Báo động đỏ, nỗ lực cấp cứu 1 người nước ngoài bị đâm thấu ngực...

Một người nước ngoài bị đâm xuyên từ cổ xuống ngực trái bằng vật sắc nhọn dẫn đến nguy kịch, dù các y bác sĩ cố gắng phối hợp cứu chữa nhưng rất tiếc bệnh nhân đã tử vong.

Ngày 4-6, chia sẻ với PLO, đại diện Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết nơi đây vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân nam người nước ngoài bị đâm bằng vật sắc nhọn xuyên từ cổ xuống ngực trái.

Theo BS CKI Trần Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân người nước ngoài bị đâm này vào khoảng 11 giờ trưa 4-6.

Bệnh nhân là người nước ngoài, 36 tuổi, bị đâm nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mạch rời rạc, huyết áp không đo được, sốc mất máu. Bệnh nhân có vết thương xuyên từ cổ xuống ngực trái, chảy máu từ động mạch cảnh trái.

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, huy động tất cả chuyên khoa gồm Nội, Ngoại, Tai mũi họng, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh,... tập trung để cứu chữa cho bệnh nhân. Bệnh nhân được khai thông đường thở, tăng ép vết thương, truyền máu.

 Quy trình báo động đỏ liên viện được kích hoạt, các bác sĩ đang nỗ lực cấp cứu một người nước ngoài bị đâm... Ảnh: BVCC

Quy trình báo động đỏ liên viện được kích hoạt, các bác sĩ đang nỗ lực cấp cứu một người nước ngoài bị đâm... Ảnh: BVCC

Song song đó, các bác sĩ kích hoạt báo động đỏ liên viện, ban lãnh đạo bệnh viện và phòng Kế hoạch tổng hợp liên hệ Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ. Đồng thời báo cáo phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TP.HCM và được điều động ê-kíp Bệnh viện Bình Dân hỗ trợ.

Các ê-kíp Lồng ngực và Mạch máu của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bình Dân phối hợp ê-kíp Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn phẫu thuật cho bệnh nhân.

Bệnh nhân được đưa lên phẫu thuật lúc 12 giờ trưa 4-6. Ê-kíp phẫu thuật mở ngực, thám sát vết thương, khâu các mạch máu, xử lý các vấn đề chuyên môn trong vết thương. Các bác sĩ kích điện, xoa bóp tim trực tiếp.

“Lúc nhập viện, bệnh nhân đã ngừng tim, được hồi sức và truyền bốn đơn vị máu thì có nhịp tim trở lại. Tuy nhiên sau đó bệnh nhân lại tiếp tục ngừng tim hai lần nữa, được đưa lên phòng mổ. Sau khi hồi sức, bệnh nhân vẫn chưa có nhịp tim trở lại nhưng ê-kíp vẫn quyết định phẫu thuật để hồi sinh tim phổi trực tiếp, nỗ lực "còn nước còn tát" với hy vọng cứu sống bệnh nhân” - BS Hằng chia sẻ.

Sau hơn một tiếng phẫu thuật, dù các y bác sĩ đã cố gắng nỗ lực, phối hợp cứu chữa nhưng đáng tiếc vì tình trạng quá nặng nên bệnh nhân đã không qua khỏi...

Theo BS Hằng, đây là ca bệnh rất phức tạp, được chẩn đoán khả năng tử vong cao (khoảng 99%). Bệnh nhân này có vết thương phức tạp, từ động mạch cảnh xuống tới ngực trái, nghi ngờ bị vết thương ở phần trung thất, ở đây có các mạch máu chính nên rất nguy hiểm. Tại vị trí vết thương ghi nhận không còn vật đâm, máu chảy liên tục không cầm được máu.

THẢO PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/bao-dong-do-no-luc-cap-cuu-1-nguoi-nuoc-ngoai-bi-dam-thau-nguc-post794011.html