Áo ấm mùa đông, ấm lòng người lao động

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của hàng nghìn công nhân viên, người lao động và những người dân trên địa bàn xã biên giới Quảng Trực (Tuy Đức, Đắk Nông), chiều 17-12, Đảng ủy Trung đoàn 726 (Binh đoàn 16) đã phối hợp với Chi hội Chữ thập đỏ phường Phước Thới (quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) tổ chức kêu gọi, vận động, quyên góp được gần 7 tấn quần áo, cả cũ và mới, gửi tặng mọi người.

Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng cao, được đón nhận những món quà thiết thực và ý nghĩa, bà con ai cũng vui mừng, phấn khởi, tình cảm quân dân thêm chan chứa, mặn nồng.

Học tập mô hình “siêu thị không đồng”, “cửa hàng tự chọn” của các tỉnh miền xuôi, chương trình trao quần áo tặng công nhân, người lao động, hộ nhận khoán, đồng bào dân tộc thiểu số tại các Đội sản xuất diễn ra rất nhanh chóng và thuận lợi. Trên khoảng sân rộng trải bạt xanh của Đội sản xuất 4, hàng nghìn bộ quần áo đủ các cỡ số, chủng loại được bộ đội xếp ngay ngắn, gọn gàng ở từng khu vực, theo số thứ tự, mỗi lượt sẽ có 10 người dân được vào để chọn đồ. Cầm trên tay chiếc áo ấm trẻ em còn rất mới, chị Nguyễn Thị Phiên phấn khởi cho biết: “Gia đình tôi đông con nhưng tôi chỉ nhận cho mỗi cháu hai bộ để thay qua, thay lại sau mỗi buổi đến trường thôi. Chiều nay đi học về, thấy có áo mới, chắc bé nhà tôi thích lắm. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mỗi lần nghe con kể các bạn ở trên lớp có áo ấm, đồ chơi mới, vợ chồng tôi lại cảm thấy thấy chạnh lòng. Sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, động viên của Trung đoàn và các nhà hảo tâm có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình tôi”.

 Lãnh đạo Trung đoàn 726 tặng áo ấm cho công nhân trên địa bàn.

Lãnh đạo Trung đoàn 726 tặng áo ấm cho công nhân trên địa bàn.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, song bao năm nay, làm được đồng nào, vợ chồng chị Bế Thị Gấm - Đội sản xuất 4 đều chắt chiu, dành dụm để thuốc thang, chạy chữa cho người con trai bị u não. Khệ nệ vác chiếc bao tải đựng đầy quần áo ấm trên vai, chị Gấm xúc động: “Vì con vì cái, đã lâu rồi vợ chồng tôi chẳng sắm sửa gì thêm cho bản thân mình cả. Nhiều hôm đi rẫy, trời lạnh căm căm mà tôi vẫn cứ phong phanh, người run cầm cập. Lúc chọn đồ, thấy tôi mặc chiếc áo cũ đã bạc phơ bạc phếch, các anh ở Đội mới đưa cho một chiếc bao to, bảo muốn chọn bao nhiêu tùy thích, không phải ngại ngần gì cả. Biết các anh thương mình nên ưu ái, nhưng tôi cũng chỉ lấy đủ dùng thôi, nhiều bà con khác cũng đang cần mà”.

 Lãnh đạo Trung đoàn 726 tặng áo ấm cho con em công nhân.

Lãnh đạo Trung đoàn 726 tặng áo ấm cho con em công nhân.

Chồng con thường xuyên đau ốm, là lao động chính trong nhà, ngày ngày chị Nguyễn Thị Trinh - Công nhân Đội 5 vừa phải thức khuya, dậy sớm chăm sóc gần 1 ha cà phê, vừa lo quán xuyến việc gia đình, hai bên nội ngoại, cuộc sống rất khó khăn, vất vả. Biết chị bận rộn, hôm tổ chức trao quà, chỉ huy đơn vị ưu tiên để chị vào chọn quần áo trước. Khoe với chúng tôi chiếc áo bông 2 lớp màu cỏ úa, chị Trinh cho biết: “Cái áo này mặc vào thấy nhẹ nhưng cảm giác rất ấm, đi chợ, đi họp hay lên nương, lên rẫy đều mặc được. Giữa một núi quần áo to đùng, cái nào cũng đẹp, cũng mới, tôi phân vân mãi mới chọn đủ cho mỗi thành viên trong nhà 3 bộ. Mùa đông năm nay, cả nhà tôi không sợ rét nữa rồi”.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Như Duy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 726 cho biết: “Hướng đến kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, bên cạnh việc tổ chức trao tặng áo ấm cho hàng nghìn công nhân, người lao động, đồng bào nghèo trên địa bàn, Đảng ủy - Chỉ huy Trung đoàn còn tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ 25 gia đình cán bộ, công nhân viên, người lao động của đơn vị có con em mắc bệnh bẩm sinh hoặc bị ảnh hưởng trong các đợt thiên tai, bão lũ vừa qua, với tổng kinh phí gần 30 triệu đồng. Đóng quân nơi biên giới xa xôi, làm được điều gì có lợi cho bà con chúng tôi đều cố gắng làm thật tốt. Có lẽ chính vì vậy mà những việc làm thiện nguyện, giàu tính nhân văn của Trung đoàn luôn thu hút được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ rất lớn cả về vật chất lẫn tinh thần của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị và các nhà hảo tâm trên cả nước. Tuy giá trị các phần quà không lớn, song đó là tình cảm, sự quan tâm, động viên, sẻ chia, giúp các gia đình có thêm động lực, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng đời sống kinh tế, xã hội biên cương ngày càng khởi sắc”.

Bài và ảnh: HỒNG THẮM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/ao-am-mua-dong-am-long-nguoi-lao-dong-646897