Bếp trưởng người Nhật Bản bị bắt vì quay lén nhiều phụ nữ

Eisaku Hara, bếp trưởng nhà hàng Tempura Uchitsu bên trong Four Seasons Hotel ở Hong Kong (Trung Quốc), nói rằng đã quay lén phụ nữ vì trầm cảm và ảnh hưởng bởi phim khiêu dâm.

 Eisaku Hara thừa nhận quay lén dưới váy phụ nữ. Ảnh: SCMP.

Eisaku Hara thừa nhận quay lén dưới váy phụ nữ. Ảnh: SCMP.

Ngày 10/10, Tòa án phía Đông (Hong Kong) đã kết án Eisaku Hara (50 tuổi, công dân Nhật Bản) với tội danh giấu camera ngụy trang chiếc bút bên hông ba lô để quay lén 3 phụ nữ bên trong cửa hàng Central, tại chuỗi bán lẻ Don Don Donki, SCMP đưa tin.

Theo bằng chứng của bên công tố, đêm 10/4/2022, một người phụ nữ đang mua sắm tại siêu thị bất ngờ cảm thấy có ai đó chạm vào bắp chân mình và sau đó phát hiện Hara cầm ba lô một cách đáng ngờ.

Cô cùng bạn trai đã theo dõi Hara và thấy ông ta đặt chiếc ba lô xuống gần một người phụ nữ khác - người cũng đang đi mua sắm cùng chồng.

Các cặp đôi đã cố gắng ngăn chặn Hara rời khỏi cửa hàng nhưng ông ta bỏ chạy ra ngoài và làm rơi hai chiếc bút camera xuống vỉa hè. Một cảnh sát bên ngoài Chợ Trung tâm đã chặn Hara lại và bắt giữ ông ta.

Cảnh sát sau đó tìm thấy đoạn video quay lén dưới váy của 3 người phụ nữ, trong đó có một người không thể xác định được danh tính.

Hara chính thức bị buộc tội vào tháng 8 năm nay, sau khi cảnh sát mất hơn một năm để xem xét đoạn phim ghi hình từ camera.

 Hara đã dùng camera ngụy trang chiếc bút để quay lén tại trung tâm thương mại ở Hong Kong. Ảnh: Don Don Donki.

Hara đã dùng camera ngụy trang chiếc bút để quay lén tại trung tâm thương mại ở Hong Kong. Ảnh: Don Don Donki.

Ông nhận toàn bộ tội danh và nói với tòa rằng mình hành động "bốc đồng" vì bị trầm cảm trong thời gian phải xa gia đình do đại dịch Covid-19.

Trước đó, Hara nói với cảnh sát rằng ông ta có hành vi như vậy vì bị ảnh hưởng bởi việc xem video khiêu dâm. Ông khai nhận đã gắn chiếc bút camera vào một cuốn sổ tay và để nó bên hông của ba lô.

Thẩm phán Tsang Chung-yiu cho biết sẽ cân nhắc áp dụng án tù giam, vì tội danh này nghiêm trọng hơn nhiều so với các vụ án tương tự như sử dụng điện thoại di động để chụp ảnh.

"Tôi lưu ý rằng bị cáo đã sử dụng bút gắn camera và điều đó chứng tỏ bị cáo có sự tính toán trước khi hành động", vị thẩm phán nói.

Luật sư của Hara đã yêu cầu tòa án lưu ý đến việc thân chủ của mình - người đến Hong Kong bằng thị thực lao động vào năm 2017 - có hồ sơ trong sạch và chỉ vi phạm pháp luật vì ông ta không biết cách quản lý cảm xúc của mình.

Luật sư cho biết Hara được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm vào năm 2019 vì phải xa vợ và con gái ở Nhật Bản trong thời gian dài. Ông không thể về thăm gia đình trong suốt nhiều năm xảy ra đại dịch do lệnh hạn chế đi lại.

Hara cũng nhận thức được rằng việc có tiền án trong hồ sơ sẽ khiến công việc của ông tại nhà hàng Tempura Uchitsu sẽ bị đe dọa. Theo SCMP, Eisaku Hara từng làm việc tại chi nhánh đạt sao Michelin của nhà hàng này tại Tokyo (Nhật Bản) trước khi chuyển đến Hong Kong.

Bên bào chữa thúc giục tòa án áp dụng mức án nhẹ nhất có thể, vì cho rằng bị cáo đã chịu áp lực liên tục trong hai năm qua khi quá trình thủ tục tố tụng bị trì hoãn đáng kể.

Thẩm phán Tsang đã ra lệnh cho một nhân viên quản chế lập báo cáo để đánh giá liệu Hara có đủ điều kiện để phục vụ cộng đồng hay không.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/bep-truong-nguoi-nhat-ban-bi-bat-vi-quay-len-nhieu-phu-nu-post1503275.html