đang làm việc tại đây có thêm công việc, thu nhập từ công ty của mình. Nhiều người ở Việt Nam mới sang sinh sống, học tập, định cư tại Hà Lan, nhất là thời điểm dịch bệnh COVID-19, ban đầu chưa có công việc ổn định, hoàn cảnh dù có khác nhau nhưng cũng đã được anh và bạn bè hỗ trợ vào làm việc tại công ty. Từ nền tảng giúp đỡ ban đầu này, các công nhân của anh sau đó có nhiều người đã ổn định, ra ngoài lập công ty riêng, có thêm những cơ hội khác trong phát triển kinh tế, sinh sống tại đây. Ngay như những công việc mang tính kỹ thuật, sửa chữa điện, nội thất… của Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan khi có nhu cầu, anh và các bà con cũng xúm tay vào hỗ trợ giúp đỡ các nhân viên Đại sứ quán, bởi anh và cộng đồng kiều bào luôn coi Đại sứ quán như ngôi nhà của mình, hiện thân cho quê hương của mình nơi trời Âu.

Nhiều du học sinh khi học xong đã ở lại khởi nghiệp, lập ra công ty nhập khẩu nông sản từ Việt Nam sang các nước châu Âu. Không chỉ góp phần tạo điều kiện về công ăn việc làm cho bà con người Việt đang sinh sống ở đó, còn là mong muốn giới thiệu, đem những sản vật của quê hương đi khắp thế giới, thúc đẩy kinh tế trong nước phát triển. Sự đùm bọc, đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Luxembourg, Hà Lan, Bỉ, hay bất cứ đâu trên thế giới này cũng đều rất khăng khít, bền chặt. Truyền thống “tương thân tương ái”, đùm bọc nhau giữa bà con kiều bào, những người chung dòng máu con Lạc cháu Hồng đã được Thủ tướng Chính phủ biểu dương và khẳng định mãi mãi là truyền thống tốt đẹp, văn hóa, giá trị lớn lao của dân tộc Việt Nam.

Trong không khí ấm áp, thân tình, Thủ tướng mong muốn bà con nêu cao lòng tự hào dân tộc, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng chung tay xây dựng một cộng đồng phát triển, vững mạnh, ngày càng có vai trò, vị trí cao trong xã hội sở tại; tiếp tục làm cầu nối vững chắc trong quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ngôn ngữ tiếng Việt, luôn hướng về quê hương, đất nước, đóng góp thiết thực đối với việc triển khai chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước. Các kiều bào cũng ấn tượng trước sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là câu chuyện chuyển đổi số mà Chính phủ, Bộ Công an cũng như các bộ, ngành, địa phương đang thực hiện, với những kết quả tốt đẹp, trực tiếp hỗ trợ về chính sách, thủ tục cho bà con kiều bào. Ấn tượng với những đóng góp của kiều bào trong học tập, làm việc, sinh sống, ngày càng góp phần đưa vị thế của đất nước, con người Việt Nam lên cao tại các nước nơi bà con đang cư trú, Thủ tướng còn đề nghị các đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao phải coi bà con như người nhà và giải quyết công việc cho bà con như công việc của nhà mình.

“Đảng ta đã khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận máu thịt, không thể tách rời của dân tộc. Đảng, Nhà nước ta không có mục tiêu nào khác là giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, lo cho nhân dân sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc, ở trong nước thế nào thì ở ngoài nước cũng vậy. Tôi mong sứ quán phải coi bà con như người nhà mình, giải quyết công việc cho bà con như công việc của nhà mình, đừng câu nệ gì cả!”. Câu nói tâm tình, sự quan tâm, sẻ chia của Thủ tướng với bà con, các đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài khiến cho không gian trong khán phòng thêm ấm áp giữa mưa tuyết lạnh trời Âu.

Hoàng Phong

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/phong-su-tu-lieu/am-tinh-nguoi-viet-giua-troi-au-i697462/