Bất ngờ lá thư gửi Châu Bùi của cô học trò nơi cực Tây Tổ quốc

Trong lá thư gửi nghệ sĩ Châu Bùi, Phương Huyền viết: 'Chị ơi! Với tầm ảnh hưởng của chị, em rất mong chị có thể cùng em lan tỏa những thông điệp để xây dựng một môi trường học tập tích cực và hạnh phúc. Những lời động viên từ chị có thể sẽ giúp nhiều bạn trẻ cảm thấy tự tin hơn trên con đường học tập của mình'.

Đó là lời bộc bạch của em Phạm Phương Huyền, học sinh lớp 11B2, Trường THPT Mường Nhé (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), trong bài dự thi “Trường học hạnh phúc” do Tạp chí Trẻ em Việt Nam (thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam) tổ chức.

Trong lá thư gửi nghệ sĩ Châu Bùi, Phương Huyền viết: “Chị ơi, em là Phương Huyền, một trong số những người theo dõi các hoạt động của chị trên mạng xã hội. Em luôn cảm thấy mình được truyền cảm hứng từ những câu chuyện chị chia sẻ… Em sinh ra ở nơi cực Tây của Tổ quốc - dải đất nơi tiếng gà gáy cả ba nước cùng nghe.

Trong kỳ thi vào 10 em đã trượt nguyện vọng vào một trường chuyên. Nỗi buồn chưa nguôi, em đã nhận ngay tin mình phải chuyển đến học ở một ngôi trường huyện xa xôi nơi biên giới, khiến cho bản thân em rất thất vọng và tự ti. Huyện Mường Nhé - vùng đất xinh đẹp nơi em sinh ra đã không còn đủ sức hấp dẫn và khiến em mong muốn được trở về”.

Phương Huyền bộc bạch: “Thật xấu hổ biết bao! Em đã từng có suy nghĩ rằng: học ở một ngôi trường huyện nghèo có lẽ cánh cửa đại học mà em mơ ước sẽ đóng lại, rằng mình đang bị mắc kẹt ở một nơi không có tương lai. Từng ngày, từng ngày trong đầu em luôn chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là làm thế nào để có thể thoát khỏi nơi đây.

Mỗi ngày em đưa ra một lý do, từ việc cơ sở vật chất ở ngôi trường hiện tại quá thiếu thốn đến việc cho rằng, bản thân không thể phát huy hết tiềm năng trong môi trường học tập này... Bố mẹ đều hiểu sự thất vọng của em, họ giải thích với em rằng không phải lúc nào điều kiện vật chất hay danh tiếng của một ngôi trường có thể quyết định sự thành - bại của một con người. Họ muốn em học được cách đối mặt với khó khăn và tìm thấy giá trị của bản thân trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tuy biết những điều đó là hoàn toàn đúng song em vẫn không ngừng thuyết phục bố mẹ cho em chuyển sang một ngôi trường mới có điều kiện học tập tốt hơn, luôn hy vọng một ngày bố mẹ sẽ thay đổi quyết định và em có thể rời đi”.

Chia sẻ về bước ngoặt của mình, cô bé kể: “Khi chứng kiến các anh chị khóa trên - những học sinh của ngôi trường miền núi này, lần lượt trúng tuyển vào các trường đại học thuộc top đầu, em đã dần hoài nghi bản thân mình, em tự hỏi rằng: "Có phải mình vẫn luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh mà không tự mình vươn lên?". Câu hỏi này nghe quen lắm, hình như đã nhiều lần em tự hỏi mình nhưng do cố chấp nên luôn gạt nó đi. Vậy nên lần này, em quyết phải tìm ra đáp án. Khi trò chuyện với thầy cô và các anh chị khóa trước, em đã vỡ ra nhiều điều. Rằng cái cốt lõi để đạt đến thành công chính là kết quả của sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Và rồi em nhận ra chính em là người làm em đau, chính em trói em lại bằng những suy nghĩ của bản thân mình để rồi đánh mất đi bao cơ hội để nhìn ra nét đẹp của nơi đây Có lẽ hạnh phúc không phải là có một nơi ở tốt mà là sống tốt tại nơi bạn đang ở…

