Bà Mơ đã thỏa ước mơ

Bà Phạm Thị Mơ sinh năm 1952, tại thôn Dinh Mười, xã Gia Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình). Giữa lúc tuổi xuân phơi phới, bà gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) của tỉnh, dầm mình trong muôn vàn gian khổ, ác liệt, góp sức xây dựng những tuyến đường huyết mạch phục vụ công cuộc giải phóng miền Nam.

Sau ngày 30-4-1975, bà trở về quê. Vì không có điều kiện lập gia đình riêng, bà chấp nhận làm mẹ đơn thân. Người con duy nhất của bà, bẩm sinh bị hạn chế về thể lực và trí lực. Ngày con về nhà chồng, bà mừng đến phát khóc. Trong tình cảm yêu thương của con cái và người thân, bà Mơ cũng không khỏi lận đận như nhiều cựu nữ TNXP tỉnh Quảng Bình, mỗi tuổi đuổi xuân đi trong khó khăn thiếu thốn, đơn côi. Mặc dù địa phương và cộng đồng xã hội đã và đang chung tay nỗ lực khắc phục tình cảnh ấy, nhưng đâu dễ xong trong một sớm một chiều!...

 Lễ cắt băng khánh thành và trao nhà tình nghĩa tặng bà Phạm Thị Mơ.

Lễ cắt băng khánh thành và trao nhà tình nghĩa tặng bà Phạm Thị Mơ.

Suốt mấy chục năm qua, bà Mơ sống trong căn nhà tạm bợ. Niềm mơ ước về một gian nhà vững chãi để nương thân, đối với bà, cũng là một thứ xa xỉ. Cho đến ngày 10-6-2020, khi ông Vũ Quân đại diện Câu lạc bộ Nhà báo nữ (CLBNBN) Việt Nam cùng chị Thu Hồng-Phó chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Bình, thừa ủy quyền của hai đoàn thiện nguyện thuộc CLBNBN Việt Nam và Hội Đầu bếp Hoàng Gia (HĐBHG) Việt Nam đến thăm bà, thông báo: “Bà sẽ có ngôi nhà ở kiên cố trước ngày 15-7-2020” thì bà ngỡ ngàng, không tin ở tai mình!. "Ngoài mảnh đất ở với 3 phần là cát trắng, trong tay không lúc nào có nổi vài triệu bạc. Vậy mà chỉ qua một tháng lại có nhà ở kiên cố! Họa chỉ có phép tiên!”-bà ngồi thừ ra...

Đến sáng 11-7-2020, khi ngôi nhà ấy đã chính thức là của mình, bà phải gồng nén xúc động để nói rành rẽ ý trong đầu: “Tôi được nhận ngôi nhà này là một phúc lớn bất ngờ! Tôi đang được sống trong cảm xúc ngập tràn niềm tin về tình người!”.

Trước đó, đầu tháng 6-2020, thông qua tổ chức cựu TNXP tỉnh Quảng Bình, những người thiện nguyện thuộc CLBNBN Việt Nam và HĐBHG Việt Nam biết gia cảnh bà Mơ nên bàn bạc, thống nhất hỗ trợ tiền xây tặng bà Mơ ngôi nhà tình nghĩa với tiêu chí: Phù hợp nhu cầu sinh hoạt của bà, kiên cố, hoàn thành trước ngày 15-7-2020 để kịp tránh mùa mưa bão, đồng thời kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng TNXP Việt Nam (15-7-1950 / 15-7-2020). Sau khi kết nối, khảo sát, huy động thiện nguyện và thi công, vào lúc 8 giờ ngày 11-7-2020 việc xây dựng ngôi nhà đã căn bản hoàn thành, đạt yêu cầu đề ra. Ngôi nhà có diện tích nền 45m2, tường gạch xây xi măng, trụ và xà bê tông cốt thép, nền lát gạch men, mái chảy bằng vật liệu chống nóng. Tổng chi phí xây dựng là 97 triệu đồng, thấp hơn giá thị trường hàng chục triệu đồng.

 Các đại biểu tặng quà bà Mơ và đồng đội của bà.

Các đại biểu tặng quà bà Mơ và đồng đội của bà.

Giữa bầu không khí dạt dào tình yêu thương của buổi lễ, bà Mơ xúng xính trong bộ áo dài mới màu xanh lá cây (quà thiện nguyện), càng như trẻ lại khi thấy những đồng đội của mình đang ốm nặng cũng được đoàn thiện nguyện tặng quà, mỗi suất 5 triệu đồng... Không riêng gia đình bà Mơ đón nhận niềm vui này, mà từ nhiều năm nay, đoàn thiện nguyện thuộc CLBNBN Việt Nam và HĐBHG Việt Nam duy trì nền nếp: Tháng 7 hằng năm, thông qua tổ chức hội cựu TNXP ở các địa phương, thực hiện quyên góp giúp đỡ cựu TNXP và các đối tượng chính sách đặc biệt khó khăn, với phương châm: “Đến tận nơi trao tận tay”.

Rời ngôi nhà bà Mơ, âm hưởng câu hát “Nếu ai hỏi vì sao, quê hương chúng ta nhiều ngói mới. Rằng có đắng cay, nên chừ mới có ngọt bùi!...” của bà con thôn Dinh Mười theo chúng tôi đi mãi...

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/ba-mo-da-thoa-uoc-mo-627875