Án mạng trong ngày… đại đoàn kết

Chỉ vì mâu thuẫn về 'lời ăn tiếng nói' trong lúc hát karaoke, sẵn có chút men trong người, Nguyễn Văn Long (1967, trú xã Nghĩa Hưng, H. Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã dùng dao tước đoạt mạng sống của người hàng xóm rồi bỏ trốn. Vụ việc nhanh chóng được CAH Nghĩa Đàn, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An điều tra, truy bắt hung thủ.

Chỉ vì mâu thuẫn về “lời ăn tiếng nói” trong lúc hát karaoke, sẵn có chút men trong người, Nguyễn Văn Long (1967, trú xã Nghĩa Hưng, H. Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã dùng dao tước đoạt mạng sống của người hàng xóm rồi bỏ trốn. Vụ việc nhanh chóng được CAH Nghĩa Đàn, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An điều tra, truy bắt hung thủ.

Hung thủ Nguyễn Văn Long.

Hung thủ Nguyễn Văn Long.

Ngày 18-11, người dân xóm Xuân Lam (xã Nghĩa Hưng) hồ hởi tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày “Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Sau đó xóm tổ chức liên hoan có rất đông người dân tham gia, trong đó có Nguyễn Văn Long (1967) và anh Hoàng Văn Đức (1985). Bữa tiệc kết thúc, mọi người rủ nhau đến nhà anh Nguyễn Văn Hải (trú cùng xóm) để hát karaoke. Trong lúc mọi người đang vui vẻ hát hò thì giữa Long và anh Đức xảy ra mâu thuẫn. Do ai cũng có chút hơi men trong người nên ban đầu chỉ cãi vã với nhau nhưng càng lúc đôi bên càng mâu thuẫn gay gắt. Thấy Long đã uống nhiều rượu và có những lời nói thiếu thiện cảm nên anh Đức đã tát vào mặt Long và nói: “Để tôi tát cho anh tỉnh”, sau đó anh Đức đuổi anh Long về nhà.

Cay cú hành động của anh Đức làm Long mất mặt với mọi người nên khi về nhà, Long nghĩ ngay đến việc trả đũa. Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, Nguyễn Văn Long đi lấy một con dao nhọn dài 42cm quay lại nhà anh Nguyễn Văn Hải để tìm anh Đức “tính sổ”. Long đứng ngoài gọi anh Đức ra để “nói chuyện” nhưng khi anh Đức vừa ra đến nơi thì bất ngờ bị Long cầm dao đâm 3 nhát vào người khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Gây án xong, Long nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Do sự việc xảy ra quá nhanh lại vào thời điểm đêm tối nên mọi người cùng có mặt trong buổi hát karaoke đều không kịp ngăn cản. Anh Đức nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tây Bắc. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Sự việc nhanh chóng được người dân xóm Xuân Lam trình báo với CAX Nghĩa Hưng, CAH Nghĩa Đàn đến để bảo vệ hiện trường. Do đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên CAH Nghĩa Đàn báo cáo với CA tỉnh Nghệ An. Ngay trong đêm, Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CA tỉnh Nghệ An cũng có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ án, đồng thời truy bắt nghi can Nguyễn Văn Long.

Song song với việc khám nghiệm, lực lượng CA nhanh chóng triển khai các phương án để bắt giữ đối tượng. Xác định Nguyễn Văn Long chưa thể rời khỏi địa phương nên CAH Nghĩa Đàn đã cử các tổ công tác điều tra theo dấu vết nóng để truy bắt đối tượng. Suốt đêm 18, rạng sáng ngày 19-11, với tinh thần quyết tâm bám sát tội phạm đến cùng, các TS đã lần tìm theo các manh mối nơi mà nghi can Nguyễn Văn Long có thể đang ẩn náu. Đến 3 giờ ngày 19-11, sau khi xác định được vị trí Nguyễn Văn Long đang lẩn trốn, lực lượng CA đã nhanh chóng ập vào bắt giữ đối tượng và thu giữ hung khí gây án. Ngay sau đó, Nguyễn Văn Long được dẫn giải về trụ sở CAH Nghĩa Đàn để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Tại CQĐT, Nguyễn Văn Long đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận toàn bộ sự việc. Long khai, do mâu thuẫn bột phát, tức giận việc anh Đức dùng tay tát mình rồi nói “tát cho tỉnh”. Long đã chạy về nhà lấy con dao sang đâm vào người anh Đức. Được biết, từ trước đến nay giữa hai người chưa hề có mâu thuẫn, xích mích gì với nhau.

Ngày 22-11, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Long (1967, trú xóm Xuân Lam, xã Nghĩa Hưng, H. Nghĩa Đàn) về hành vi Giết người. Hiện, cơ quan CA đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_216400_an-mang-trong-ngay-dai-doan-ket.aspx