Bà Xuân Hòa - chủ phòng trà Tiếng Xưa - đột ngột qua đời

Theo thông tin từ ca sĩ Quang Thành, bà Đinh Thị Xuân Hòa, chủ phòng trà Tiếng Xưa và là vợ của cố nhạc sĩ Xuân Hùng - đã ra đi hồi 22h15 ngày 20/9 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Bà Đinh Thị Xuân Hòa là Việt kiều Mỹ nhưng trở về Việt Nam sinh sống từ đầu những năm 2000. Là vợ của nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng - người nổi tiếng với những ca khúc ngoại quốc phổ lời Việt - nên bà cũng quen biết khá nhiều nghệ sĩ.

Sau khi về nước, bà Xuân Hòa cùng chồng mở phòng trà Tiếng Xưa và bà là một trong những người đầu tiên làm cầu nối để đưa các nghệ sĩ về Việt Nam biểu diễn.

Vợ chồng Xuân Hùng - Xuân Hòa.

Vợ chồng Xuân Hùng - Xuân Hòa.

Ca sĩ Quang Thành cho biết sau khi nhạc sĩ Xuân Hùng qua đời (1/5), do buồn phiền nhiều nên sức khỏe của bà Xuân Hòa cũng có giảm sút.

Tuy nhiên bà vẫn sống khá lạc quan, vẫn giao lưu, gặp gỡ bạn bè. “Tôi mới về nước cách đây 2 ngày, chị Xuân Hòa đã hẹn sáng thứ 7 này (21/9) gặp tôi ở quán cà phê gần nhà chị. Nào ngờ chiều hôm qua nghe tin chị nhập viện cấp cứu nên tôi vội chạy vào với chị luôn”.

Quang Thành kể chị Xuân Hòa bị cảm vì dính mưa cách đây vài bữa. Chiều 20/9, chị cảm thấy khó thở nên người thân vội đưa chị vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tưởng rằng chỉ bị nhẹ, nào ngờ tới đêm, chị ngày càng khó thở. Các bác sĩ đã cho thở máy và tìm cách để cứu chữa nhưng tới 22h15, chị Xuân Hòa đã ra đi.

“Hiện nay tôi ở nhà tang lễ để làm các thủ tục cho chị. Rất nhiều người gọi điện thoại hỏi nhưng tới thời điểm này, tôi chỉ biết gia đình tổ chức tang lễ tại Nhà thờ Kỳ Đồng (Quận 3, TPHCM) và tổ chức đưa tang vào sáng ngày 23/9”, Quang Thành cho biết thêm.

Trọng Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ba-xuan-hoa-chu-phong-tra-tieng-xua-dot-ngot-qua-doi-post1675228.tpo