Bay vào vùng tâm lũ

Những ngày qua, tại vùng tâm lũ miền Trung, tổ bay của Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã khắc phục điều kiện thời tiết phức tạp, địa hình hiểm trở, hoàn thành tốt nhiệm vụ bay tiếp tế hơn 6 tấn lương thực, thực phẩm cho số công nhân bị mắc kẹt ở Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên-Huế) và bà con ở xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị); đồng thời đưa người bị nạn về cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Sáng 26-10, chúng tôi có mặt tại Trung đoàn 930 khi đơn vị vừa hoàn thành các chuyến bay tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân bị cô lập do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Thượng tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 930 cho biết: Mưa lũ kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi vào xã Hướng Việt (Hướng Hóa, Quảng Trị) gần biên giới Việt-Lào, khiến hàng trăm hộ dân ở đây bị cô lập hoàn toàn. Các phương tiện liên lạc cũng như giao thông bị cắt đứt, nhân dân địa phương bị cô lập đang rất thiếu thốn lương thực, thực phẩm. Theo thông báo của chính quyền xã Hướng Việt, đến ngày 23-10, địa phương vẫn bị cô lập, nhiều người dân thiếu lương thực, thực phẩm và có hai người bị nạn cần được cấp cứu khẩn cấp.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Trung kể lại: “Sáng 23-10, nhận được lệnh của Quân chủng PK-KQ, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 372 và tổ bay của Trung đoàn 930 gồm tôi lái chính và Thiếu tá Lê Tiến Dũng, Phi đội trưởng Phi đội 2, lái chính cùng thành viên tổ bay, đội cứu hộ nhanh chóng hạ quyết tâm, xác định tọa độ và bàn biện pháp tiếp cận điểm đến. Lương thực và các nhu yếu phẩm đang tập kết tại sân bay Phú Bài (Thừa Thiên-Huế) được đơn vị khẩn trương tiếp nhận, bốc xếp lên trực thăng, sau đó vận chuyển đến xã Hướng Việt đang bị cô lập trong nước lũ”.

 Lực lượng cứu hộ chuẩn bị đưa người bị nạn lên trực thăng.

Lực lượng cứu hộ chuẩn bị đưa người bị nạn lên trực thăng.

Theo tính toán của tổ bay, xã Hướng Việt cách sân bay Phú Bài 140km (theo đường chim bay). 9 giờ ngày 23-10, chiếc trực thăng Mi-171 của Trung đoàn 930 cất cánh bay ra phía Thành cổ Quảng Trị, rồi bay thẳng về phía tây. Càng về phía tây, địa hình càng hiểm trở; thời tiết diễn biến phức tạp, gió mạnh, hướng gió luôn thay đổi. Tổ bay khéo léo lợi dụng trục đường giao thông, sông ngòi, khe núi để bay về xã Hướng Việt. Bay gần một giờ, chiếc trực thăng mới tới được sân vận động của xã Hướng Việt. Tuy nhiên, sân vận động lúc này được phủ một lớp bùn sền sệt, đỏ quạch. Sau nhiều lần lên, xuống thử tiếp đất nhưng không thành bởi nền đất yếu, hai đồng chí cứu hộ, cứu nạn đã quyết định thả thang dây từ độ cao 3 mét để cho người xuống, lội bì bõm trong bùn nhão nhoét làm hoa tiêu cho trực thăng tìm bãi đáp. Song lớp bùn nhão dày 40-50cm không đủ điều kiện để hạ cánh. Tổ bay quyết định bay treo ở độ cao cực thấp 30-40cm để lực lượng cứu hộ đưa hàng hóa xuống cứu trợ nhân dân. Do gió cánh quạt trực thăng tạo ra rất lớn, nên bộ đội và nhân dân phải đi khom, sát mặt đất mới vận chuyển được hàng hóa tiếp tế và cáng hai người bị thương lên trực thăng.

Mặc dù đang rất đau đớn vì bị đất, đá đè vào chân, nhưng Đại úy Lê Văn Duy, cán bộ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tăng cường làm Phó bí thư Đảng ủy xã Hướng Việt, vẫn gượng dậy trò chuyện với chúng tôi. Đại úy Lê Văn Duy kể lại: “Chiều 17-10, tôi và đồng chí Hồ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã cùng một số đồng chí đi cứu hộ 7 người dân gặp nạn. Trong lúc cứu nạn thì bất ngờ núi lở, anh Sinh bị gãy chân, còn tôi bị giập chân, một đồng chí công an xã hy sinh. Hiện tại sức khỏe chúng tôi cơ bản ổn định. Chúng tôi rất cảm động khi được lực lượng không quân kịp thời cứu hộ”.

Sau gần hai giờ bay, chiếc trực thăng Mi-171 của Trung đoàn 930 đã hạ cánh ở sân bay Phú Bài. Tổ bay đã bàn giao người bị nạn cho lực lượng địa phương kịp thời chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, điều trị. Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Lê Tiến Dũng, Phi đội trưởng Phi đội 2, chia sẻ : “Khi bay treo ở độ cao rất thấp trong thời gian dài, tổ bay cần hết sức bình tĩnh, giữ chắc cần lái và giữ đều ga, nếu không máy bay sẽ rung, lắc, cánh quạt sẽ chạm đất, rất nguy hiểm. Chúng tôi quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp sức cùng với nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt”.

Thành công của đợt tiếp tế, cứu hộ, cứu nạn lần này là cơ sở để nâng cao trình độ, bản lĩnh cho tổ bay và lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Sư đoàn 372 nói chung, Trung đoàn 930 nói riêng. Trung đoàn tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện để sẵn sàng cất cánh bay bất cứ nơi đâu khi cấp trên yêu cầu trợ giúp nhân dân trong hoạn nạn!

Bài và ảnh: LÊ HỮU LỆ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bay-vao-vung-tam-lu-642104