Baifern Pimchanok nhận kết đắng vì mải đóng phim 18+

Cái kết thảm nhất Thái Lan của 'mỹ nhân phim 18+' Baifern Pimchanok.

Thiên sứ tội lỗi (“Thong Prakai Saed”) là bộ phim đánh dấu sự trở lại của “mỹ nhân xứ Chùa Vàng” Baifern Pimchanok trên màn ảnh nhỏ sau ồn ào tình cảm với bạn trai cũ Nine Naphat. Vào ngày 23/10 sắp tới, phim do Baifern đóng chính sẽ chính thức khép lại. Hiện cái kết của phim cũng khiến khán giả vô cùng tò mò và tạo thành một cuộc tranh cãi nảy lửa trên khắp các diễn đàn.

Sau khi lọt vào mắt xanh của ngài Bộ trưởng Prajak, cuộc sống của Thong (Baifern Pimchanok) dần thay đổi. Prajak vừa có tiền, vừa có quyền lực, mỗi lần ở bên Thong, ông ta đều thể hiện sự yêu thương, quan tâm hết mực.

Bộ phim Thiên sứ tội lỗi do Baifern Pimchanok đóng chính sắp chiếu tập cuối, hé lộ kết cục dành cho nữ chính Thong.

Bộ phim Thiên sứ tội lỗi do Baifern Pimchanok đóng chính sắp chiếu tập cuối, hé lộ kết cục dành cho nữ chính Thong.

Tuy nhiên, từ khi làm vợ bé của Prajak, Thong không hề vui vẻ. Cuộc sống hôn nhân của cô lúc nào cũng ngột ngạt, buồn tủi vì Prajak chưa từng quan hệ với Thong. Mỗi lần ở cạnh nhau, Prajak luôn nói rằng ông mệt, đau lưng, muốn được nghỉ ngơi sớm. Với cô gái căng tràn sức sống như Thong, chuyện này quả là không thể chấp nhận.

Lợi dụng việc này, vệ sĩ riêng của Prajak là Lom đã lợi dụng để xâm hại tình dục Thong. Sáng hôm sau, Thong tỉnh dậy với sự ê chề, cay đắng. Cô cố gắng kháng cự, đánh Lom để trả đũa nhưng bất thành. Quá tủi thân, Thong đã thẳng thắn thừa nhận với Prajak, mong ông ta trả thù cho mình. Điều này khiến Lom quyết tâm cấu kết với vợ cũ của Prajak để thủ tiêu ngài bộ trưởng. Sau cùng, người chồng thứ 9 của nữ chính Thong cũng sẽ ra đi bởi kế hoạch của vợ cũ và vệ sĩ.

Baifern tràn ngập cảnh đau khổ trong phim Thiên sứ tội lỗi.

Baifern tràn ngập cảnh đau khổ trong phim Thiên sứ tội lỗi.

Sau tất cả những biến cố xảy ra, Thong trở về quê nhà tìm mẹ nuôi, nhưng nay bà đã từ mặt cô. Không còn ai bên cạnh, Thong chấp nhận sống cô đơn tới già và nuối nấng con của Si, người chị em thân thiết của Thong thời còn "làm gái" nhưng đến cuối phim chết vì bệnh tật. Nhiều người cho rằng cái kết này là quá cay nghiệt với một người phụ nữ như Thong, số khác lại cho rằng với tất cả những việc xấu hổ cô đã gây ra thì cô đơn chính là kết cục xứng đáng mà cô phải đón nhận.

Kết cục cô độc đến già không có ai bên cạnh gây nhiều tranh cãi cho khán giả xem phim Thiên sứ tội lỗi.

Kết cục cô độc đến già không có ai bên cạnh gây nhiều tranh cãi cho khán giả xem phim Thiên sứ tội lỗi.

Dù nhận về không ít ý kiến trái chiều, tác phẩm có sự góp mặt của Baifern Pimchanok vẫn đang thu hút người xem bởi nội dung hấp dẫn cùng diễn xuất tròn vai và “visual” điểm 10 từ dàn diễn viên chất lượng. Trong Thiên Sứ Tội Lỗi, Baifern Pimchanok gây ấn tượng khi hóa thân thành Thongdee – một cô gái có vẻ ngoài bất cần nhưng lại chất chứa nhiều nỗi đau bên trong. Diễn xuất của Baifern Pimchanok đã giúp Thongdee trở nên sống động và đầy cảm xúc, tuy nhiên bộ phim cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều.

Thiên sứ tội lỗi được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Ý. Tựa phim Thái Lan xoay quanh cuộc đời của Thongdee (Baifern Pimchanok), cô gái không được chào đón ngay từ khi sinh ra vì là kết quả của một mối tình vụng trộm. Thongdee bị mẹ ruột bỏ rơi, phải lớn lên trong sự hà khắc và đòn roi của của mẹ nuôi – bà Kim (Tuk Deuntem Salitul). Chính vì tuổi thơ không mấy êm ả, cô trở nên ngang ngược và nổi loạn. Dần dần, do thiếu thốn tình cảm nên nữ chính tin rằng việc tìm kiếm người bạn đời sẽ giúp cô thoát khỏi sự bế tắc và đạt được cuộc sống giàu sang.

Bình Thanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/baifern-pimchanok-nhan-ket-dang-vi-mai-dong-phim-18-202410220053149195.html