Bi kịch đẫm nước mắt từ đứa con ngỗ nghịch

Không tu chí làm ăn để nuôi sống bản thân, bị cáo Phạm Tuấn Anh còn thường xuyên chửi bới người thân, đập phá tài sản và đánh đập, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của bà H., mẹ đẻ của bị cáo.

Phạm Tuấn Anh tại phiên tòa sơ thẩm

Phạm Tuấn Anh tại phiên tòa sơ thẩm

TAND TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) vừa đưa ra xét xử bị cáo Phạm Tuấn Anh (sinh năm 1988, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) về tội ngược đãi cha mẹ, theo khoản 1 Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Ngồi ở ghế bị hại, bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1965 (mẹ đẻ Phạm Tuấn Anh) luôn nặng trĩu với đôi mắt u buồn. Nếu con cái là của để dành thì với bà H. là thất bại toàn tập. Cái cây do chính tay mình gieo trồng, chăm bẵm giờ cho “trái đắng”.

Được bà H sinh ra, nuôi dạy, nhưng khi trưởng thành Tuấn Anh không tu chí làm ăn, thường xuyên sử dụng rượu bia, chửi bới người thân trong gia đình, đập phá đồ đạc, đốt nhà, còn đe dọa, đánh bà H, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và khủng hoảng tinh thần cho bà H.

Càng lớn, Tuấn Anh càng ham chơi, thích tụ tập với đám bạn hư hỏng. Mỗi lần bà H góp ý để con sửa chữa thì đứa con trai liền nổi khùng. Tháng 4/2017, Phạm Tuấn Anh do bực tức cá nhân đã đánh bà H khiến bà bị tổn thương chân, không thể lao động.

Bi kịch từ đứa con trai bất trị

Bi kịch từ đứa con trai bất trị

Bị chính đứa con mà mình mang nặng đẻ đau rồi chăm bẵm qua bao nhiêu ngày tháng bạo hành, bà H vẫn cắn răng chịu đựng. Bà mong muốn với tình yêu của một người mẹ sẽ cảm hóa được đứa con bất trị nhưng bà đành bất lực.

Cuối năm 2019, Phạm Tuấn Anh sau khi uống rượu say đã dùng xăng châm lửa đốt phòng ngủ của bà H, khiến bà phải đi nơi khác để ở.

Những hành vi côn đồ của Tuấn Anh diễn ra với người thân ngày càng nhiều. Khi không được đáp ứng các đòi hỏi vô lý là Tuấn Anh “quậy” tung nhà.

Từ năm 2019 đến cuối tháng 7/2024, Tuấn Anh nhiều lần đập phá tài sản trong gia đình, chửi bới, đe dọa và đánh bà H.

Khoảng 12h ngày 21/7/2024, sau khi đi uống bia về, Tuấn Anh đánh đập bố, mẹ, em gái là chị T., dẫn đến bà H. bị thương tích 2%, chị T. thương tích 1%.

Tại phiên tòa, bà H. chỉ dám len lén nhìn đứa con trai. Bà hy vọng lần vấp ngã này với hình phạt thích đáng của pháp luật sẽ giúp con bà “cải tà quy chính”. Không rõ bà H. thương con hay thương cho chính bản thân mình và những người trong gia đình mà nước mắt bỗng lăn dài trên khuôn mặt đầy nết nhăn.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án cũng như tranh tụng công khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn Anh 15 tháng tù về tội ngược đãi cha mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bi-kich-dam-nuoc-mat-tu-dua-con-ngo-nghich-456325.html