Bản án không dung thứ cho gã chồng cuồng ghen gây thảm án

Trong cơn ghen, gã đàn ông nhẫn tâm sát hại vợ và con gái rồi treo cổ tự tử nhưng bất thành. Trước vành móng ngựa, khi đối diện bản án lương tâm, bị cáo mới chợt tỉnh thức thì mọi thứ đã không còn có thể cứu vãn…

Bị cáo Bảo tại phiên tòa (ảnh Đ.H)

Bị cáo Bảo tại phiên tòa (ảnh Đ.H)

Thời gian đã qua, nhưng ký ức ngày định mệnh khi cả ấp Tân An Thượng, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Bến Tre bàng hoàng biết tin vụ án chồng nhẫn tâm giết vợ, sát hại con ruột để che giấu hành vi phạm tội vẫn còn đó. Thủ phạm là Từ Thế Bảo, một gã đàn ông khắc khổ, có diện mạo hiền từ. Hắn là cha, là chồng của các nạn nhân.

Phiên Tòa xét xử bị cáo Từ Thế Bảo về tội giết người được mở công khai vào sáng sớm, có mặt ở buổi xét xử có những người là hàng xóm của bị hại và bị cáo. Trái với ngày gây án, bộ dạng Từ Thế Bảo được dẫn giải ra trước vành móng ngựa trông lầm lũi. Hai tay bịt mặt, đầu cúi gằm, bị cáo không dám nhìn những người xung quanh, kể cả hai người con còn sót lại của bị cáo có mặt ở phiên xử. Có lẽ đến giờ bị cáo cũng không giải thích được vì sao lúc đó lại ra tay tàn độc như vậy.

Sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, lại mang hình hài không được lành lặn, từ nhỏ Từ Thế Bảo lớn lên trong sự mặc cảm, tự ti và ghẻ lạnh. Học hành không tới nơi, Bảo sớm ra xã hội quanh năm làm mướn sống qua ngày. Nghèo hèn, sự khinh khi của người đời khiến Bảo luôn nghĩ rằng, cả thế giới luôn quay lưng với mình.

Thuở thanh niên, Bảo có vài ba mối tình nhưng cũng dở dang vì không người con gái nào tìm thấy sự tin cẩn, đủ yêu thương để đi cùng trên đoạn đường đời. Khi đã luống tuổi, Bảo đành chấp nhận chung sống với bà Thu, người phụ nữ hơn tuổi. Hai người đến với nhau cũng từ hai bàn tay trắng, không cưới xin. Bảo ngày đêm làm lụng cũng để cố gắng vun đắp cho tương lai gia đình. Thời gian qua đi, vợ chồng cũng có với nhau 3 người con, cuộc sống càng thêm nặng gánh. Các con của Bảo cũng như cha, mẹ không ai được học hành, đủ tuổi đã vào công ty, xí nghiệp làm công nhân.

Thế nhưng, những tháng năm êm đềm không đáng là bao thì những rạn nứt vợ chồng xuất hiện. Bảo cho rằng, bà Thu có mối quan hệ lén lút với người đàn ông khác. Dù chưa một lần bắt được quả tang, nhưng Bảo luôn nghĩ, vợ lạnh nhạt với mình bởi có kẻ thứ ba xen bào. Vì sự ghen tuông, ích kỷ đó mà vợ chồng Bảo luôn trong tình trạng mâu thuẫn, cãi vã nhau. Những tháng năm triền miên không hạnh phúc, không còn tình cảm, khi vợ chồng tóc đã đốm bạc thì quyết định sống ly thân. Buồn khổ, bẽ bàng, bà Thu dẫn 3 người con ra ngoài thuê phòng trọ sinh sống tại ấp Tân An Thượng, xã Tân Thạch. Ông Bảo chuyển đến TP Mỹ Tho thuê trọ đi làm mướn mưu sinh.

