Bà lão ở trong viện dưỡng lão 15 năm bỗng đòi về nhà, con gái nói mẹ đã qua đời 28 năm

Khi hay tin mẹ tìm mình, con gái sửng sốt nói: 'Mẹ tôi đã qua đời 28 năm trước'.

Đòi đi tìm người thân sau 15 năm sống ở viện dưỡng lão

Bà Zhong Shuqun (76 tuổi) sống tại viện dưỡng lão ở làng Gongying, Puyang (Hà Nam, Trung Quốc) đã được 15 năm. Những người ở đây đều biết chồng bà vừa qua đời nhưng chưa từng nghe tin họ có con. Vì thế khi thấy bà Zhong đòi về quê nhận người thân đã rất bất ngờ.

Bà Zhong nói một cách rất tỉnh táo rằng mình là người gốc Mianyang (Tứ Xuyên), từng có chồng và 4 đứa con. Bà cũng cho biết mình đã bị bắt cóc đến Hà Nam cách đây 28 năm.

Giám đốc viện dưỡng lão đã ghi lại các thông tin do bà Zhong chỉ dẫn và đăng lên trang tìm kiếm gia đình. Sau đó tình nguyện viên đã bắt tay vào tìm kiếm thông tin và bất ngờ xác định được một số gia đình có thông tin trùng với những gì bà đã chia sẻ.

Họ lập tức liên hệ với cơ quan chính quyền để gặp được Cai Jinhua - người theo thông tin bà Zhong cung cấp là cô con gái út. Cai Jinhua lúc này đã sửng sốt mà nói rằng: "Mẹ tôi đã qua đời 28 năm trước". Tình nguyện viên sợ Cai Jinhua cúp điện thoại nên đã nhanh chóng nói tên bà cụ là Zhong Shuqun.

Cai Jinhua nói mẹ mình đúng là họ Zhong, nhưng tên bà là Zhong Xianqiong. Nhưng sau khi nhận được bức ảnh từ phía tình nguyện viên, 3 anh em họ đã linh cảm đó là mẹ mình.

Bà Zhong Shuqun bỗng đòi về nhà sau 15 năm sống trong viện dưỡng lão.

Bà Zhong Shuqun bỗng đòi về nhà sau 15 năm sống trong viện dưỡng lão.

Để đảm bảo sự chắc chắn, 3 anh em Cai Jinhua yêu cầu làm xét nghiệm ADN với bà Zhong Shuqun. Kết quả cho thấy họ thực sự có mối quan hệ huyết thống. Nhưng họ vẫn thắc mắc về chuyện xảy ra cách đây 28 năm.

Bà Zhong lúc này nhớ lại ký ức năm xưa. Bà cho biết có chồng tên là Cai Zitian và 4 người con: 2 trai và 2 gái. Cậu con trai cả Cai Xianjun không may sinh ra bị thiểu năng trí tuệ nên hai vợ chồng càng phải nỗ lực làm việc để chăm sóc gia đình.

Bước ngoặt cuộc đời bà xảy ra khi bà 48 tuổi. Hôm đó, vợ chồng bà cùng đi chợ mua nhu yếu phẩm, hẹn sẽ gặp nhau tại thị trấn Sanchakou 1 tiếng sau. Nhưng đúng hẹn, người chồng không thấy vợ đâu, nghĩ vợ đi chùa thắp hương nên về nhà trước không đợi nữa. Không ngờ sau khi trở về nhà đợi đến nửa đêm vẫn không thấy tung tích của Zhong Shuqun, chồng và 4 người con không khỏi lo lắng.

Nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, họ đành chấp nhận rằng Zhong Shuqun đã chết và còn dựng bia mộ cho bà. Ông Cai Zitian lâm bệnh nặng rồi qua đời vì trầm cảm vài năm sau đó. Con trai cả Cai Xianjun, người không thể tự chăm sóc bản thân cũng qua đời sau đó một thời gian. Gia đình 6 người ban đầu chỉ còn lại 3 anh em nương tựa vào nhau mà sống.

Giọt nước mắt hối hận

Bà Zhong Shuqun thường đến chùa thắp hương. Vào ngày xảy ra sự việc, bà đã gặp 2 người quen trong chùa và được giới thiệu về một ngôi chùa khác ở tỉnh rất linh nghiệm. Bà đã theo 2 người lên chuyến tàu đến Puyang (Hà Nam).

Người mẹ đưa thông tin về gia đình cho các tình nguyện viên.

Người mẹ đưa thông tin về gia đình cho các tình nguyện viên.

Trong chuyến hành trình, bà Zhong Shuqun mơ hồ cảm thấy bất an nhưng đã quá muộn để xuống xe. 2 người họ đã bắt bà đi loanh quanh 2-3 ngày rồi bán về một vùng nông thôn ở Puyang.

Chỉ với vài trăm nhân dân tệ, bà bị ép kết hôn với một người đàn ông tên Hu đã góa vợ. Ban đầu, bà muốn chạy trốn nhưng sau một thời gian đã hoàn toàn từ bỏ ý định quay lại Tứ Xuyên.

Ông Hu rất hiền lành. Cả hai sống với nhau 13 năm thì ông Hu qua đời. Khi đó bà có cơ hội quay lại Tứ Xuyên để tìm chồng con nhưng đã không làm như vậy. Sau đó, bà đã gặp được ông Gong - một người độc thân trong làng.

Ông Gong rất nghèo, tài sản duy nhất là căn nhà bằng đất nhưng rất hiền lành và nghe lời bà Zhong. Vì thế, hai người nên duyên vợ chồng và sống với nhau.

Năm nọ, một trận lũ lụt xảy ra cuốn trôi ngôi nhà của họ. Lúc này ủy ban thôn đã sắp xếp cho hai vợ chồng đến sống trong viện dưỡng lão và nhận trợ cấp hàng tháng.

Bà bật khóc khi biết chồng và con trai đã qua đời từ lâu.

Bà bật khóc khi biết chồng và con trai đã qua đời từ lâu.

Bà Zhong Shuqun và ông Gong nắm tay nhau, sống 15 năm trong viện dưỡng lão. Năm 2015, ông qua đời, bà mới bày tỏ ý định muốn đi tìm người thân. Bà nói rõ địa chỉ của người chồng đầu tiên và tên 4 người con của mình, nói muốn về quê hương để nhận người thân.

Với sự trợ giúp của trang web tìm kiếm gia đình, 2 bên đã tìm lại được nhau. Cô con gái út Cai Jinhua đưa các anh chị vội vã từ Tứ Xuyên đến Hà Nam.

Trước khi rời đi, bà Zhong Shuqun đưa các con lần lượt đến viếng mộ người chồng thứ hai và thứ ba, đồng thời cảm ơn họ đã ở bên mình trong suốt 28 năm ở Hà Nam.

Bà Zhong Shuqun cũng hỏi về tình hình của người chồng Cai Zitian. 2 anh em lúc này do dự và nói cha đang đợi ở nhà. Chỉ khi trở về quê hương Tứ Xuyên, bà Zhong Shuqun mới biết người chồng Cai Zitian và đứa con trai cả bị thiểu năng trí tuệ đều qua đời vài năm sau khi bà bị bắt cóc. Lúc này bà đã rơi nước mắt hối hận.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/me-o-vien-duong-lao-15-nam-bong-doi-ve-nha-con-gai-noi-da-qua-doi-202410250955522187.html