Arsenal kiên cường vượt ải Crystal Palace

Đương kim á quân Premier League cần đến quả phạt đền ở phút 54 của Martin Odegaard và nỗ lực phòng ngự kiên cường trong tình thế chỉ còn 10 người gần 30 phút vào cuối trận để giành chiến thắng 1-0 trên sân Crystal Palace ở trận đấu muộn nhất vòng 2.

Cả hai đội đều có một số cơ hội ngon ăn trong nửa giờ đầu tiên với cơ hội tốt nhất thuộc về Eddie Nketiah của Arsenal, người đã sút trúng cột dọc ở phút 29. Nketiah đã lãng phí một cơ hội tuyệt vời khác ở phút 36 khi dứt điểm vọt xà sau đường chuyền ấn tượng của Declan Rice. Và một lần nữa vẫn là Nketiah, phút 53, đã đặt dấu ấn khi anh khiến thủ môn Sam Johnstone phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài David Coote chỉ tay vào chấm phạt đền. Bukayo Saka thường thực hiện các quả đá phạt đền của Pháo thủ, nhưng lần này anh lại giao bóng cho đội trưởng Odegaard và tiền vệ này đã dứt điểm thành công mở tỷ số.

Arsenal tưởng chừng sẽ giành chiến thắng thoải mái, nhưng hậu vệ Takehiro Tomiyasu đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 67 vì phạm lỗi với Jordan Ayew - với thẻ vàng trước đó là do chậm thực hiện một quả ném biên ở phút 60. Các trọng tài cho thấy đang rất nghiêm khắc kiểm soát hành vi lãng phí thời gian, đặc biệt là ở mùa giải này. Tuy nhiên, thẻ phạt thứ 2 có vẻ khắc nghiệt và Tomiyasu tỏ ra choáng váng trước quyết định này, khi anh trở thành cầu thủ thứ 5 bị truất quyền thi đấu ở vòng đấu thứ 2 Premier League.

HLV Mikel Arteta nhanh chóng rút một loạt cầu thủ tấn công trong 20 phút cuối trận và thay thế họ bằng các cầu thủ mạnh về phòng ngự để bảo vệ lợi thế dẫn trước. Đặc biệt, trung vệ Gabriel vào chơi cạnh William Saliba đã tạo ấn tượng tốt và giúp Arsenal vượt qua trận đấu. Crystal Palace dù nỗ lực nhưng lần gần nhất họ đến gần bàn thắng là cú sút đi chệch cột dọc của hậu vệ cánh Tyrick Mitchell ở phút bù giờ.

Arsenal trở thành đội thứ 3 sau Man.City và Brighton giành được tối đa 6 điểm sau 2 trận.

Arsenal trở thành đội thứ 3 sau Man.City và Brighton giành được tối đa 6 điểm sau 2 trận.

Arsenal trở thành đội thứ 3 sau Man.City và Brighton giành được tối đa 6 điểm sau 2 trận, nhưng họ xếp thứ 3 vì kém về hiệu số - trước đó là chiến thắng 2-1 nhọc nhằn trên sân nhà trước Nottingham Forest ở ngày ra quân. Tiền vệ Declan Rice của Arsenal chia sẻ với Sky Sports: “Chúng tôi biết Man.City là đội hay nhất thế giới vào thời điểm hiện tại và họ rất khó để ngăn chặn. Có rất nhiều thách thức ở phía trước. Nếu bạn muốn vô địch Premier League, nếu bạn muốn ở đó trong cuộc đua cho đến cuối mùa giải, thì đây là dạng trận đấu và là những sân vận động bạn phải đến để thể hiện cá tính”.

Kết quả chứng kiến trận giữ sạch lưới thứ 200 của Arsenal trên sân khách tại Premier League, và trở thành đội thứ 3 làm được điều này sau Man.United (205 trận) và Chelsea (204). Dưới thời Mikel Arteta, Pháo thủ đã giữ sạch lưới 28 trong số 68 trận sân khách (41%). Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ: “Màn ăn mừng cuối trận cho thấy chúng tôi mong muốn chiến thắng đến mức nào. Và khi bạn nhìn thấy các cầu thủ trên băng ghế dự bị, cách họ muốn vào sân và giúp đỡ đội bóng, họ thật tuyệt vời. Tôi cảm ơn họ rất nhiều! Tôi rất ấn tượng với màn trình diễn này. Đây là điều chúng tôi muốn, để tiếp tục phát triển”.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/arsenal-kien-cuong-vuot-ai-crystal-palace-post702543.html