Ấn Độ: Rắn chết vì bị người cắn

Một con rắn bất ngờ tấn công một người đàn ông Ấn Độ đang chuẩn bị đi ngủ, người này ngay lập tức đã cắn lại và khiến nó chết ngay tại chỗ.

Những người bắt rắn biểu diễn ở Ấn Độ

Những người bắt rắn biểu diễn ở Ấn Độ

Truyền thông địa phương dẫn lời kể của Santosh Lohar, 35 tuổi, một công nhân làm việc tại một dự án đường sắt ở Rajouli, cho biết, hôm 2/7, anh đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ một con rắn bò vào lều và đột nhiên cắn anh ta.

Phản xạ lại, anh Santosh nhanh chóng lấy thanh sắt đập con rắn, rồi tóm lấy nó và cắn nó hai lần. Con rắn bị thương nặng và chết ngay tại chỗ.

Ở một số vùng của Ấn Độ, có một quan niệm mê tín rằng, việc cắn rắn sẽ truyền nọc độc trở lại loài bò sát này.

Người công nhân này khẳng định rằng, anh ta đã phản ứng theo đúng phong tục địa phương.

“Ở làng tôi, người ta tin rằng, nếu bị rắn cắn, bạn phải cắn lại hai lần để trung hòa nọc độc”, anh Santosh nói.

Anh Lohar sau đó đã được các đồng nghiệp đưa đến bệnh viện vì vết thương do rắn cắn. Anh đã được các bác sĩ tiêm huyết thanh kháng nọc độc và đáp ứng tốt với phương pháp điều trị, và hiện anh đang bình phục.

Theo RT

Hoàng Vân

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/an-do-ran-chet-vi-bi-nguoi-can-post690692.html