Arteta cố chấp, làm hại Arsenal

HLV Mikel Arteta dường như quá tự tin vào năng lực của bản thân lẫn dàn cầu thủ hiện tại ở sân Emirates, khiến Arsenal tụt lại trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2024/25.

 Arsenal đang tụt lại so với Liverpool và Man City.

Arsenal đang tụt lại so với Liverpool và Man City.

Có hai vấn đề tồn tại ở Arsenal từ đầu mùa giải năm nay. Một, đó là vấn nạn thẻ đỏ. Hai, đó là khả năng dứt điểm của hàng công "Pháo thủ". Việc Arsenal nhận 3 thẻ đỏ sau 8 vòng đấu đầu tiên của Ngoại hạng Anh 2024/25 là hồi chuông đáng báo động, phản ánh vấn đề trong khâu kỷ luật của đội bóng.

Thực tế

Đây cũng là thẻ đỏ thứ 18 Arsenal phải nhận tại Ngoại hạng Anh kể từ khi Mikel Arteta làm HLV trưởng – nhiều hơn 6 thẻ so với bất kỳ đội nào khác ở giải đấu cùng thời điểm. Những chiêu trò HLV Arteta chỉ đạo cho các học trò và áp dụng tại Ngoại hạng Anh 4 năm qua khiến Arsenal trả giá.

Bên cạnh đó, việc chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn tin dùng Kai Havertz và sơ đồ "tiền đạo ảo" khiến Arsenal khó vô địch. Từ đầu mùa, Arsenal bỏ lỡ 20 trên tổng số 29 cơ hội ăn bàn rõ rệt họ tạo ra tại Premier League (dữ liệu từ SofaScore). Đây là tỷ lệ bỏ lỡ cơ hội cao nhất trong nhóm các đội đua vô địch ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu 2024/25.

Trung bình gần 3 cơ hội ngon ăn, Arsenal chỉ tận dụng được 1. Đây là sự phung phí sẽ khiến "Pháo thủ" trả giá trong cuộc đua vô địch. Thực tế, Arsenal chỉ đang lặp lại những vấn đề từ nhiều mùa giải trước. "Pháo thủ" cần gấp một tiền đạo mới, nhưng những động thái trên thị trường chuyển nhượng của họ lại cho thấy điều ngược lại.

Lỗi của Arteta và Edu

Trong kỳ chuyển nhượng hè 2024, Arsenal chi hơn 100 triệu bảng để mua về ba tân binh gồm hậu vệ Riccardo Calafiori, tiền vệ Mikel Merino và thủ môn David Raya. Ở chiều ngược lại, "Pháo thủ" cũng thu về hơn 90 triệu bảng từ việc bán cầu thủ.

Nói cách khác, Arsenal không thiếu tiền. Tuy nhiên, việc đội chủ sân Emirates mua thêm người ở hàng tiền vệ hay hậu vệ khiến nhiều chuyên gia và CĐV cảm thấy khó hiểu. Calafiori và Merino là những cầu thủ giỏi, nhưng họ không phải cái tên quá cần thiết ở Arsenal lúc này.

Nhân sự cho hàng tiền vệ và hậu vệ Arsenal vốn dĩ dồi dào từ mùa trước, sự xuất hiện của Calafiori lẫn Merino chỉ giúp "Pháo thủ" đa dạng hơn trong cách lựa chọn con người, chứ không tạo ra thay đổi lớn.

 Arsenal không thể tiến xa nếu hàng công của họ chơi kém.

Arsenal không thể tiến xa nếu hàng công của họ chơi kém.

Vị trí Arsenal cần nhất vẫn là tiền đạo. Ngay cả khi không bổ sung một trung phong (số 9) điển hình, Arsenal vẫn cần thêm một tiền đạo cánh giỏi dứt điểm. Ở vòng 8 Premier League, "Pháo thủ" bất ngờ gục ngã 0-2 trước Bournemouth, nhưng kịch bản của trận đấu có thể thay đổi nếu Gabriel Martinelli tận dụng cơ hội tốt hơn.

Chỉ một phút ngay trước khi Bournemouth mở tỷ số ở phút 70, Martinelli có cơ hội đối mặt thủ môn Kepa ở tư thế trống trải. Thế nhưng, tiền đạo người Brazil lại dứt điểm quá tệ khiến Arsenal bỏ lỡ cơ hội.

Khả năng dứt điểm tệ hại của Martinelli cũng là tình trạng chung trên hàng công Arsenal mùa này. Gabriel Martinelli và Raheem Sterling sa sút phong độ nghiêm trọng, trong khi Leandro Trossard chỉ là cầu thủ hạng khá. Kai Havertz ghi 4 bàn tại Premier League từ đầu mùa, nhưng anh không phải tiền đạo thực thụ.

Hồi giữa tháng này, trong cuộc trò chuyện với người đồng đội cũ Luca Toni trên đất Italy, Pep Guardiola từng nói rằng ông sẵn sàng sử dụng "một số 9" trong đội hình nếu cầu thủ đó đủ tốt. Pep thực tế rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ việc quá cố chấp bám vào sơ đồ "tiền đạo ảo" trong quá khứ. Ông thay đổi khi mua về cả Haaland lẫn Alvarez. Liệu Arteta có nhận ra điều đó?

Tường Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/arteta-co-chap-lam-hai-arsenal-post1505795.html