'Bí ẩn' hàng nghìn m2 đất tại Hải Dương – kỳ 3: Mấy đời Chủ tịch không mở nổi chiếc 'tủ bí mật', thời gian bị đảo lộn

Càng tìm hiểu, PV Báo Công lý càng bất ngờ trước quy trình làm việc, quản lý hồ sơ của UBND phường Bình Hàn (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), khi đã qua nhiều đời Chủ tịch, chiếc tủ của cán bộ địa chính vẫn không được bàn giao.

Chiếc tủ nhiều đời Chủ tịch không bàn giao

Những bí ẩn đằng sau dấu hiệu bất thường trong quản lý, chuyển nhượng đất tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đang dần được Báo Công lý “vén màn”.

Ở bài viết trước kỳ 2: Đất công bị “phù phép”, Báo Công lý đã đưa tới quý bạn đọc lời khẳng định của ông Trần Văn Mã – Cán bộ địa chính phường Bình Hàn rằng: 3 thửa 259, 267 và 481, trên bản đồ và hồ sơ thể hiện đây là đất công điền, do UBND phường Bình Hàn quản lý.

Cán bộ địa chính phường Bình Hàn xác nhận các thửa đất 259, 267, 481 là đất công

Bản đồ, hồ sơ là vậy nhưng từ năm 2002, 3 thửa đất trên đã nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) mang tên ông Nguyễn Văn Hàn (hộ khẩu thường trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương); Chủ tịch UBND TP Hải Dương ông Mai Đức Chọn đã ký.

Vậy bằng cách nào các thửa đất công này lại được sang tên cho một người dân lai lịch mập mờ như ông Hàn?

PV Báo Công lý đã liên hệ với ông Bùi Văn Sáu – Chủ tịch UBND phường Bình Hàn. Vị này cho biết: Cán bộ địa chính khi đó đã chuyển công tác sang phường khác rồi nghỉ hưu nhưng vẫn chưa bàn giao tủ hồ sơ ở đây, tới nay cán bộ này vẫn cầm chìa khóa.

“Không rõ các đời Chủ tịch khác thế nào, từ thời điểm 2002 tới nay đã thay 3 cán bộ địa chính rồi nhưng chìa khóa vẫn chưa được bàn giao. Ngay khi tới đây nhậm chức, tôi đã gửi giấy mời 2 lần đề nghị bàn giao, nhưng ông ấy báo đang nằm viện. Tới giờ không rõ trong tủ có những hồ sơ gì, khi nào nhận bàn giao sẽ gọi Phòng TN&MT tới bàn giao hồ sơ”. – ông Sáu nói.

Được biết, từ thời điểm cấp GCNQSDĐ cho ông Hàn tới nay, phường Bình Hàn cũng đã chuyển qua nhiều đời Chủ tịch. Vậy mà chiếc tủ hồ sơ của cán bộ địa chính vẫn không được bàn giao, chìa khóa lại nằm trong tay một vị cán bộ đã chuyển công tác, nghỉ hưu cách đây 20 năm.

Thời gian bị đảo ngược

Báo Công lý tiếp tục liên hệ với ông Tuấn Ngọc – Trưởng phòng TN&MT TP Hải Dương để tìm hiểu về quy trình cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Văn Hàn. Ông Ngọc cho biết: Hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai lưu giữ.

Ông Phạm Ngọc Hoàng - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hải Dương

Thế nhưng ông Phạm Ngọc Hoàng – Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ) TP Hải Dương lại trả lời PV rằng: Đến năm 2007 VPĐKQSDĐ mới thành lập. Năm 2002, hồ sơ do phường/xã trình Phòng TN&MT, sau đó Phòng TN&MT tham mưu cho Chủ tịch UBND TP cấp GCNQSDĐ, hồ sơ lưu tại Phòng TN&MT. Tới giờ, ông Hoàng không khẳng định được Phòng TN&MT có bàn giao hồ sơ cho VPĐKQSDĐ hay không.

Theo như lời ông Phạm Ngọc Hoàng, VPĐKQSDĐ chỉ mới thành lập năm 2007, không liên quan gì tới việc cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Văn Hàn vào năm 2002. Thế nhưng trên GCNQSDĐ cấp ngày 19/4/2002 lại có con dấu của VPĐKQSDĐ và chữ ký của ông Phạm Ngọc Hoàng, lúc này giữ chức vụ Phó Giám đốc.

Trên GCNQSDĐ cấp cho ông Hàn năm 2002 và bà Hương năm 2004 đều có chữ ký của Phó Giám đốc VPĐKQSDĐ Phạm Ngọc Hoàng

Trên GCNQSDĐ cấp cho ông Hàn năm 2002 và bà Hương năm 2004 đều có chữ ký của Phó Giám đốc VPĐKQSDĐ Phạm Ngọc Hoàng

Cần nhắc lại, bản Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Hàn và bà Phạm Thị Hương được lập vào ngày 16/3/2006. Trong khi đó GCNQSDĐ đối với 3 thửa đất công mang tên ông Hàn đã được sang tên cho bà Hương từ ngày 24/5/2004.

Hợp đồng chuyển nhượng đến từ “tương lai”, con dấu và chữ ký của VPĐKQSDĐ cũng đến từ “tương lai”. Quy trình quản lý, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Bình Hàn dường như không theo quy luật thời gian.

Đến quy luật của tạo hóa còn bị đảo lộn thì việc quản lý, chuyển nhượng đất tại phường Bình Hàn bất tuân quy trình luật định có lẽ cũng là điều dễ hiểu.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Khánh Linh

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/bi-an-hang-nghin-m2-dat-tai-hai-duong-ky-3-may-doi-chu-tich-khong-mo-noi-chiec-tu-bi-mat-thoi-gian-bi-dao-lon-454592.html