Ảnh cực độc: Đời sống tâm linh huyền bí ở Sài Gòn 1965

Nét văn hóa tâm linh của người dân Sài Gòn năm 1965 được tái hiện sinh động qua ống kính của cựu binh Mỹ Thomas W. Johnson.

Công tam quan của lăng Ông Bà Chiểu, Sài Gòn năm 1965. Đây là nơi có mộ phần và đền thờ Tả quân Lê Văn Duyệt, là một trong những địa điểm tâm linh nổi tiếng nhất Sài Gòn.

Người dân thắp hương và khấn vái trước Thượng công linh miếu, đền thờ Tả quân Lê Văn Duyệt.

Không gian bên trong miếu, có các điện thờ Tả quân Lê Văn Duyệt, Thiếu phó Lê Chất và Kinh lược Phan Thanh Giản.

Người dân bái lạy trước điện thờ.

Phần mộ gồm hai ngôi mộ song táng của Tả quân Lê Văn Duyệt và vợ là bà Đỗ Thị Phận, nằm cách khu miếu một khoảng sân rộng.

Nhà bia ở lăng Ông Bà Chiểu, bên trong có tấm bia đá khắc chữ Hán “Lê công miếu bi” (Bia dựng tại miếu thờ Lê công) do Kinh lược sứ Hoàng Cao Khải viết năm 1894.

Một góc chùa Xá Lợi với tòa tháp chuông cao vút. Được xây năm 1956, chùa Xá Lợi là ngôi chùa đầu tiên của Sài Gòn được xây dựng theo lối kiến trúc Phật giáo hiện đại.

Chính điện chùa Xá Lợi chỉ đặt một tượng Phật Thích Ca Mâu Ni lớn, chứ không thờ nhiều Phật như các chùa xưa.

Nữ sinh áo dài trong chùa Xá Lợi.

Nữ sinh áo dài trong chùa Xá Lợi.

Một đám tang ở Sài Gòn. Gia quyến của người đã khuất đeo khăn tang trắng ngồi trước quan tài.

Những người khiêng quan tài và cỗ xe tang được trang trí cầu kỳ.

Khung cảnh tại một nghĩa trang ở Sài Gòn.

Mời quý độc giả xem clip: Vẻ đẹp kiến trúc TP HCM.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-cuc-doc-doi-song-tam-linh-huyen-bi-o-sai-gon-1965-1300131.html