Thế nhưng, dù đã ly thân ông Bảo vẫn thường xuyên lui lại chỗ ở của bà Thu bà 3 người con vì muốn níu kéo. Suốt 5 năm bà Thu không tránh được sự bám víu của ông Bảo. Thậm chí khi bà Thu có mối quan hệ với người đàn ông khác, ông Bảo cũng ghen tuông, cấm đoán đe dọa. Những người hàng xóm không lạ gì cảnh bà Thu và ông Bảo chửi bới, thậm chí xô xát nhau. Ban đầu làng xóm còn can ngăn nhưng sau này ai nấy đều không quan tâm nữa, nghĩ rằng đó là chuyện riêng của ông Bảo, bà Thu.

Dù nổi tiếng ghen tuông nhưng không ai nghĩ có ngày ông Bảo sẽ ra tay tàn độc với người từng là đầu ấp tay gối và ngay cả với con gái mình. Ngày 2/11/2019, với tâm trạng bực tức, Bảo tìm về nơi bà Thu và các con sinh sống thì xảy ra mâu thuẫn. Lý do vẫn như cũ, ông Bảo nghe người dân đàm tiếu rằng bà Thu đang có quan hệ với người đàn ông khác, nên buộc bà Thu phải nói ra người đó là ai. Hai bên tiếp tục chửi bới, xô xát nhau. Trong cơn ghen, ông Bảo đã nảy sinh ý định giết chết bà Thu.

Lúc đó ở chung nhà cùng bà Thu là cháu Lê Hoàng Hồng Nhung (17 tuổi), là con gái ruột của Bảo và bà Thu. Do nhiều lần ông Bảo đến quấy rầy mẹ nên Nhung đứng ra can ngăn, bảo vệ mẹ. Bảo cho rằng, cô con gái “bất hiếu” bênh mẹ, nên phải sát hại trước khi ra tay với bà Thu. Cơn cuồng ghen đã biến người cha thành kẻ mất nhân tính. Hắn thủ sẵn chiếc gậy, khoảng 15h cùng ngày, đột nhập vào nhà, khi thấy con gái đang xem tivi thì bất ngờ lao tới dùng gậy đánh chết nạn nhân.

Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau bà Thu đi làm về thì Bảo bất ngờ lao ra dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, sau đó trốn khỏi hiện trường. Tối cùng ngày, một người con khác của bà Thu đi làm về phát hiện sự việc nên đã trình báo cơ quan công an. Bảo nghĩ rằng không thể trốn thoát nên leo lên nhà buộc dây để treo cổ tự tử nhưng không may, chiếc dây bị tuột khiến hắn bất tỉnh. Khi đang được cấp cứu tại bệnh viện thì công an đến bắt tại chỗ. Đối tượng bị cơ quan công an truy tố về tội giết người theo Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày ra Tòa, bị cáo tỏ ra vô cùng hối hận. Bị cáo khóc cho biết, chỉ vì yêu vợ, yêu gia đình nên không muốn bà Thu có người đàn ông nào khác. Đó là lý do duy nhất, để bị cáo ra tay tàn độc. HĐXX đặt câu hỏi vì sao nhẫn tâm giết luôn người con gái ruột vô tội? Bị cáo gục mặt khóc nức nở nói trong nước mắt, vì sợ người con gái sẽ biết chuyện thì hành vi giết vợ sẽ bị bại lộ nên ra tay.

Những lời khai man rợ của bị cáo khiến ai nấy đều không khỏi bàng hoàng sững sốt. Dù bất cứ lý do gì, giết một lúc hai mạng người, hơn nữa nạn nhân là vợ, là con thì không thể có sự khoan hồng, dung thứ của pháp luật.

HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo đã tước đoạt tính mạng của người khác, không còn khả năng cải tạo, cần phải cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội. Cuối cùng HĐXX tuyên mức án tử hình. Nghe đến đây bị cáo gục mặt khóc, những giọt nước mắt muộn màng của kẻ sát nhân đã không cứu vãn được những gì hắn đã gây ra.

Văn Kỳ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/cau-chuyen-phap-dinh/ban-an-khong-dung-thu-cho-ga-chong-cuong-ghen-gay-tham-an-59197.html