Ăn cơm nhà, lo chuyện thiên hạ

Đừng có 'like', 'share' thứ tin xấu, tin ác đó mà ảnh hưởng đến hình ảnh người cán bộ, công chức cũng như công tác cứu trợ cho người dân vùng lũ.

Anh Hải thấy xe máy của vợ dựng ở trước cửa nhà khá lâu rồi mà không thấy chị Lan lo cơm nước gì cho 3 bố con anh. Anh ra ngõ xem sao thì thấy chị Lan và mấy chị trong khu phố đang cười nói vui vẻ. Anh gọi:

- Mẹ cu Bi nấu cơm cho Bi ăn để con lên phòng học sớm, mai thi giữa kỳ rồi.

Chị Lan vội trả lời:

- Em về ngay đây. Thịt, rau đã có sẵn trong tủ lạnh rồi, em làm ù cái là xong thôi. Anh bảo hai đứa tắm đi nhé.

Một lúc sau, anh Hải ra đầu ngõ vẫn thấy chị Lan nói chuyện với mấy chị hàng xóm. Anh bực lắm nhưng cố kìm nén. Đi nhanh đến chỗ chị Lan, anh bảo:

- Thế tối nay cho cả nhà nhịn hả? Nói chuyện gì mà cả tiếng đồng hồ. Đàn bà lắm chuyện thật. Lúc rảnh không sao, tối sẫm rồi, các bà không về lo cơm nước cho chồng con à?

Nghe anh Hải nói mấy chị mới giải tán, ai về nhà nấy. Lúc nhà anh Hải ăn cơm xong, chị Xuân hàng xóm sang chơi. Chị Xuân hỏi anh Hải:

- Thế vụ nhân sự Đại hội Đảng vừa qua thế nào rồi? Nhiều người tò mò muốn biết nên cứ hỏi.

Anh Hải ngạc nhiên:

- Vấn đề đấy ở tầm vĩ mô, các chị cứ “ăn cơm nhà, lo chuyện thiên hạ”. Thế hóa ra tầm chiều các chị "buôn dưa lê" về chuyện này à?

- Có nhiều vấn đề nóng hổi, mấy chị em bàn luận tý cho vui, cho biết.

- Nếu rảnh rỗi, thay vì “buôn dưa lê”, các chị lập một nhóm từ thiện, đi quyên góp nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở… ủng hộ đồng bào miền Trung hay những người hoàn cảnh khó khăn có phải tốt hơn không? Mấy chị trong xóm dạo này hay lên Facebook “like” những thông tin không đúng sự thật lắm đấy. Mấy hôm trước em phải nhắc nhở vợ em một chuyện đấy.

- Chuyện gì thế? - chị Xuân hỏi.

- Trên mạng phát tán thông tin cán bộ tỉnh Quảng Trị chia nhau lương khô do Bộ Quốc phòng hỗ trợ cho đồng bào lũ lụt… để làm quà. Đó là tin bịa đặt. Em bảo Lan đừng có “like”, “share” thứ tin xấu, tin ác đó mà ảnh hưởng đến hình ảnh người cán bộ, công chức cũng như công tác cứu trợ cho người dân vùng lũ.

Chị Lan quay sang nói giọng giận dỗi:

- Em hay đi "buôn dưa lê", dưa chuột thật nhưng cũng chỉ tán chuyện đúng chứ có bao giờ ngồi lê đôi mách, tiếp tay cho thứ tin tức bịa đặt tào lao. Anh ấy “quán triệt” như vậy là coi thường em.

Anh Hải nhẹ nhàng bảo vợ:

- Gần đây tin giả, tin đồn thất thiệt trên mạng nhiều lắm, mình không nhắc nhau cảnh giác sẽ mắc mưu kẻ xấu ngay.

- Khi ngồi với mấy bà trong xóm, chúng tôi chỉ tán chuyện vui, không đơm đặt chuyện không thành có, có nói thành không nên chú cứ yên tâm - chị Xuân bảo.

- Vâng, em nhắc thế để các chị cảnh giác. Nhiều ngày nay, người dân cả nước cùng hướng về bà con vùng lũ. Lương thực, thực phẩm, áo phao, thuốc men… từ khắp nơi mau chóng đến tay người dân gặp khó khăn. Nhưng cũng có không ít kẻ ngồi không cào bàn phím "chém gió", không cần quan tâm đúng hay sai.

Ngừng một lát, anh Hải nói tiếp:

- Ngoài ra, bão lũ hoành hành, chị em đừng bình thản vui vẻ với niềm vui áo quần của mình, đừng “share” tin bịa đặt mà làm rối loạn xã hội, xao xuyến nhân tâm nhé.

Chị Xuân gật đầu:

- Chúng tôi đều là người hiểu biết, sẽ không tiếp tay cho thông tin xấu độc.

NGUYỄN VĂN CÁT

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/an-com-nha-lo-chuyen-thien-ha-150752