Bé trai 3 tuổi bị bố ruột tẩm xăng đốt giờ ra sao?

Lúc mới 3 tuổi, Vũ Quốc Linh đã bị chính bố ruột đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt. Vụ việc gây chấn động dư luận một thời. Giờ đã là nam sinh lớp 10, cậu bé chia sẻ ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.

Ký ức đau thương dần lùi xa

Ngày đầu tháng 8, theo khúc đê quanh co giữa cánh đồng lúa xanh mướt và hàng cọ chạy dọc triền đê, PV Báo Giao thông tìm về nhà bà Nguyễn Thị Nhị (70 tuổi, ở xã Tế Nông, huyện Nông Cống, Thanh Hóa).

Bà Nhị là bà ngoại cháu Vũ Quốc Linh (SN 2008) – cậu bé bị bố đẻ tẩm xăng đốt gây chấn động 13 năm về trước.

Vũ Quốc Linh bên bà ngoại.

Vũ Quốc Linh bên bà ngoại.

Thấy người lạ đến, Linh nhanh nhẹn bước ra chào. Toàn bộ da đầu, khuôn mặt xuống đến cổ của cậu thanh niên 17 tuổi chằng chịt sẹo.

Ngồi sát bên cháu, bà Nhị chia sẻ: "Linh rất ngoan, kính trọng, yêu thương bà và mẹ. Sau rất nhiều đợt phẫu thuật trong và ngoài nước, giờ Linh đã có thể tự túc trong sinh hoạt, tự đi xe đến lớp và giúp bà việc nhà".

Sau khi châm lửa đốt con, Vũ Văn Quang lên xe máy chạy trốn cho đến khi bị công an bắt giữ. Quang sau đó bị khởi tố về tội giết người, bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 20 năm tù. Theo bản kết luận giám định pháp y, cháu Linh đã bị tổn hại sức khỏe tới 86,16%.

Lần giở ký ức đau thương 13 năm trước, bà Nhị kể, con gái bà là chị Lê Thị Hà (SN 1984) kết hôn với Vũ Văn Quang năm 2007.

Đến tháng 4/2008, hai vợ chồng sinh đứa con trai kháu khỉnh là cháu Vũ Quốc Linh.

Sau đó, vợ chồng chị Hà nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Nguyên nhân chính là do Quang hay đi đánh bạc, chị Hà khuyên nhủ nhiều lần không được nên về nhà bà Nhị sống và làm đơn ly hôn với Quang.

Tòa án huyện Nông Cống đã hòa giải nhiều lần nhưng không thành. Với lý do cứu vãn cuộc hôn nhân, sáng 27/4/2011, Quang chở cháu Linh bằng xe máy đến nhà mẹ đẻ chị Hà để tìm vợ nhưng không gặp.

Trên đường chở cháu Linh đến tìm vợ, Quang đã mua sẵn một can xăng hai lít. Đến nhà mẹ vợ, Quang nói: "Hôm nay mẹ không khuyên được Hà rút đơn ly hôn thì bố con con sẽ chết ở đây".

Sau vài lời đôi co với người thân của chị Hà, Quang đổ xăng lên người con rồi châm lửa đốt trong tiếng thét đau đớn của cháu Linh. Người nhà chị Hà vội lao tới ôm cháu Linh ném xuống ao nước để dập lửa, sau đó đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Hành trình cứu con của người mẹ trẻ

Sau khi vượt qua được cơn nguy kịch, Linh phải tháo các khớp tay đã bị cháy không còn khả năng phục hồi. Toàn bộ cơ mặt của Linh bị cháy, hai lỗ mũi cũng bị lửa đốt chín rất khó hồi phục.

Vũ Quốc Linh - cậu bé bị bố đẻ tẩm xăng đốt gây chấn động 13 năm về trước giờ đã là nam sinh lớp 10.

Vũ Quốc Linh - cậu bé bị bố đẻ tẩm xăng đốt gây chấn động 13 năm về trước giờ đã là nam sinh lớp 10.

