Bé gái 14 tuổi trốn đi chơi đập nước cùng bạn, người mẹ ở nhà nhận được cuộc gọi đau lòng

Sự việc đau lòng xảy ra sau khi người mẹ nhận được thông tin từ phía cảnh sát.

Các sĩ quan từ đồn cảnh sát Lam Plai Mat đã phối hợp với các thợ lặn tình nguyện để tìm kiếm bé gái mất tích tên Noi. Cô bé được xác định mất tích vào khoảng 3 giờ chiều ngày 2 tháng 10. Sự việc xảy ra tại một con đập rộng 80 mét, phía trên Đập đầu thấp Huay Takian ở huyện Lam Plai Mat, tỉnh Buriram, Thái Lan.

Bạn bè của Noi đã kể lại những sự việc xảy ra dẫn đến việc cô mất tích với cảnh sát. Đám trẻ giải thích rằng chúng đến đập để chụp ảnh chứ không phải để bơi. Khi đang đi dọc theo rào chắn, một người trong số chúng đã trượt chân và suýt ngã.

Noi thấy vậy nên đã nắm lấy tay bạn mình và rơi xuống nước. Một cô gái ở trên đập cố gắng giúp đỡ bằng cách nắm tay họ. Thật không may, cô ấy chỉ cứu được một người bạn, trong khi Noi biến mất theo dòng nước chảy cuồn cuộn. Sau đó, những đứa trẻ vội vã chạy đến tìm kiếm sự giúp đỡ từ một nhà lãnh đạo cộng đồng.

Các thợ lặn đã tìm kiếm Noi trong hơn ba giờ nhưng không thể tìm thấy cô bé. Dòng nước mạnh buộc đội lặn phải dừng tìm kiếm, họ dự định sẽ tiếp tục tìm kiếm khi điều kiện cải thiện.

Cảnh sát sau đó đã gọi về cho mẹ của Noi để thông báo sự việc. Khi nhận thông tin đau lòng, bà đã không thể giữ bình tĩnh và liên tục khóc nghẹn vì tai nạn của con gái. Mẹ của Noi chia sẻ với Channel 7 rằng bà đã cảnh báo con gái mình không được bơi hoặc chơi gần đập vì dòng nước chảy mạnh và mực nước dâng cao vào mùa mưa. Sự việc xảy ra là do con gái bà đã bí mật đến đó cùng bạn bè.

Trong một báo cáo liên quan, hai cậu bé 15 tuổi đã chết đuối khi đang chơi trên thuyền ở tỉnh Isaan của Phichit hai tuần trước. Chúng đã nói với gia đình rằng sẽ chơi bóng đá nhưng thay vào đó đã chọn chèo thuyền. Thuyền của hai đứa trẻ bị lật, và hai cậu bé hét lên cầu cứu. Người dân địa phương vội vã chạy đến cứu chúng, nhưng họ không thể đến kịp.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/be-gai-14-tuoi-di-choi-dap-nuoc-nguoi-me-nhan-cuoc-goi-dau-long-202410040156384774.html