Bé gái sợ búp bê bố tặng, mẹ lờ đi cho đến khi con sốt cao mới bàng hoàng

Người mẹ không ngờ con búp bê chồng tặng con gái lại gây ám ảnh tâm lý đến vậy.

Anh Chu (32 tuổi, Trung Quốc) luôn nghĩ cô con gái 6 tuổi rất thích búp bê nên quyết định mua tặng con gái. Anh đã lựa chọn búp bê xịn đến mức trông rất giống người thật.

Anh cho biết, búp bê này có giá khá đắt so với những món đồ chơi khác. Nhưng vì thất hứa với con gái nên anh không bận tâm đến giá thành.

Khi nhận quà của anh Chu tặng, con gái anh vô cùng thích thú và dành thời gian nghỉ ngơi để chơi chúng. Nhưng vài ngày sau, bé gái bỗng sợ hãi và nói với mẹ rằng không thích chơi búp bê.

Bé gái sốt cao do tâm lý sợ hãi búp bê.

Bé gái sốt cao do tâm lý sợ hãi búp bê.

Vợ anh Chu ngạc nhiên bởi trước đó thấy con rất cưng con búp bê này. Chị nghĩ con chóng chán, muốn bố mua đồ chơi khác nên chê búp bê. Do đó chị đã phớt lờ, không quan tâm đến lời con gái nói.

Đêm hôm sau, người mẹ thức dậy sang phòng ngủ của con gái thì phát hiện đứa trẻ đang nói mơ và lên cơn sốt. Miệng bé gái liên tục lẩm bẩm: "Con búp bê này đáng sợ quá. Mẹ vứt nó đi". Thấy biểu hiện khác lạ của con như vậy, chị Chu có chút lo lắng. Chị đợi đến khi trời sáng đã lập tức đưa con gái đến bệnh viện kiểm tra.

Gia đình không ngờ búp bê khiến con gái 6 tuổi ám ảnh tâm lý. (Ảnh minh họa).

Gia đình không ngờ búp bê khiến con gái 6 tuổi ám ảnh tâm lý. (Ảnh minh họa).

Sau khi được thăm khám, bác sĩ kết luận bé gái đang gặp vấn đề bất ổn về tâm lý dẫn đến chứng sợ hãi, lo lắng quá mức. Nguyên nhân của tình trạng này có thể do con búp bê ở nhà trông quá giống thật. Vào buổi tối, chúng có thể gây nên cảm giác không an toàn đối với trẻ.

Về nhà, chị Chu đã vứt bỏ ngay con búp bê và tìm cách nhẹ nhàng nói chuyện, an ủi để ổn định tâm lý của con gái 6 tuổi. Chị cho biết, bản thân đã quên mất việc con gái từng sợ hãi, bật khóc khi nhìn thấy búp bê ở độ tuổi nhỏ hơn.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/be-gai-so-bup-be-bo-tang-me-ke-cho-den-khi-con-sot-cao-moi-bang-hoang-202410141043309592.html