Bé trai Mỹ biết lái máy bay dù mới 12 tuổi

Dù đang học THCS, Aiden Schneider đã có 60 giờ bay và đặt mục tiêu lấy giấy phép để trở thành phi công chuyên nghiệp.

 Aiden Schneider đặt mục tiêu trở thành phi công cho hãng bay thương mại. Ảnh: KNOE-TV.

Aiden Schneider đặt mục tiêu trở thành phi công cho hãng bay thương mại. Ảnh: KNOE-TV.

KNOE-TV đưa tin Aiden Schneider (12 tuổi, sống ở bang Virginia, Mỹ) trở thành học viên nhỏ tuổi nhất được ghi danh vào Norfolk Flight Center - học viện chuyên đào tạo phi công tại bang Virginia.

Nói về thành tích con trai đạt được, ông Al Schneider, cha của Aiden, cho biết ngay từ khi còn nhỏ, con trai ông đã rất quan tâm đến máy bay. Ông Schneider làm việc trong bộ phận bảo dưỡng máy bay của hải quân nên ông đoán rằng có thể con trai thừa hưởng khả năng này từ ông.

"Lúc 8 tuổi, thằng bé đã hỏi tôi rằng 'bố ơi, con có thể lái máy bay được không'. Tôi nói với con là được, và sau đó, tôi đưa con đến trung tâm đào tạo phi công để con trải nghiệm", người cha chia sẻ.

Chuyến bay đầu tiên của Aiden cũng là cột mốc giúp em trở thành học viên của trung tâm. Người hướng dẫn của cậu bé nói với cha mẹ em rằng "thằng bé biết cách bay đấy". Đó cũng là lý do cha mẹ Aiden quyết định đăng ký cho con học.

Peter Surina, chủ sở hữu Học viện bay Norfolk, cho biết học viện không giới hạn độ tuổi học viên, miễn là đứa trẻ được cha mẹ cho phép và các em đạt đủ chiều cao tiêu chuẩn.

Ông Surina đánh giá Aiden là một đứa trẻ có năng khiếu bẩm sinh. Dù chuyển qua loại máy bay mới, cậu bé vẫn có thể nhanh chóng thích nghi để điều khiển máy bay một cách thuần thục.

Hiện, Aiden đã có 60 giờ lái máy bay và điều em thích nhất khi tham gia hoạt động này chính là ngắm khung cảnh quê nhà từ trên cao.

Nam sinh học lớp 7 từng kể với bạn bè về việc lái máy bay nhưng ban đầu các bạn không tin em. "Khi em nói với bạn là em biết lái máy bay, các bạn nói đó là cha của em chứ không phải em", cậu bé vui vẻ kể lại.

Do chưa đủ tuổi, Aiden vẫn chưa thể lấy giấy phép phi công mà phải chờ đến năm 17 tuổi. Dù vậy, cậu bé đã bắt đầu vạch ra lộ trình rõ ràng cho tương lai của bản thân.

"Mục tiêu của em là trở thành phi công cho hãng bay thương mại. Em chưa xác định được sẽ làm cho hãng nào, nhưng trước mắt, em sẽ cố gắng luyện tập để lấy được giấy phép phi công cho loại máy bay một động cơ", Aiden chia sẻ.

Thái An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/be-trai-my-biet-lai-may-bay-du-moi-12-tuoi-post1502881.html