Bị chồng ép đi làm để trả nợ cho bố mẹ chồng, vợ tuyên bố một câu khiến anh phải nghiến răng chịu đựng

Chuyện tưởng chừng khó tin nhưng lại hoàn toàn có thật. Một người phụ nữ chỉ mới sinh con 7 tháng đã bị chồng bắt gửi con cho bà ngoại để đi làm trả nợ cho bố mẹ chồng. Nhưng phản ứng bất ngờ của cô vợ khiến anh chồng phải nghiến răng không thốt nổi lời.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Người phụ nữ tên Điệp chia sẻ, từ sau khi kết hôn, cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Trước đây, cô yêu và cưới vì tình yêu, nhưng chẳng hiểu sao sau đám cưới, chồng cô bỗng dần trở thành một người khác. Anh không đưa tiền cho cô lo chi tiêu gia đình, mà để cô tự lo mọi thứ, còn lương của anh ta thì dùng để tiết kiệm. Thế là Điệp vừa đi làm vừa phải chăm lo cho cả nhà, bao gồm cả bố mẹ chồng.

Khi mang thai, chồng Điệp vẫn không đưa thêm tiền, và cô chấp nhận tự mình xoay sở. Đến khi sinh con, Điệp quyết định xin nghỉ việc để ở nhà chăm con vì mẹ chồng bảo sức khỏe không đủ trông cháu. Cô dự định sẽ ở nhà trong khoảng 2 năm, đợi con lớn hơn mới tính chuyện đi làm lại.

Tuy nhiên, khi con trai vừa được 7 tháng, chồng Điệp đã yêu cầu cô cai sữa cho con, gửi bé sang bà ngoại chăm sóc, để cô đi làm cho một người họ hàng của anh cách xa nhà 30km. Lý do anh ta đưa ra là mức lương cao và do công việc xa nên chỉ có thể về nhà một lần mỗi tuần. Nghe qua thì hợp lý, nhưng sự thật sau đó mới khiến Điệp phải cay đắng.

Anh ta thực sự muốn cô đi làm để tiền lương của cô được chuyển thẳng vào tay mẹ chồng, nhằm trả nợ cho bố mẹ chồng - khoản nợ mà ông bà đã dùng để xây nhà cho cô em gái. Trước yêu cầu này, Điệp đã thẳng thắn từ chối. Cô tuyên bố với chồng: "Tôi không phải người ngu. Tôi chưa báo hiếu được cho bố mẹ đẻ, con tôi còn nhỏ, tôi không đi làm để vắt kiệt sức cho người khác".

Lời từ chối quyết liệt khiến chồng Điệp nổi cơn giận dữ, nghiến răng và quát tháo, yêu cầu cô rời khỏi nhà vì anh không thể chấp nhận một người vợ "hỗn láo" và "ích kỷ" như cô.

Điệp không ngần ngại thu dọn đồ đạc và bế con rời đi. Cô quyết định rằng sẽ không trở lại căn nhà nơi cô chỉ được coi như một công cụ để lợi dụng. Theo Điệp, sai thì sửa, cưới nhầm chồng thì ly hôn là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Sau khi rời khỏi nhà chồng, Điệp ôm con về sống với mẹ đẻ và bắt đầu một cuộc sống mới. Cô tìm việc làm gần nhà để có thể vừa kiếm tiền vừa chăm sóc con. Cuộc sống của cô giờ đây hạnh phúc và ý nghĩa hơn nhiều khi tất cả những gì cô làm đều dành cho gia đình ruột thịt và con trai yêu quý của mình.

Như Ý (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/bi-chong-ep-di-lam-de-tra-no-cho-bo-me-chong-vo-tuyen-bo-mot-cau-khien-anh-phai-nghien-rang-chiu-dung/20241012074757783