Bạn trẻ TPHCM thắp nến, dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ

Tối 28/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình Thắp nến tri ân Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).

Trong không khí trầm hùng, trang nghiêm tại nơi yên nghỉ của hơn 15.000 anh hùng liệt sĩ, bạn trẻ TPHCM đã thắp những nén nhang, thành kính hướng về các thế hệ cha anh.

Trong không khí trầm hùng, trang nghiêm tại nơi yên nghỉ của hơn 15.000 anh hùng liệt sĩ, bạn trẻ TPHCM đã thắp những nén nhang, thành kính hướng về các thế hệ cha anh.

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Khánh Tùng - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm TPHCM, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh đi trước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông. "Là một cán bộ Hội Sinh viên, tôi cảm thấy rất đỗi tự hào về truyền thống yêu nước nồng nàn, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của các thế hệ đi trước. Cùng với đó, niềm tự hào là điểm tựa thôi thúc tôi và các bạn hội viên, sinh viên không ngừng học tập, rèn luyện để phấn đấu, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của thành phố và đất nước" - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm TPHCM xúc động.

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Khánh Tùng - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm TPHCM, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh đi trước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông. "Là một cán bộ Hội Sinh viên, tôi cảm thấy rất đỗi tự hào về truyền thống yêu nước nồng nàn, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của các thế hệ đi trước. Cùng với đó, niềm tự hào là điểm tựa thôi thúc tôi và các bạn hội viên, sinh viên không ngừng học tập, rèn luyện để phấn đấu, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của thành phố và đất nước" - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm TPHCM xúc động.

Đại diện lãnh đạo, tuổi trẻ TPHCM dâng hương tri ân các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Đại diện lãnh đạo, tuổi trẻ TPHCM dâng hương tri ân các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Bà Trương Mỹ Lệ - nguyên Quyền Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực CLB Truyền thống Thành Đoàn, dâng hương tưởng nhớ anh linh đồng đội, đồng chí.

Bà Trương Mỹ Lệ - nguyên Quyền Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực CLB Truyền thống Thành Đoàn, dâng hương tưởng nhớ anh linh đồng đội, đồng chí.

Nữ chiến sĩ công an thắp nén hương bên mộ phần liệt sĩ.

Nữ chiến sĩ công an thắp nén hương bên mộ phần liệt sĩ.

Các đoàn viên, thanh niên thành phố mang tên Bác thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Các đoàn viên, thanh niên thành phố mang tên Bác thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Ngọn nến ấm áp chứa đựng tình cảm, lòng biết ơn của thế hệ trẻ đã được thắp sáng trên các ngôi mộ liệt sĩ trong đêm 28/4.

Ngọn nến ấm áp chứa đựng tình cảm, lòng biết ơn của thế hệ trẻ đã được thắp sáng trên các ngôi mộ liệt sĩ trong đêm 28/4.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình, với sự tham gia của các cô chú CLB Truyền thống Thành Đoàn và những nghệ sĩ, bạn trẻ.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình, với sự tham gia của các cô chú CLB Truyền thống Thành Đoàn và những nghệ sĩ, bạn trẻ.

Âm vang hào hùng của những tháng năm lịch sử lại vang vọng, nhắc nhớ mỗi độ tháng 4 lịch sử về.

Âm vang hào hùng của những tháng năm lịch sử lại vang vọng, nhắc nhớ mỗi độ tháng 4 lịch sử về.

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ban-tre-tphcm-thap-nen-dang-huong-tuong-nho-anh-hung-liet-si-post1530347.tpo