Ở đây - một môi trường với rất nhiều các dân tộc anh em cùng chung sống, em không chỉ được học kiến thức mà còn được trải nghiệm và trân quý những giá trị của lao động. Em đã bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận về ngôi trường và mảnh đất này…”., "Thành tích không ấn định chúng ta là ai, đích đến của chúng ta đều là hạnh phúc. Vì vậy đừng để một khoảnh khắc, một cú sảy chân phá hỏng giây phút tuyệt vời trong quá trình trưởng thành của bạn". Học ở đâu không quan họng, quan trọng là học bằng cách nào và nỗ lực đến đâu. Mong rằng một ngày không xa, chị sẽ ghé thăm mảnh đất Mường Nhé thân yêu để tận mắt thấy vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời và cảm nhận được bầu không khí hạnh phúc nơi đây, tại ngôi trường này”, Phương Huyền gửi mong ước của mình đến nghệ sĩ Châu Bùi.

Châu Bùi sinh năm 1997, hiện là Fashionista (người dẫn đầu và góp phần định hình xu hướng thời trang) nổi tiếng, có gần 4 triệu người theo dõi trên Instagram.

Năm 2021, cô từng vào danh sách 30 Under 30 Châu Á do Tạp chí Forbes bình chọn.

Ngoài làm Fashionista, Châu Bùi từng thử sức với các vai diễn nhỏ. Tháng 11/2023, cô tham gia đóng vai chính trong MV Hit me up của rapper Binz.

Ngẫu hứng làm một bài thơ, Phương Huyền viết:

“Thân gửi chị Châu Bùi - Từ nơi cực Tây của Tổ quốc!

Miền sơn cước tôi yêu

Nơi địa đầu tổ quốc

Nơi ngôi trường xinh xắn

Vun xới ước mơ bay

….

Dù núi rừng cách trở

Niềm tin vẫn đong đầy

Gieo hạt mầm tri thức

Cho lớp lớp hôm nay”.

Cuộc thi viết và bình chọn “Trường học hạnh phúc” do Tạp chí Trẻ em Việt Nam (cơ quan ngôn luận của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam) phát động, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội phối hợp tổ chức nhằm thúc đẩy quyền tham gia của các em học sinh trên toàn quốc, thúc đẩy các em hình thành lối sống, suy nghĩ tích cực, lan tỏa giá trị tốt đẹp, nhân văn, xây dựng môi trường học tập an toàn và hạnh phúc của thầy cô, học sinh.

Cùng với đó, cuộc thi còn vinh danh Top 100 “Trường học hạnh phúc” năm 2024 tiêu biểu do chính các em học sinh, phụ huynh và cộng đồng bình chọn trên Tạp chí điện tử Trẻ em Việt Nam. Qua hơn 1 tháng phát động, chương trình bình chọn Trường học hạnh phúc năm 2024 đã chính thức khép lại sau 23h59 ngày 10/10/2024.

Xem Danh sách Top 100 và Top 500 "Trường học hạnh phúc" năm học 2024 - 2025 tại đây :

Theo BTC, dựa vào kết quả điểm số trung bình của 8 tiêu chí bình chọn, BTC sẽ chọn ra Top 100 và Top 500 trường học tiêu biểu cho danh hiệu "Trường học hạnh phúc" năm học 2024-2025.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT VÀ BÌNH CHỌN

“TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC” NĂM 2024

Tạp chí điện tử Trẻ em Việt Nam:

Điện thoại: 0816.221166 - 0865.221168

Email: toasoantevn@gmail.com

Fanpage Tạp chí Trẻ em Việt Nam:

Diễn đàn Trẻ em Việt Nam:

YouTube Tạp chí Trẻ em Việt Nam:

Bài dự thi viết của cá nhân/tập thể gửi theo đường bưu điện tới địa chỉ: Tạp chí Trẻ em Việt Nam, phòng 804 tầng 8, tòa nhà Tuấn Hạnh Building, số 82 ngõ 116, phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngoài bì thư ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi viết “Trường học hạnh phúc” năm 2024).

Kiều Minh

Nguồn Trẻ em Việt Nam: https://treemvietnam.net.vn/thua-nhan-dieu-xau-ho-la-thu-gui-chau-bui-cua-co-hoc-tro-vung-cao-gay-chu-y-d5453.html