Bị chồng sát hại trước ngày ra tòa ly hôn

Cô Becky Bliefnick bị sát hại một cách dã man, chỉ vài ngày trước khi phiên tòa ly hôn giữa cô và người chồng Tim Bliefnick diễn ra.

Tháng 2-2023, cô Becky Bliefnick (41 tuổi) vừa mới phẫu thuật và ở nhà riêng tại TP Quincy (bang Illinois, Mỹ) để hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, ngày 23-2-2023, cô Becky bị bắn chết ngay tại nhà.

"Kẻ giết cô Becky đã đứng trên cô ấy và bắn hết băng đạn, bắn cho đến khi không còn viên đạn nào nữa. Đó thực sự là một tội ác khủng khiếp" – ông Joshua Jones, luật sư tại bang Illinois, cho biết.

Cảnh sát cho rằng kẻ giết người đã trèo lên mái nhà và đột nhập qua một trong những cửa sổ phòng ngủ của con cô Becky. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy cô Becky đã bị bắn 14 phát.

"Điều đó rất quan trọng. Tại sao thủ phạm lại bắn đến 14 phát trong khi có thể giết người chỉ với 2 phát đạn" – ông Jones nói.

 Anh Tim và cô Becky Bliefnick. Ảnh: OXYGEN

Anh Tim và cô Becky Bliefnick. Ảnh: OXYGEN

Biến động hôn nhân

Vào thời điểm vụ việc xảy ra, chồng cô Becky – anh Tim Bliefnick – và 3 cậu con trai của họ không có nhà. Qua điều tra, cảnh sát xác định anh Tim là một trong những nghi phạm, theo trang tin Oxygen.

Anh Tim và cô Becky Bliefnick gặp nhau khi cả hai cùng học chung một trường đại học.

"Đám cưới của Becky thật tuyệt. Cô ấy rất hạnh phúc. Tim là một chàng trai có trách nhiệm. Cậu ấy có một công việc tuyệt vời. Họ có một ngôi nhà. Cô ấy đã vô cùng hạnh phúc" – cô Sarah Reilly, chị gái của cô Becky, nói.

Sau khi kết hôn, hai người nhanh chóng có 2 cậu con trai. "Chúng rất dễ thương. Không có nhiều cặp vợ chồng nói rằng 'Tôi đã sẵn sàng sinh con' ngay lập tức nhưng họ chính là một trong số ít những cặp đôi như vậy” – cô Christie Krause, bạn và đồng nghiệp của cô Becky, cho biết.

Nhưng sau khi đứa con trai thứ hai chào đời, mọi thứ trong cuộc hôn nhân của họ bắt đầu thay đổi.

"Cuộc sống với những đứa trẻ thật đầy thử thách và có sự thay đổi rõ rệt trong mối quan hệ giữa họ trong những năm sau khi đứa con thứ hai chào đời. Cô ấy muốn có lại sự nghiệp của riêng mình và điều đó đã trở thành điểm gây tranh cãi” – cô Reilly nói.

Cô Becky quay lại trường điều dưỡng học tập. Và sau khi lấy bằng, cô đã sinh đứa con trai thứ ba. Sau đó, cô trở thành y tá phòng cấp cứu. Tuy nhiên, bạn bè và gia đình cô Becky cho biết anh Tim không thích công việc của vợ mình.

“Cậu ta không ủng hộ. Cậu ấy trách Becky vì ngôi nhà không sạch sẽ. Cậu ấy không bao giờ nói 'Anh sẽ giúp em dọn dẹp nhà cửa'. Đó luôn là công việc của Becky. Chúng tôi gọi Becky là bà mẹ đơn thân vì cô ấy không nhận được nhiều sự giúp đỡ từ Tim. Và đó là thời điểm Becky thực sự tin rằng cuộc hôn nhân đang có nguy cơ tan vỡ" – cô Reilly nói.

Vào tháng 3-2020, khi đại dịch COVID-19 xảy ra, cô Becky bắt đầu kể với bạn bè về những vấn đề trong hôn nhân của bà.

"Cô ấy nói với tôi rằng Tim không muốn duy trì mối quan hệ hôn nhân nữa” – cô Krause kể.

Vào tháng 1-2021, anh Tim đã đệ đơn ly hôn với cô Becky. Đến mùa xuân năm 2022, cô Becky quay lại cuộc sống bình thường và bắt đầu hẹn hò. Nhưng sau đó, vào tháng 2-2023, cô được phát hiện bị sát hại tại nhà riêng.

Chuyện gì đã xảy ra?

Xem xét điện thoại của cô Becky, cảnh sát nhận thấy cô đã cố gọi cho cảnh sát vào lúc 1 giờ 10 sáng vào ngày bị giết. Cảnh sát đã kiểm tra camera từ ngôi nhà lân cận và thấy một người lạ mặt đi qua đi lại nhiều lần vào giữa đêm, vài ngày trước khi bà Becky bị giết. Tuy nhiên, do video quá nhiễu nên cảnh sát không thể xác định được danh tính của người đó.

Cảnh sát cũng đã xem video camera từ bãi đậu xe buýt trường học gần đó. Video cho thấy có người đi xe đạp vào khoảng thời gian cô Becky bị giết. Cảnh sát đã định vị được chiếc xe đạp bị bỏ lại cách nhà anh Tim khoảng gần 1 km.

Vào ngày 1-3-2023, cảnh sát khám xét nhà của Tim. Trên máy tính của anh này, cảnh sát nhận ra Tim đã mua chiếc xe đạp bằng một cái tên giả. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một số yếu tố đáng ngờ trên máy tính của Tim.

“Anh ta đã tìm kiếm một số cụm từ và thuật ngữ khiến chúng tôi vô cùng sửng sốt. Anh ta tìm kiếm ‘cách nạy cửa bằng xà beng’ 'cách rửa sạch thuốc súng trên tay’. Anh ta tìm kiếm ‘thời gian phản ứng của cảnh sát Quincy’. Có vẻ như đó không phải là hành động của một người vô tội” – ông Jones nói.

Cảnh sát cũng tìm thấy một két súng rỗng và hàng chục vỏ đạn trong phòng của Tim. Báo cáo cho thấy vỏ đạn trùng khớp với vỏ đạn được tìm thấy trên thi thể của cô Becky.

Các tài liệu của tòa án cũng cho thấy Tim và cô Becky đã có nhiều bất đồng trước phiên tòa ly hôn. Tim đã đề nghị tòa án trao quyền nuôi con đối với 3 đứa con chung của hai người. Cô Becky cũng nộp đơn với yêu cầu tương tự lên tòa.

Trước khi cô Becky bị sát hại, tòa án đã định ngày tổ chức phiên tòa quyết định vụ án ly hôn. Các tài liệu cho thấy trong phiên tòa này, cô Becky dự định tiết lộ một bí mật rằng cha chồng cô có tiền sử "biến thái và ngược đãi trẻ vị thành niên", bao gồm một thành viên nhỏ tuổi trong gia đình.

Theo Oxygen, điều này khiến Tim lo lắng.

Vào ngày 13-3-2023, Tim bị buộc tội giết cô Becky. Vào ngày 31-5-2023, Tim bị bồi thẩm đoàn kết tội và bị kết án tù chung thân. Các con trai của Tim và cô Becky hiện sống với ông bà ngoại.

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/bi-chong-sat-hai-truoc-ngay-ra-toa-ly-hon-post816339.html