Bầu cử Mỹ đến chặng nước rút, ông Trump bất ngờ bị cựu người mẫu tố 'sàm sỡ'

Ông Trump dính cáo buộc 'sàm sỡ' cựu người mẫu trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chỉ còn gần 2 tuần nữa sẽ bắt đầu.

Cựu người mẫu Stacey Williams tố ông Trump có hành vi quấy rối (ảnh: The Week)

Hành động ở tháp Trump?

Stacey Williams, 56 tuổi – cựu người mẫu chuyên nghiệp tại Mỹ – cáo buộc ông Trump sàm sỡ bà tại tháp Trump (Trump Tower) vào năm 1993, sau lời giới thiệu của tỷ phú “ấu dâm” Jeffrey Epstein.

Trả lời phỏng vấn của The Guardian, Stacey cho biết, bà gặp ông Trump lần đầu năm 1992 trong một bữa tiệc Giáng sinh. Khi đó, Stacey đang hẹn hò không chính thức với tỷ phú Epstein (bạn của ông Trump).

“Rất rõ ràng là Epstein và ông Trump từng là bạn rất thân và dành nhiều thời gian cùng nhau”, Guardian hôm 24/10 dẫn lời bà Stacey.

Vụ quấy rối xảy ra vài tháng sau bữa tiệc, vào khoảng cuối mùa đông hoặc đầu mùa đông năm 1993, theo Stacey.

Trong một lần Stacey và Epstein đi dạo, Epstein đã đề nghị bà cùng đến thăm ông Trump tại Trump Tower.

Tại Trump Tower, Stacey cáo buộc Trump đã ra chào đón bà, kéo bà về phía mình rồi bắt đầu sàm sỡ. Stacey nói ông Trump “đặt tay lên khắp ngực”, eo và mông bà.

Stacey nói rằng bà đã “chết lặng” và cảm thấy “rất bối rối” về hành động của ông Trump, trong khi 2 tỷ phú Mỹ dường như mỉm cười với nhau.

Sau đó, Stacey và Epstein đã rời khỏi Trump Tower. Theo lời kể của Stacey, Epstein tỏ ra tức giận và trách móc cựu người mẫu.

“Epstein và tôi rời đi. Ông ấy không nhìn hay nói gì với tôi. Tôi cảm thấy sự tức giận bủa vây. Khi chúng tôi xuống vỉa hè, Epstein nhìn tôi và trách: ‘Tại sao cô lại để ông ta làm vậy?’”, Stacey kể lại.

“Tôi cảm thấy xấu hổ và ghê tởm. Tôi bị ám ảnh bởi sự việc đó, khi bàn tay ông ấy sờ soạng khắp người tôi. Tôi cảm giác đó là một vụ sắp đặt, rằng tôi bị xem như một miếng thịt”, Stacey nói.

Bà Stacey và tỷ phú Epstein sau đó đã chia tay.

Năm 2019, Epstein bị kết tội xâm hại tình dục nhiều trẻ em và tự tử trong tù. Không có bằng chứng nào cho thấy ông Trump biết hoặc có liên quan đến hành vi sai trái của tỷ phú Epstein.

Ông Trump và tỷ phú Epstein từng là bạn (ảnh: Guardian)

“Đòn giáng” vào uy tín của ông Trump?

Theo The Guardian, hôm 21/10, bà Stacey đã tiết lộ chi tiết vụ “quấy rối” tại Trump Tower với Survivors for Kamala (nhóm vận động tranh cử của phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris).

Ông Trump chưa bình luận về các cáo buộc của bà Stacey, trong khi Karoline Leavitt – thư ký báo chí trong chiến dịch tranh cử của ông Trump – bác bỏ tất cả.

“Những cáo buộc này được đưa ra bởi người từng là nhà hoạt động ủng hộ ông Barack Obama, và được công bố cho chiến dịch của bà Harris 2 tuần trước cuộc bầu cử là hoàn toàn sai sự thật. Rõ ràng đây là câu chuyện được chiến dịch của bà Harris dựng lên”, bà Leavitt nói

Theo Guardian, trong nhiều thập kỷ, khoảng 20 phụ nữ đã cáo buộc ông Trump về hành vi quấy rối tình dục. Các cáo buộc chủ yếu xoay quanh việc ông Trump tự ý hôn và “đụng chạm” cơ thể họ.

Tháng 5/2023, một bồi thẩm đoàn liên bang (Mỹ) đã kết tội ông Trump lạm dụng tình dục và phỉ báng nữ nhà văn E Jean Carroll vào năm 1996. Ông Trump bị buộc phải bồi thường 5 triệu USD.

Ông Trump gọi phán quyết này là “nỗi ô nhục” và tuyên bố: “Tôi hoàn toàn không biết người phụ nữ này là ai”.

Vương Quốc – The Guardian

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.kienthuc.net.vn/doi-song-24h/bau-cu-my-den-chang-nuoc-rut-ong-trump-bat-ngo-bi-cuu-nguoi-mau-to-sam-so-226523.html