Bi kịch của hoa hậu ly hôn vì mẹ chồng: Án mạng sau cuộc chiến giành quyền nuôi con

Mâu thuẫn với mẹ chồng lên tới đỉnh điểm, người phụ nữ mang theo con trở về nhà bố mẹ đẻ và đưa ra tối hậu thư cho chồng.

Alexandra Pesic đã rất thất vọng khi nhận thấy chồng luôn đặt mẹ con cô ở vị trí dưới bố mẹ anh. Cô cũng không muốn nuôi con trong môi trường căng thẳng, bên cạnh người mẹ chồng khắc nghiệt nên quyết định đệ đơn ly hôn. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như những gì cô nghĩ.

Alexandra Pesic và mẹ chồng cô - Jelka Pesic.

Cuộc hôn nhân rạn nứt

Sự xuất hiện của con trai đã dẫn đến cuộc chiến nghiêm trọng nhất trong số những mâu thuẫn vốn đã âm ỉ giữa Alexandra Pesic và mẹ chồng cô - Jelka Pesic.

Một buổi tối, hai vợ chồng Alexandra và Joe rủ nhau ra ngoài hẹn hò. Jelka nhận trách nhiệm trông cháu nội giúp vợ chồng con. Jelka sau đó nói với con dâu rằng sẽ pha cho đứa trẻ sáu tháng tuổi một loại trà đặc biệt để giúp ngủ ngon nhưng Alexandra yêu cầu mẹ chồng không được cho con mình uống thứ nước đó.

Khi họ về đến nhà, bé Brandon ngủ say đến nỗi Alexandra không thể đánh thức con dậy. Thậm chí cô hầu như không còn cảm thấy mạch của con đập. Lúc này, Jelka thừa nhận đã cho cháu uống trà.

Bé Brandon sau đó đã hồi phục nhưng Alexandra rất tức giận vì mẹ chồng phớt lờ yêu cầu của cô. Cô lập tức đưa con trở về nhà bố mẹ đẻ và đưa ra tối hậu thư cho chồng.

Alexandra thất vọng vì nhận thấy Joe luôn đặt mẹ con cô ở vị trí dưới bố mẹ anh. Cô thấy mình không thể tiếp tục sống như vậy và cũng không muốn nuôi con trong môi trường căng thẳng đó, bên cạnh người mẹ chồng khắc nghiệt.

Hai năm sau cuộc hôn nhân, Alexandra đệ đơn ly hôn. Nhưng mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ.

Một cuộc chiến khốc liệt về quyền nuôi con đã xảy ra giữa hai vợ chồng. Họ cũng xung đột về quyền sở hữu ngôi nhà và tài chính. Cuối cùng, Alexandra được trao toàn quyền nuôi con, được nhận cấp dưỡng nuôi con từ chồng và sở hữu ngôi nhà chung.

Án mạng giữa thanh thiên bạch nhật

Vào tháng 11/1991, cuộc ly hôn hoàn tất. Alexandra Pesic cảm thấy nhẹ nhõm khi cuộc chiến giành quyền nuôi con đầy biến động của cô với chồng cũ cuối cùng đã kết thúc. Nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

Vào ngày 5/8/1992, sau khi kết thúc ca làm việc, Alexandra và đồng nghiệp Bernice Courson cùng đi tới xe của cô ở bãi đậu xe.

Bernice cho biết khi đang đi vòng ra phía sau Alexandra để vào trong xe, cô bất ngờ nghe thấy tiếng súng đầu tiên ở rất gần. Vai và đầu của Alexandra đập vào lưng Bernice. Khi đạn đã ngừng bắn, Bernice nghe thấy tiếng bánh xe ô tô lao đi. Cô lập tức chạy vào văn phòng tìm bác sĩ ở nơi làm việc của họ.

Alexandra nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng đã không thể qua khỏi vì vết thương nghiêm trọng do đạn bắn. Alexandra kết thúc cuộc đời ở tuổi 25.

Vụ ám sát xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật nên có rất nhiều nhân chứng. Hơn 30 người trong khu vực nói với các nhà điều tra rằng họ nhìn thấy một chiếc ô tô màu đỏ với hai thanh niên tóc đen bên trong. Một nhân chứng thậm chí còn chứng kiến từ đầu tới cuối cảnh tượng chiếc ô tô màu đỏ lao tới cạnh xe của Alexandra, bắn cô rồi lái đi rất nhanh. Nhân chứng này sau đó đã cung cấp cho cảnh sát biển số xe.

Khi cơ quan chức năng kiểm tra biển số, họ biết được rằng đó là một chiếc ô tô vừa bị đánh cắp.

Các nhà điều tra đã thẩm vấn Joe, người vừa trải qua cuộc chiến ly hôn căng thẳng với nạn nhân. Tuy nhiên, Joe có bằng chứng ngoại phạm khi đang ở bể bơi với con trai cách hiện trường vài km.

Lúc này, bạn bè của Alexandra kể với các nhà điều tra một chi tiết đáng lo ngại đã xảy ra trước đó.

(Còn nữa)

-----------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 4h ngày 10/11 trên mục Pháp luật.

Đàm Anh (Theo Oxygen)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-kich-cua-hoa-hau-ly-hon-vi-me-chong-an-mang-sau-cuoc-chien-gianh-quyen-nuoi-con-a634938.html