Bị cho là nịnh bợ khán giả, hạ thấp bản thân, Nguyên Vũ nói gì?

Trước việc nhiều người khuyên Nguyên Vũ không nên hạ thấp bản thân khi nói 'có nhà có xe là nhờ khán giả', nam ca sĩ lên tiếng.

Ca sĩ Nguyên Vũ: "Sự yêu thương của khán giả đã nuôi dưỡng tôi"

Thời gian gần đây, dư luận tranh cãi nảy lửa xoay quan điểm "khán giả nuôi nghệ sĩ". Trước sự việc này, ca sĩ Nguyên Vũ đưa ra nhận định riêng của mình. Tuy nhiên, phát ngôn của anh cũng nhận những ý kiến trái chiều từ phía dân mạng. Ngoài những người đồng tình ủng hộ Nguyên Vũ khi anh chia sẻ: "Tôi có nhà có xe là nhờ khán giả" thì một số người đưa ra lời khuyên cho nam ca sĩ không nên tự hạ thấp bản thân, nịnh bợ khán giả.

Phát ngôn "có nhà có xe nhờ khán giả" bị nói là nịnh bợ, hạ thấp bản thân khiến Nguyên Vũ bức xúc.

Trước ý kiến này, Nguyên Vũ lý giải trên trang cá nhân: "Thứ nhất , tôi nói lời biết ơn với công chúng vì thật sự mọi người đã dành tặng cho tôi sự ái mộ và sự nổi tiếng thì có gì sai mà sợ.

Thứ hai, tôi có viết: "Chính sự yêu thương của khán giả đã nuôi dưỡng cái tên Nguyên Vũ từng ngày từng giờ". Nuôi ở đây nghĩa là về mặt tình cảm về mặt tinh thần thì có gì mà tự hạ thấp danh dự. Khán giả không yêu thương, trân trọng mình thì họ đâu việc gì tốn công sức, thời gian, tiền của để quan tâm theo dõi người nghệ sĩ đó.

Thứ ba, đúng là nhờ có khán giả nên tôi có cả nhà hàng khách sạn, làm chủ cafe, làm chủ bar club... đó thì sao? Công chúng tin tưởng yêu thương ủng hộ thì tôi tri ân và mang ơn, sao lại nói Vũ bợ đỡ khán giả? Làm người thì phải biết ơn những gì người khác đã giúp mình chứ. Ừ mà tôi nịnh nọt, bợ đỡ khán giả của tôi vậy đó có ảnh hưởng tới ai không? Có vi phạm pháp luật không? Còn nếu ai đó cảm thấy tôi làm vậy mất mặt hay tự hạ thấp danh dự người nghệ sĩ thì kệ tôi không quan tâm nhé.

Thứ tư, trên đời ai cũng lao động cực khổ vất vả mới kiếm được đồng tiền, phần đông khán giả của tôi là người lao động, là những bà con khắp nơi, khắp các vùng quê. Suốt bao nhiêu năm qua, nhờ từng đồng tiền của họ đổ mồ hôi sôi nước mắt, sẵn sàng nhịn ra mua từng tấm vé ngồi nghe tôi hát, ủng hộ tôi từng cái đĩa CD, để tôi có được những bộ quần áo đẹp, đi xe hơi, ở nhà tươm tất. Cá nhân tôi thấy mình chịu ơn khán giả".

Hơn thua gì với khán giả vì từ "nuôi"

Ngoài những chia sẻ trên, ca sĩ Nguyên Vũ đưa ra lời khuyên cho những người áp đặt suy nghĩ cá nhân của mình lên người khác. "Tôi thấy mình chẳng làm gì ảnh hưởng tới ai cả. Chuyện đáng quan tâm là tình hình bệnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhiều nơi kìa nhất là ở các tỉnh miền Bắc, chứ hơn thua gì với công chúng khán giả bởi từ "nuôi", nam ca sĩ nhấn mạnh.

Động thái của ca sĩ Nguyên Vũ giữa tranh cãi "khán giả nuôi nghệ sĩ" và chia sẻ "có nhà, có xe là nhờ khán giả" thu hút sự chú ý của dân mạng. "Quan điểm của em là ủng hộ, vì không ai nuôi ai miễn phí cả, có cung thì có cầu. Và bài viết này của anh đã định nghĩa rất rõ ràng về chữ "nuôi". Anh nói không sai gì cả và rất mạnh mẽ khi bị đồng nghiệp công kích lại. Giữ sức khỏe anh nhé! Thương anh", Facebooker J.N nhắn gửi ca sĩ Nguyên Vũ.

"Luôn ủng hộ Nguyên Vũ. Có khán giả thì có nghệ sĩ và nghệ sĩ và khán giả như cá với nước", Facebooker T.N chia sẻ.

Trước đó, ca sĩ Nguyên Vũ từng tâm sự: "Tôi làm nghệ thuật bằng sự yêu thích và đam mê với nghề nhưng người đã chắp cánh cho ước mơ trở thành nghệ sĩ của tôi được bay cao đó chính là công chúng. Chính sự yêu mến của khán giả đã nuôi dưỡng cái tên Nguyên Vũ hằng ngày hằng giờ và cũng là nguồn động lực to lớn khiến cho tôi hãnh diện, tự hào với cái nghề của mình và luôn muốn đi đến cùng con đường làm nghệ thuật mà mình đã chọn, dù đôi lần cũng mệt mỏi muốn bỏ cuộc...

Nguyên Vũ xin trân trọng cảm ơn những gì mà công chúng từ già trẻ bé lớn đã dành cho tôi trong suốt gần 30 năm qua. Đương nhiên sẽ có người yêu và người ghét nhưng tất cả đều là sự quan tâm mà khán giả ưu ái dành cho tôi và tôi biết ơn vì điều đó”.

Nguyên Vũ cho rằng, ai phát ngôn "khán giả không nuôi nghệ sĩ" là người chưa từng nổi tiếng. (Ảnh: FBNV)

Ca sĩ Nguyên Vũ cũng nhấn mạnh: "Chữ nuôi ở đây không phải như cha mẹ nuôi con, lo cho con vô điều kiện. Người nghệ sĩ vẫn phải lao động, bỏ công sức và tài năng của mình để có sản phẩm. Nhưng nếu không có người nghe, người xem, người mua vé thì người nghệ sĩ đó nên về vườn...

Tôi sung sướng được mặc quần áo đẹp ra đường, được mọi người ngưỡng mộ tự hào, đi đến nơi nào đó còn may mắn có ưu tiên nhất định. Dù rằng tôi chưa phải sống 100% bằng nghề ca sĩ, diễn viên, nhưng nhờ khán giả mà tôi có nhà, có xe cộ. Cái đó không phải là do sự nổi tiếng, nhờ khán giả yêu thương thì đó là cái gì?".

Theo Ngọc Mi/ Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/bi-cho-la-ninh-bo-khan-gia-ha-thap-ban-than-nguyen-vu-noi-gi-1539910.html