Bé sơ sinh mất cả gia đình trong động đất được bác nhận nuôi

Bé gái còn nguyên dây rốn được giải cứu trong đống đổ nát tòa chung cư ở Syria được bác nhận nuôi, sau khi cả gia đình em thiệt mạng trong trận động đất.

Cả gia đình gồm cha, mẹ và 4 anh chị của bé sơ sinh đã qua đời trong cơn động đất sáng 6/2, sau khi tòa chung cư 5 tầng tại thị trấn Jindayris, nơi họ sinh sống, đổ sập. Riêng bé được đội cứu hộ tìm thấy khi dây rốn còn nối liền với người mẹ, 10 tiếng sau khi xảy ra thảm họa. Đội cứu hộ đã đưa bé đến bệnh viện thị trấn Afrin gần đó để điều trị.

Bác sĩ Hani Maarouf, người làm việc tại bệnh viện thị trấn Afrin, cho biết đội ngũ y tế đã đặt tên cho cô bé là Aya, tiếng Ả Rập có nghĩa là "dấu hiệu từ Chúa". "Chúng tôi đặt tên bé là Aya vì không thể cứ gọi mãi bé là một đứa trẻ sơ sinh". Bác sĩ Maarouf cho biết thêm tình trạng của Aya đang có tiến triển tốt và không tồn tại những tổn thương cột sống đáng lo ngại.

Bé Aya tại một bệnh viện ở Afrin, Syria. Ảnh: AFP

Bé Aya tại một bệnh viện ở Afrin, Syria. Ảnh: AFP

Ông Salah al-Badran - bác của Aya - sẽ nhận nuôi sau khi bé xuất viện. Tuy nhiên, hoàn cảnh của ông Salah al-Badran cũng đang khó khăn. Nhà của ông ở phía Bắc Syria cũng đã bị phá hủy sau cơn động đất và gia đình ông gồm 11 người đang sống tạm trong một chiếc lều.

"Sau trận động đất, không ai có thể sống trong ngôi nhà của mình. Chỉ 10% các tòa nhà ở đây là an toàn để ở và phần còn lại là không thể ở được", ông Salah al-Badran nói.

Aya là một trong vô số trẻ mồ côi bị bỏ lại sau trận động đất mạnh 7,8 độ ngày 6/2, giết chết hơn 23.000 người ở Bắc Syria và Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Trận động đất trước bình minh đã khiến hàng nghìn tòa nhà chung cư sụp đổ trong lúc người dân đang ngủ.

Các nhân viên cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân bị mắc kẹt, bất chấp nhiều ngày trôi qua sau trận động đất. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 80 giờ sau khi trận động đất xảy ra, Melda Adtas, 16 tuổi, được kéo ra ngoài và còn sống, thắp lên hy vọng cho nhiều người.

Tại Samandağ, tỉnh Hatay phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, cậu bé 10 ngày tuổi tên Yagiz được đưa ra khỏi một tòa nhà đổ nát sau 90 giờ mắc kẹt. Zeynep Kahraman, 40 tuổi, còn sống và được cứu sau hơn 104 giờ bị vùi lấp.

"Bây giờ tôi tin vào phép màu", Steven Bayer, trưởng nhóm Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc tế, cho biết. "Bạn có thể thấy mọi người khóc và ôm nhau. Thật là nhẹ nhõm khi người phụ nữ này vẫn khỏe mạnh trong điều kiện tồi tệ như vậy. Đó là một phép lạ tuyệt đối".

Tuy nhiên, những hy vọng đang tắt dần khi không nhiều người sống sót được tìm thấy. Các chuyên gia cho biết chỉ có 6% nạn nhân động đất không được giải cứu trong vòng 5 ngày sống sót so với 74% sau 24 giờ. Điều kiện thời tiết lạnh giá khiến khả năng chống chọi chờ cứu hộ của nạn nhân giảm đi.

Sơn Nam (Theo Guardian)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/be-so-sinh-mat-ca-gia-dinh-trong-dong-dat-duoc-bac-nhan-nuoi-172230211092615967.htm