Do bị bỏng quá nặng nên phần đầu của Linh hiện chỉ có một búi tóc lưa thưa, tai còn một vành nhỏ, khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo, đôi bàn tay mỗi bên còn 4 ngón, bị cụt gần một nửa…

May mắn phần mắt của Linh không bị ảnh hưởng, lửa đã cháy vào mi mắt nhưng chưa vào giác mạc.

Quá trình cấy ghép da tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, Linh bị nhiễm trùng máu nên phải chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

Sau hơn 3 tháng điều trị tích cực ở phòng cách ly, Linh hồi phục và tiếp tục bắt đầu quá trình chỉnh hình, phục hồi chức năng.

Khoảng thời gian này, chị Hà vừa phải chăm sóc cho đứa con bị thương nặng, vừa phải xoay xở để có đủ chi phí chữa trị.

Chị cũng phải cắt phần da đùi của mình để đắp vào những chỗ da bị cháy không thể phục hồi của con trai.

Tháng 11/2011, qua thông tin trên báo chí, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc ở Bình Dương đã liên hệ với chị và tài trợ cho hai mẹ con vào gặp đoàn bác sĩ đến từ Hàn Quốc để xem xét, phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí khuôn mặt cho Linh.

"Bệnh viện Hạnh Phúc đã tài trợ chi phí mổ để cháu sang Hàn Quốc phẫu thuật. Nhưng còn chi phí vé máy bay, đi lại, ăn ở trong quá trình điều trị thì gia đình phải tự lo.

Một gia đình nhà nông, trước giờ tôi chưa bao giờ có được những khoản tiền lớn như vậy. Rất may có nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ", chị Hà nhớ lại.

Ước mơ làm kỹ sư công nghệ thông tin

Suốt quá trình điều trị, dù việc học có đứt đoạn, nhưng Linh chưa từng bỏ cuộc. Lúc mới đi học, việc cầm bút viết rất khó vì các ngón tay bị cụt gần hết. Nhưng được mẹ kèm, Linh cũng dần cầm được bút.

Vũ Quốc Linh chia sẻ, sẽ cố gắng học tập để trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.

Vũ Quốc Linh chia sẻ, sẽ cố gắng học tập để trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.

"Ban đầu đến trường, các bạn trông thấy là tránh xa vì sợ ngoại hình của cháu xấu xí. Nhiều lúc cháu cũng cảm thấy tự ti. Nhưng nghĩ đến mẹ, cháu gạt qua cảm giác đó để cố gắng học tập thật tốt.

Lâu dần, các bạn cũng nói chuyện và chơi với cháu. Cháu muốn học tập tốt, trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin để báo hiếu bà và mẹ", Linh chia sẻ.

Chị Hà nhớ lại: "Có những hôm Linh luyện chữ mà tay tứa máu, hai mẹ con băng bó lại rồi tiếp tục học bài. Nhờ sự kiên trì mà những nét chữ của Linh ngày một tiến bộ, tròn và đẹp hơn".

Cô Nguyễn Phương Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A3 - trường THPT Nông Cống 2, nơi Linh đang theo học cho hay: "Linh là học sinh khá đặc biệt trong lớp.

Thời gian đầu mới vào lớp, các bạn ngại tiếp xúc nhưng dần dà hiểu được câu chuyện nên rất thương và chia sẻ với bạn.

Trong quá trình học tập, Linh luôn chăm chú lắng nghe thầy, cô giảng bài, ngoan ngoãn. Năm học vừa rồi, Linh được đánh giá hạnh kiểm tốt, học lực khá.

Với thể trạng như vậy mà cố gắng học tập như thế là cả một sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của con".

Theo chị Hà, những năm tháng qua, chị đã cố gắng làm việc kiếm tiền điều trị và nuôi con ăn học, trưởng thành. Sau này, nếu Linh thi đỗ đại học ở ngoài Hà Nội, chị sẽ theo con ra đó, vừa kiếm việc làm vừa chăm sóc con.

Phúc Tuấn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/be-trai-3-tuoi-bi-bo-ruot-tam-xang-dot-gio-ra-sao-192240801230558196.htm