Ấm tình quân dân sau câu chuyện binh nhì Trung đoàn 98 bật khóc khi rời Làng Nủ

Binh nhì Thào Mí Lình thuộc Trung đoàn 98, bật khóc khi buộc phải rời Làng Nủ, khi anh bị thương trong lúc đang cùng đồng đội nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Thời gian qua, khi cơn bão số 3 - siêu bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua đã đổ bộ trực tiếp và tàn phá các tỉnh thành miền Bắc. Hàng loạt công trình, nhà cửa, cây xanh, hạ tầng giao thông, hệ thống viễn thông… đã trở thành đống đổ nát. Hàng chục nghìn hộ dân di dời. Sức tàn phá nhanh, mạnh của bão và lũ làm nhiều người sửng sốt, bàng hoàng.

Đặc biệt, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão số 3 là tỉnh Lào Cai khi gây ra lũ quét, sạt lở. Theo báo cáo của địa phương, tính đến ngày 17/9, bão số 3 và hoàn lưu bão đã làm 239 người chết, mất tích, bị thương trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Một số địa phương khác như Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh chịu hứng chịu thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3 và hoàn lưu bão.

Ở đó, người dân phải hứng chịu thiệt hại, mất mát to lớn từ thiên tai, bão lũ nhưng sát cánh với họ trong những thời khắc khó khăn, luôn có màu áo xanh của các chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ. Căng mình trong gió bão, ngâm mình trong nước lũ, đã có những chiến sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Nhưng các anh vẫn bền bỉ trong mưa bão, kiên cường trong lũ dữ, ngày cũng như đêm, vì tính mạng và sự an toàn của người dân…

Các chiến sĩ bộ đội Trung đoàn 98, thuộc Sư đoàn Bộ binh 316 phối hợp với các đơn vị khác nỗ lực thực hiện tìm kiếm nạn nhân mất tích trong trận lũ quét. Ảnh: MH

Các chiến sĩ bộ đội Trung đoàn 98, thuộc Sư đoàn Bộ binh 316 phối hợp với các đơn vị khác nỗ lực thực hiện tìm kiếm nạn nhân mất tích trong trận lũ quét. Ảnh: MH

Trận lũ quét kinh hoàng vào ngày 10/9 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tại thời điểm diễn ra sự việc, ngay trong đêm khi nhận tin, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98, thuộc Sư đoàn Bộ binh 316, đã lập tức hành quân tới hiện trường, phối hợp với các lực lượng khác để tham gia cứu hộ. Trong quá trình tìm kiếm, cứu hộ, dù phải đối mặt với nhiều vật sắc nhọn như đinh, que sắt, mái tôn, mảnh sành, nhưng theo tinh thần chỉ đạo, các chiến sĩ Trung đoàn 98 vào thẳng tâm lũ tìm kiếm. Có những đồng chí đã bị thương khi dẫm phải đinh nhưng không hề nao núng tinh thần.

Xúc động và khó quên nhất, có lẽ là hình ảnh của một người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ rơi nước mắt khi bị thương và phải rời Làng Nủ. Binh nhì Thào Mí Lình, Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, người dân tộc Mông, quê ở xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích đã dẫm phải đinh rất sâu vào lòng bàn chân, máu chảy từng dòng.

Bác sĩ quân y túc trực đã phải sơ cứu, khử trùng, tiêm phòng uốn ván và đưa về Bệnh viện Quân y 109 điều trị. Trước lúc chia tay đồng đội, Lình đã khóc. Anh khóc không phải vì đau mà vì anh không được ở lại cùng đồng đội giúp bà con Làng Nủ tìm người thân. Hình ảnh của người lính trẻ rơi nước mắt khiến ai cũng xúc động.

Nguy hiểm nguy luôn thường trực dưới lớp bùn đất nhão bởi những vật sắc nhọn có thể đâm vào da thịt bất cứ lúc nào nhưng những người lính bộ đội Cụ Hồ vẫn kiên cường, quyết không bỏ cuộc. Ảnh: Lữ Phụng Tiên.

Nguy hiểm nguy luôn thường trực dưới lớp bùn đất nhão bởi những vật sắc nhọn có thể đâm vào da thịt bất cứ lúc nào nhưng những người lính bộ đội Cụ Hồ vẫn kiên cường, quyết không bỏ cuộc. Ảnh: Lữ Phụng Tiên.

Câu chuyện của binh nhì Thào Mí Lình chỉ là một trong số nhiều hành động quả cảm của những người lính đã đặt nhiệm vụ và đồng bào lên trên tất cả. Những chiến sĩ của Trung đoàn 98 không ngại hiểm nguy, vẫn kiên trì ở lại Làng Nủ để tiếp tục sứ mệnh của mình, mang lại sự an ủi và hy vọng cho người dân trong cơn hoạn nạn.

Cơn bão lịch sử đã tan, nước lũ cũng đang rút dần, những người chiến sĩ áo xanh vẫn miệt mài tìm những nạn nhân mất tích, giúp dân dọn dẹp xử lý môi trường, để sớm quay trở lại cuộc sống bình thường. Trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của nhân dân, người lính bộ đội Cụ Hồ thời nào cũng vậy, luôn tận tụy, kiên trung, luôn sát cánh trong những thời khắc khó khăn nhất của đất nước, của nhân dân.

Thái Mạnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/am-tinh-quan-dan-sau-cau-chuyen-binh-nhi-trung-doan-98-bat-khoc-khi-roi-lang-nu-347058.html