Ban tổ chức concert BlackPink bị kiện vì bán 'ghế ma'

Một luật sư người Malaysia đang kiện ban tổ chức concert BlackPink với số tiền lên tới 1 triệu RM (khoảng 224.000 USD) vì đã mua vé nhưng không có chỗ ngồi.

 BlackPink đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Born Pink. Ảnh minh họa: YG Entertainment.

BlackPink đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Born Pink. Ảnh minh họa: YG Entertainment.

Chia sẻ trên các kênh mạng xã hội cá nhân hôm 12/5, Nas Rahman, một luật sư, cho biết anh quyết định thực hiện hành động pháp lý sau khi kết quả đàm phán với các nhà tổ chức, Live Nation và Go Live, thất bại, theo Strait Times đưa tin.

“Sau một loạt đàm phán, cả hai bên đã không đạt được thỏa thuận… Tôi đã đệ đơn kiện Live Nation và Go Live lên Tòa án Phiên Kuala Lumpur", anh nói.

Khi biết nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc BlackPink sẽ tổ chức concert tại Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia) vào tháng 3 như một phần của tour diễn thế giới Born Pink, Nas đã mua 2 vé với giá 488 RM/chiếc (110 USD).

 Sau 2 tháng kể từ đêm diễn ở Kuala Lumpur kết thúc, BTC concert "Born Pink" của BlackPink bị kiện vì bán vé mà không cung cấp chỗ ngồi. Ảnh minh họa: Rolling Stone.

Sau 2 tháng kể từ đêm diễn ở Kuala Lumpur kết thúc, BTC concert "Born Pink" của BlackPink bị kiện vì bán vé mà không cung cấp chỗ ngồi. Ảnh minh họa: Rolling Stone.

Ngày 4/3, đêm diễn ra buổi hòa nhạc, vợ chồng Nas đến chỗ ngồi được chỉ định. Thế nhưng, cặp vợ chồng sốc khi thấy 1 trong 2 chiếc ghế không tồn tại. Kết quả là Nas phải đứng hoặc ngồi trên cầu thang suốt biểu diễn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ.

“Có ai khác tham dự buổi hòa nhạc của BlackPink và cũng trải qua vấn đề giống như tôi không? Tôi mua hai vé, nhưng một chỗ ngồi thậm chí không tồn tại… Cuối cùng, tôi phải đứng hoặc ngồi trên cầu thang”, anh đăng trên Twitter sau khi đêm concert kết thúc.

Nas không phải người duy nhất gặp vấn đề khi tham dự buổi hòa nhạc. Một số khán giả lên tiếng phàn nàn về tình trạng thiếu ghế dù đã trả tiền mua.

 Luật sư Nas Rahman chia sẻ công khai về vụ kiện trên mạng xã hội. Ảnh: Nas Rahman.

Luật sư Nas Rahman chia sẻ công khai về vụ kiện trên mạng xã hội. Ảnh: Nas Rahman.

Một số khác bày tỏ nỗi thất vọng vì tầm nhìn của họ bị che khuất bởi những bức tường và hàng rào cao.

Hai ngày sau concert, Nas, người có công ty luật riêng, đã gửi thư yêu cầu ban tổ chức hoàn lại tiền và “một số” khoản bồi thường. Tuy nhiên, người đàn ông cho biết hai bên đã không thể đi đến thỏa thuận, dẫn đến việc anh đệ đơn kiện lên tòa án.

“Lý do tôi tin rằng mình phải hành động không phải vì tiền. Nếu tôi nhắm mắt làm ngơ vấn đề này, nó có thể tiếp tục xảy ra với những khán giả khác trong tương lai, và tôi không muốn điều đó tái diễn”, anh khẳng định.

“Thắng hay thua kiện không quan trọng. Tôi hy vọng đơn kiện của mình có thể cho tất cả nhà tổ chức concert thấy rằng trách nhiệm của họ là hướng tới khách hàng”, luật sư nói thêm.

Ánh Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ban-to-chuc-concert-blackpink-bi-kien-vi-ban-ghe-ma-post1430931.html